Ta Không Thể Thiếu Nàng

Chương 1: Hàn Ngưng Tuyết



Cậu truyện của chúng ta bắt đầu trong trong một buổi chiều trời âm u đất mịt mù,trên con đường thành phố A một người con gái xinh đẹp như thiên thần trong bộ váy hồng nhạt đang cầm cây kem vị chocolate ngôn tuyệt vừa đi vừa hát rất vui vẻ (vì hôm nay vừa chơi anh hai của cô khiến cho a chỉ biết dở khóc dở cười với cô) khiến cho các chàng trai hai mắt hình trái tim còn những người con gái khác thì vừa hâm mộ chà ghen tỵ trượ́c vẻ đẹp của cô.Điều này cô cũng ko để ý lắm tại bị nhìn riết cũng quen mà.Người con gái đó chính là Hạ Ngưng Tuyết -đại tiểu thư của gia tộc Hạ Thị _một gia tộc lâu đời,hiển hách sở hữu tập đòan G&D lớn nhất thế giới về mội mặt,nhất là buôn bán vũ khí,chỉ cần phất tay cũng có thể làm nền kinh tế thế giới trao đảo. Là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được mọi người coi như bảo bối (tại nhà chị có tận bảy anh em trai mà lị). Tính tình hoạt bát,thông minh, nghịch ngợm, mọi người trong nhà không ai có thể thoát khỏi số phậnbị những trò đùa của nó,ngay cả ông của nó một người nổi tiếng là Satan máu lạnh trên thương trường cũng bị những trò của nó khiến dở khóc dở cười.Tội lớn nhất trong gia đình của nó là làm nó phải khóc khi đó người đó sẽ bị phạt lau sàn nhà và rửa bát đĩa trong một tuần không ai được giúp đỡ tất nhiên là trừ ông nó vì ai dám phạt ông chứ.

Mọi người hỏi tại sao cô có thể tung tăng trên đường mà không có ai dám đến trêu chọc cô.Nhiều người rất rất muốn đến làm quen nha nhưng bạn có dám đến khi thấy mười tên vệ sĩ vẻ mặt như ai đang thiếu nợ họ cả trăm tỉ không bằng.Đó là do mấy ông anh của cô sợ cô ra ngoài bị bắt nạt nên mới như vậy nha.Cô cũng từ chối cho ý kiến vì cô biết mọi người là lo cho mk,những đi đâu cũng có cái đuôi theo sau rất phiền phức do đó cô đánh tìm cách cắt đuôi bọn họ. Khi đến trước một cuả hàng cô đã nảy ra một cách.Cô chạy vào giả mua quần áo và sau đó tìm vài bộ trang phục mới cùng với phấn trang điểm, cô bắt những người vệ sĩ ở ngoài còn mk thì vào trong thây đồ và hóa trang thành một người hoàn toàn khác khi bước ra,tất nhiên bọn vệ sĩ ko thể nhận ra cô ai bảo cô là bậc thầy hóa trang mà.Một cô gái trong một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp̀ một chiếc quần jim màu rách gối lần đa hơi ngắm đen nhưng cũng không làm
Người ta phản cảm mà người ta thấy môt vẻ đẹp hoang dã rất khác với vẻ đẹp thiên thần của Cô trước đây.Cô đeo chiếc kính màu đen to bản để che đấu đi ánh mắt hút hồn nguời của mình.Mọi người hỏi tại sao cô không hóa trang thành một người phụ nữ bình thường như vậy rất tiện ko sẽ ko bị mấy anh chàng theo bám,Cho xin đi cô là người theo chủ nghĩa yên cái do vậy cô ko muốn mk trở nên xấu xí.đầu. Đang vui mừng trên đường vì đã cắt đuôi được vệ sĩ chợt nhìn thấy.....