Thông tin truyện

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

1 tháng nay, Trần Lương không có ngày nào ngủ ngon. Bị 2 trưởng lão Huyền cấp của Quỷ Địa Phái đuổi giết, Trần Lương đã phải dùng hết vốn liếng để chạy trốn. Sư huynh hắn, gia chủ Trần gia đắc tội với Quỷ Địa phái dẫn đến diệt tộc. Cả trăm người của Trần gia chỉ còn lại mình hắn sống sót vì sư huynh hắn liều chết mở đường máu để hắn sống mà báo thù.

Hiện tại, hắn vô tình chui vào 1 hang động bí mật, bên ngoài có trận pháp ảo ảnh che lấp nên không ai biết. Phía trước tối đen, Trần Lương tạo cầu lửa rồi tiến dần vào bên trong. Càng đi, hắn càng cảm thấy kinh hãi vì la liệt xác chết. Tất cả đều là bị lôi điện giật chết. Càng giật mình là hắn nhìn thấy thanh Lang ma đao và Thiện kiếm của 2 vị Địa cấp cảnh giới Huyết Lang và Vũ Môn. Ngoài ra hẳn là còn nhiều bảo khí và cao thủ khác nằm chết tại đây. Trần Lương không nhặt bảo khí nào vì toàn bộ đã bị điện giật chỉ còn là sắt vụn

Hang động này hẳn là của một vị cao thủ trận pháp. Trần Lương ngập ngừng không dám tiến lên. Nhưng ra ngoài thì chắc chắn chết, vào trong biết đâu gặp được cơ duyên. Liều ăn nhiều! Vượt qua đống xác chết, Trần Lương nhìn thấy 1 chiếc quan tài. Hắn dò từng bước lại gần. "May mà ta đến sau, những người trước đã kích hoạt hết trận pháp rồi. Thật là đúng người, đúng thời điểm" Trần Lương mừng thầm


Danh sách chương

Bình luận truyện