Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 512: Yena Hạnh Ngộ (4)



Chỉ đợi khi luồng ánh sáng trắng tan biến hết, cảnh vật đằng sau cánh cửa không khỏi làm bất kì nhà thực vật học hay những người yêu cây cối đều phải sửng sốt. Một cái cây có chiều dài cao đến hơn vài trăm mét sai chi chít quả, những tán lá dài và rộng của nó gần như che lấp kín cả ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống.

Yena và Silas bấy giờ mới bước vào cửa được vài bước chân đã có một cô gái khá xinh đẹp trong bộ đồ hầu gái hắc bạch xuất hiện trước mắt nàng, cúi đầu trước cả hai người.

" Xin chào hai vị... Ta là tiểu tinh linh phụ trách bảo vệ Vườn Địa Đàng. Không biết hai vị đã có lịch hẹn trước chưa ?? " Cô gái chào hỏi xong mỉm cười hỏi.

" Tỷ tỷ tốt... Ta là Silas lúc trước đã từng tới đây nè... Còn nàng mới gia nhập đại gia đình chúng ta nên muốn gặp đại tinh linh tỷ tỷ để tiếp nhận vật kia... " Silas bắt tay tiểu tinh linh nói.

" À... Ngươi trước đã cùng vài vị tiểu chủ mẫu tới đây vài năm trước... Còn cô nàng nhân loại xinh đẹp đây cũng cùng tộc nhân với ngươi đi. Hoan nghênh ngươi gia nhập... " Tiểu tinh linh đã từng tiếp qua nhiều cô gái khác nhau ở vô số năm, tuy vậy vẫn nhớ rất rõ mình từng gặp những ai vì trọng trách của nàng gắn liền với nơi đây...

" Cảm ơn, tỷ tỷ... "

" Các ngươi đã tới đây thì chắc Kurumi đại nhân đã chỉ điểm cho các ngươi rồi. Theo thông lệ thì những nữ nhân đã từng tiếp xúc với chủ nhân và được ngài coi trọng sẽ được tiếp nhận đặc quyền vô cùng đặc biệt do đích thân ngài đại tinh linh giao phó và chúc phúc. Ngươi đi theo ta tới gặp tinh linh đại nhân, còn ngươi ở ngoài đây đợi thôi... " Nói xong thoắt cái tiểu tinh linh đã đưa Yena rời khỏi tầm mắt Silas.

Nhìn từ bên ngoài Vườn Địa Đàng, tên gọi tiểu tinh linh kia vừa mới dùng thì sẽ không cảm nhận được ở gần cây cổ thụ khổng lồ kia có một kết giới luôn được giăng ra từ trước, riêng có tiểu tinh linh dẫn đường mới qua được nó.

Đi thêm vài trăm mét, Yena cùng tiểu tinh linh đã đến được phía thân đại thụ, nơi hiện giờ đã có một cô gái nhỏ có mái tóc màu trắng cùng bộ váy cũng cùng màu với màu tóc nàng đang chăm sóc những loài hoa mọc ở gốc cây.

" Đại tinh linh đại nhân... Vị này muốn nhận chúc phúc từ ngài... " Hiển nhiên cô gái nhỏ chỉ cao chưa tới vai Yena kia là đại tinh linh trong lời tiểu tinh linh dẫn đường nhắc tới lúc nàng mới vào đây, chẳng qua cô nàng không có đại như nàng tưởng tượng, tai cũng không có nhọn như tộc tinh linh ở Athanor.

" Ồ... Sau cứ gọi ta Mio tỷ được rồi, không nhất thiết phải dùng cái tên dài ngoằng đó gọi ta. Chào ngươi, Yena muội... Chắc ta nhớ không lầm thì phu quân cách đây vài năm có nhắc tới ngươi nhưng không có đề cập tới thời gian ngắn ngủi ngươi sẽ tiếp nhận chúc phúc từ ta a... " Mio đầy đáng yêu , buông xuống những bông hoa nở rộ chỉ bằng cái chạm tay của nàng xuống nói.

Mio, tên đầy đủ là Takamiya Mio, nhân vật được biết tới mạnh nhất trong số những tinh linh xuất hiện trong Date A Live mang trong mình quyền năng cũng không thua kém Hersscher Of The End là bao. Tuy nhiên, cô nàng khi được hắn triệu hồi tới thế giới này lại đặc biệt ưa thích nhiều thứ khác nhau, tỷ dụ như việc chăm sóc cho cây cối, thưởng trà hay nhiều thứ tao nhã khác mà ở thế giới cũ nàng chưa bao giờ đụng tới...

" Ta hiểu, đại nhân... " Tiểu tinh linh gật đầu, như cũ xưng hô với Mio.

" Đáng ghét... Ngươi không nghe lời ta như khi còn nhỏ gì cả... Khi nào ta có muội muội ngươi nhất định sẽ không để nàng giống ngươi... " Mio khuôn mặt nhỏ hai má phồng lên nói với tiểu tinh linh đang cố nhịn cười vì biểu cảm dễ thương của mẫu thân nàng, rõ ràng cô nàng cố ý để được xem nàng biểu hiện.

" Được rồi, ngài mau cho muội muội đây thứ đó đi... Lát ta sẽ đưa ngài đi chơi xem như tạ lỗi vậy... " Tiểu tinh linh nghiêm túc trở lại, đầy bất đắc dĩ dỗ dành mẫu thân nàng.

Dù nhìn nàng trông có thể trưởng thành hơn cả mẫu thân mình nhưng thực chất tuổi còn kém gấp vài chục lần, bất quá so về độ thành thục thì tiểu tinh linh có phần nhỉnh hơn, không cư xử trẻ con như nàng.

" Ngươi nói nhớ giữ lời... Mio, lấy giúp ta một quả trên cây... " Mio vừa dứt lời thì một Mio khác từ phía sau nàng tự động lộ diện, khẽ gật đầu rồi bay lên phía trên cây cao hái xuống một thứ quả hơi có phần kì dị đưa cho Mio nguyên bản rồi nhập lại vào nàng.

Do là Tinh Linh bản nguyên, Mio đương nhiên có thể tùy ý sử dụng năng lực của những tinh linh khác mà không cần dùng tới pháp bảo như Kurumi vẫn dễ dàng triệu hồi ra bản sao mang trong cơ thể gần như toàn vẹn sức mạnh toàn năng từ nàng.

" Yena muội muội, trên tay ngươi là một trong những thiên tài địa bảo của thiên địa. Công dụng của nó chắc chắn không phải loại quả thường muội đã gặp... Loại quả của muội chuẩn bị sử dụng thuần túy chỉ có công dụng độc nhất cũng làm cho nhiều người phải thèm muốn nó... " Mio ánh mắt toả sáng lúc giới thiệu về loài quả, chẳng là nó có phần hơi rườm rà quá.

" Mẫu thân... Ngài rút gọn chút về việc giới thiệu được không ?? Thời gian ngài giới thiệu đã đủ cho ta cùng ngài đi được nhiều nơi rồi... "

" Khụ... Nói chung thì nó có tên gọi Thần Quả do mọc trên cây Thần Thụ. Những ai trước kia chưa từng sử dụng qua những phàm vật có công dụng kéo dài tuổi thọ khác thì khi dùng sẽ được gia tăng tuổi thọ rất rất nhiều năm. Thời gian sử dụng càng kéo dài, tuổi thọ ngươi sẽ theo đó tăng lên. Giờ muội làm động tác giống ta, ta sẽ giúp muội hấp thu nó... " Nói xong Mio liền tạo ra hàng loạt những động tác giống như kiểu đang vận công, thần quả cũng theo đó toả ra ánh sáng màu vàng nhạt bay lơ lửng trước đỉnh đầu Yena.

" Bằng quyền năng của ta... Ta ra lệnh cho toàn bộ dược chất có trong Thần Quả bị cô gái này hấp thu hết... Đồng thời ban cho nàng cơ thể miễn nhiễm với toàn bộ những lời nguyền, chú nguyền,.... " Mio lẩm nhẩm một hồi, đợi cho ánh sáng vàng nhạt đã hoàn toàn bao phủ hết Yena mới dừng việc niệm chú lại, quay sang cùng tiểu tinh linh đã chờ sẵn rời khỏi Vườn Địa Đàng cho Yena hấp thu được Thần Quả một cách ổn nhất.

Thần Thụ được trồng ở Vườn Địa Đàng cũng na ná giống Thần Thụ ở Hokage Thiên Hồ đã sử dụng qua, chỉ là Thần Thụ này không có cung cấp nhiều sức mạnh kiểm soát tự nhiên, ngược lại dồn hết vào sinh mệnh lực cho những ai hấp thụ nó. Đó là công sức không nhỏ do đích thân lão bà hắn Thập Vĩ ra tay cải tạo lại Thần Thụ nhằm cung cấp cho những muội muội mới sinh mệnh vượt xa những chủng tộc như tinh linh hay nhân loại, giúp các nàng dễ dàng tu luyện trở thành Thần Cấp hơn.