Ta Là Nữ Phụ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy!?

Chương 12: Rắc rối học đường (2)



Sáng mai ...

Đi trên hành lang trường học có rất nhiều người nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ , bàn tán xôn xao ... Có lẽ vụ Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì phát lệnhchống đối cô . Hai người này thật sự rất quá đáng nhưng cô sẽ không làmgì họ nếu họ vượt quá giới hạn của cô thì cô không đảm bảo cô sẽ làm racái trò gì đâu .

Đi đến đầu lớp thấy yên tĩnh lạ thường . Cô cảm thấy nghi ngờ . Nhìn đám học viên trong đó cứ nhìn cô rồi thì thầm quacửa sổ . Tính cảnh giác của cô tăng lên đứng trước của lớp cô nhớ đếnnhững trò ngày hôm qua . Đang tìm cách nếu như trèo của sổ thì khôngđược vì mấy tên nam sinh đã đứng ở cửa sổ mà cô lại mặc váy . Đang rốiloạn thì thấy Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì đang đi đến lớp . Cười khẩymột cái , cô sẽ cho bọn họ nếm thử cái mùi vị gọi là ' gậy ông đập lưngông ' . Coi như là trả đũa vụ hôm qua tuy không đủ ...

Đứng sang một bên cô giả bộ làm ngơ hai bọn họ lấy một quyển sách ra giả vờ đọc . Đàm Thế Nam và Đông phương Kì lại lớp học thấy cô như thế thì cũng làmlơ dù sao cô ta hồi nữa cũng sẽ bị đám học viên dạy dỗ nên hai ngườicũng coi như không . Thấy hai người lại gần cánh cửa lớp học cô cườigian một cái . Coi hai người sẽ bị gì nào .

Mở cửa lớp , 2 người họ vừa bước vào thì lập tức từ trên đầu rơi xuống một xô nước và ...bột màu xanh đỏ tím vàng gì cũng có ... Hai người họ bây giờ chẳng khácgì con tắc kè hoa cả . Lảo đảo bước thêm một bước lập tức Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì giẫm lên vỏ chuối và dầu trơn ở trên mặt đất , do trơnquá hai người lại không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống và lịch sửlại tái diễn bọn họ một lần nữa ... môi chạm môi .

Băng TuyếtLinh đứng ngoài cửa lớp cầm điện thoại quay phim lại từ đầu đến cuối .Bây giờ cô cười đến đau cả bụng . Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam máu dồnlên não quát lên

“ Ai làm chuyện này vác xác ra đây “

Cảlớp khi nãy đến giờ đang đơ như tượng đá thì bị tiếng quát của ĐôngPhương Kì kéo về thực tại . Một số người rụt rè bước ra nhận tội thì bịĐàm Thế Nam là phán ngay bị đuổi học . Khóc lóc cầu xin như thế nào cũng không được .

Hừ lạnh một tiếng , Đàm Thế Nam và Đông Phương Kìvừa quay lưng định ra khỏi lớp thì bắt gặp Băng Tuyết Linh đang ôm bụngcười ha hả không có dấu hiệu dừng lại . Tức giận đến tột cùng , đầu nhưkiểu bốc lửa đến nơi , quả bom cuối cùng cũng phát nổ . Cả hai đồngthanh hết lên

“ Cười gì mà cười “

“ Ahahahahahahahahaha”

“ Cô im ngay “ ĐT tập 2

“ Ahihihihihihihihihihihihi “

“ Nín “ ĐT tập 3

“ Hahahahahahahahahaha”

“ Cô còn dám cười nữa “ ĐT tập 4

“ Hihihihihihihihihihihihi”

“ CÔ IM NGAY CHO TỤI TÔI “ ĐT tập 5 . Bây giờ núi lửa đã có dấu hiệu bùng nổ phun trào sóng thần có dấu hiệu trào dâng nên cô không dại gì tìmchỗ chết lập tức câm ngay . Hừ lạnh một tiếng Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì ' phất áo ' rời đi .

Thấy hai kẻ ' tào lao bát xế ' ' tam tổ thánh hiền ' quay lưng đi . Coi ngẩng mặt lên trời cười to

“ Muahahahaha “

“ Cho hai ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông , trộm gà không được còn mất một nắm thóc “

Hả hê cầm cái đoạn video clip vừa quay lại được , trong video này cóquay lại cảnh hai người bị chơi khăm và hôn nhau . Ai nha ~ Cũng do côthông minh biết trước cho hai người đó làm chuột thí nghiệm và quayvideo lại .Ôi ~ Mình thật là vĩ đại . Tung tăng vào lớp học , hôm naytâm trạng của cô cực kì tốt nha .

**************************

Thấy chưa ta đã bảo Linh tỷ sẽ đòi lại hai người này cả vốn lẫn lời mà Nhưng yên tâm hai anh này còn khổ nữa

**************************

Tan học ...

Hôm nay Nam Cung Nguyệt nghỉ học nên cô đành về nhà vậy . Đang đi trênđường thì một đám người chặn cô lại . Nhìn qua cũng phải hơn 50 tên ,trong đó có một tên đang cầm máy quay . Nhìn cũng đủ biết là hai tên Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì làm rồi .

“ Muốn gì ? “ Cô lạnh giọng nói vs đám người trước mặt

“ Có người ra lệnh cho chúng tôi dạy cho cô một bài học “ tên cầm đầu nói

“ Là Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì sao? “

“ Nếu cô đã biết vậy thì chúng tôi không nói nhiều nữa . Tụi bay lên “

Cười nhạt một cái . Công nhận lũ người này ngu thật chỗ sống không muốn đi mà lại mò vào chỗ chết . Muốn chết thì cô chiều thôi ... coi như côban phúc cho mỗi đứa nằm viện hai ba tháng vậy .

Tung ngườichuẩn xác , dùng những tư thế đánh nhau đường phố và những đòn võ thuậtđẹp mắt chưa đầy 30 phút , xác người đã la liệt đầy đất , nhìn 50 tên đô con hùng hổ khi nãy bây giờ máu me bê bết đầy mình , ngất lên ngấtxuống . Phủi phủi tay áo , cô dẫm thảng lên đám xác la liệt đầy đất đómà đi dừng ở tên cầm đầu còn lấy chân dí thật mạnh lên đầu hắn ta . Hứ ! Đ Thế Nam , Đông Phương Kì mấy người làm quá giới hạn của tôi rồi đấychờ lãnh hậu quả đi .

Còn Đàm thế Nam và Đông Phương Kì ở đắngxa nhìn thấy một màn đánh nhau này của cô mà mồm chữ O mắt chữ A . LăngNgạo Quân ở bên cạnh còn làm quá hơn là đánh rơi cả lon coca trên tayrồi nói ...

“ Ân bờ li vờ bồ ~ 1 chọi 50 . Lập kỉ lục Crodan 330 “ ( nói thêm nha ~ Lăng Ngạo Quân là bạn thân của Nam ca và Kì ca đồngthời cũng là oan gia của Nam Cung Nguyệt )

Hóa đá toàn tập ! Bọn hắn hóa đá toàn tập . Bộ con nhỏ Băng Tuyết Linh đó là quái vậy hay sao vậy ??? Thế quái nào một đứa con gái lại chọi được 50 tên con trai đôcon hơn mình chứ ???? Con nhỏ đó là người đột biến hay sao vậy ??? ... - Suy nghĩ nỗi lòng của hai tên nam chủ đáng ghét Đông Phương Kì và ĐàmThế Nam

***************************

Kakakaka ~ Ta đã trởlại và ăn hại hơn xưa , thế nào ??? Chương này được chứ ??? Có thỏa mãnnỗi lòng của mọi người không ??? Yên tâm đi hai tên Đàm Thế Nam và ĐôngPhương Kì ta còn cho khổ dài dài * Muahahahaha * vì cái tội chươngtrước hãm hại Linh tỷ .... Lâu ngày ta không đăng cho ta xin lỗi Mạngnhà ta cứ bị sao sao ý