Thông tin truyện

Ta Không Khóc

Ta Không Khóc
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Huệ Thành Thiên hắn bị đá bởi một tên nam nhân a!! Trước kia tên nam nhân Chu Kình theo đuổi hắn a, bây giờ đá hắn cũng là tên đó!! Thật tức chết mà, cái đồ đáng ghét, bại hoại, điên chết hắn rồi!! Đã tức điên thì chớ, lại còn gặp xui xẻo do làm việc xấu là trút giận lên cửa vệ sinh công cộng. Hỏi tại sao hắn không về nhà mà đá hả? Đồ ngốc ,  về nhà đá há không phải là phá hoại tài sản của chính mình sao, hắn đâu ngu vậy a~


Đúng rồi, hắn đâu ngu , hắn chỉ cực ngu thôi a~ tự dưng đi phá hoại cửa, rồi mở ra đường xuyên không, thế là goodbye thời đại này, hắn cút về ngày xưa đây!! Hắn thấy ngày xưa thật tốt, bởi hắn có thể cố quên đi mọi đau khổ, bắt đầu một kiếp người mới. Nhưng hắn đã sai rồi, bởi hắn không thể quên được , từng kỉ niệm , từng người thân cứ hiện lại . Nó đau, nơi trái tim đau lắm! Tự nhủ không được khóc, khóc là yếu đuối , khóc là vô dụng... 


Nhìn lên cao, vầng trăng tròn vành vạch. Trung thu cũng đã đến rồi… Nếu hắn không tới nơi này, liệu có ai nhớ tới trên thế giới này còn có người tên Huệ Thành Thiên hay không?  Không có, hắn sai hết rồi. Sai khi nghĩ rằng sẽ có một người vì sự biến mất của hắn mà thương tâm…


Bình luận truyện