Thông tin truyện

Ta Là Chính Thê Của Chàng

Ta Là Chính Thê Của Chàng
Đánh giá: 8.0/10 từ 8 lượt
Trước khi trọng sinh hắn đối với nàng sẽ chiều chuộng hết mực trọn đời trọn kiếp. Những lời ong bướm đường mật làm trái tim thiếu nữ chìm trong mộng mị.


Hắn nói với nàng: "U Nhiễm, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca, muội nhất định phải gả vào Sở gia!"
Hắn nói với nàng: "Nương tử đã gả vào Sở gia, vi phu nhất định sẽ dùng tâm đối đãi, sẽ không thất hứa!"
Sau khi trọng sinh liền phát hiện, hóa ra đường mật, đến cuối cùng chỉ là một lời nói mà thôi. Cao hứng liền có thể tùy tiện nói.


Hắn nói với nàng: "U Nhiễm, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Nhưng là Thái tử ca ca tuyệt đối không đồng ý muội gả vào Sở gia!"
Hắn nói với nàng: "Công chúa đã gả vào Sở gia, xin hãy ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu này!"


Nàng và mưu đồ, nặng nhẹ đã rõ. Để giúp cho mưu đồ thành công một phần cũng nhờ vào lời nói tạo dựng được sự tin tưởng. Ong bướm đường mật đều như gấm rách, một cơn gió nhẹ bẫng liền có thể cuốn đi. Lần nữa bắt đầu cuộc đời, nàng nên ứng đối như thế nào? Khi vị trí Hoàng hậu dễ như trở bàn tay, khi phu quân muốn gả đã có đối tượng. Nàng lại nên làm thế nào để loại bỏ muôn vàn khó khăn, đạt được ước muốn?  

Bình luận truyện