Thông tin truyện

Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.5/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn của tác giả Cố Tranh. Nam phu vì yêu mà điên cuồng, dùng vẻ ngoài ôn hoà, ngọt ngào để nguỵ trang;Đại ca của nam chính xuất thân tốt đẹp, nhưng lại là một vai ác chân chính, nhìn hắn tràn đầy hơi thở cấm dục và văn nhã, ai mà ngờ được bản chất của hắn hung ác, vô tình, thủ đoạn khó lường tới cỡ nào……

Chỉ có nữ chính cùng nữ phụ pháo hôi là hai nhân vật thuần khiết, khờ khạo.

Trong đó nữ pháo hôi phụ trách vì nữ chính lót đường và chịu khổ, thế nữ chủ mất đi trong sạch, gãy chân, mắt mù, thất nghiệp.

Mà hiện tại, Úc Tưởng xuyên thành nữ pháo hôi.Vừa mở mắt ra, Úc Tưởng liền phát hiện mình đang nằm trên giường của trùm phản diện - đại ca nam chính. Hơn nữa, anh ta còn đang dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn cô.

Úc Tưởng:??? Lão nương không còn gì tha thiết nữa, muốn làm gì thì làm đi!

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Quốc Sư Là Thụ hay Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu của cùng tác giả.



Danh sách chương

Bình luận truyện