Thông tin truyện

Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!

Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cái ngày hôm đó cực kì tuyệt vời, đúng kiểu trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cộng với chim ca ríu rít, ấy vậy mà cô chỉ bởi vì đầu óc để đi đẩu đi đâu lại bị xe ô tô đâm phải. Thực sự là cô rất không cam lòng a. Bạch Ngọc Điệp cô mới trải qua được mười sáu cái xuân xanh ở trên đời này, được hưởng thụ tình yêu thương từ cha mẹ ông bà, sau đó có những đứa bạn trời đánh thánh vật nhưng thực tế rất là đáng yêu, phải nói là quãng thời gian trước khi cô bị xe đâm rất là tuyệt. Nhưng mà trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là không đến hồi kết thúc, chẳng qua cái kết thúc của cô nó sớm quá, khi mà cô còn chưa hoàn thành được hết những điều mà mình mơ tưởng, lại thêm chưa kịp xử lí đứa bạn thân dễ ghét, ấy vậy mà đã phải rời xa nhân thế rồi.


Mở mắt ra, lại thấy mình đang ở một nơi thực xa lạ, sau đó qua tìm hiểu mới có thể biết rằng cô đây là đã xuyên qua, mà lại còn là xuyên qua vào một cuốn truyện cực kì cẩu huyết mà mình mới đọc. Nội dung chủ yếu chính là kể về một cô nàng nữ chính theo đúng kiểu bạch liên hoa, tốt bụng, đáng yêu, hiền lành đến mức… vô dụng. Sức hút của nữ chính đúng là quá lớn, không phải vậy mà tên tổng giám đốc vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo của một công ty lớn ngay trong lần gặp đầu tiên đã bị hào quang của nàng thu hút, tiếp theo đó là cả một đám trung khuyển, người nào người nấy mĩ mạo như tiên. Nhưng rất đáng tiếc Bạch Ngọc Điệp cô lại xuyên vào nàng nữ phụ chết yểu, vậy là sắp tới sẽ có một phiên lật trời, cô chính là không muốn thật vất vả sống lại, chưa được hưởng thụ bao lâu đã phải hóa hư vô.

Bình luận truyện