Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 32: Nhị Nữ Thất Bại



Ngày hôm sau, hắn thức dậy trong tâm trạng vui vẻ vì con mồi khiến hắn khổ công đi bộ chờ đợi cũng đã sắp đến được đây. Nhưng vượt ngoài sức mong đợi hắn nghĩ đó là có tận hai thiếu nữ cùng hướng đến chỗ hắn, điểm khác biệt hắn nhận ra là mỗi nàng đều chọn một phương thức riêng để tiếp cận nơi đây. Thiếu nữ mang trên mình lưỡi hái thì thong thả đi bộ đến đây, còn cô nàng còn lại thì chơi mạo hiểm hơn nàng, nàng dự định tiếp đất bằng phương pháp nhảy dù. Thiếu nữ nhảy dù có mái tóc màu trắng bạc dài đến ngang tầm thắt lưng, bên hông có mang theo một thanh kiếm khá dài nhưng không kém phần sắc bén. Cả hai người tầm nửa tiếng sau đều cùng nhau đáp xuống trước lều nhà hắn, hai người mặt đối mặt nhau cố nhận ra đối phương nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Thiếu nữ tóc tím đành mở lời trước:" Ta là Mina, thủ hạ dưới trướng ngài Verra, còn ngươi là ai??"

Thiếu nữ tóc trắng khẽ vuốt mái tóc trắng dài của mình rồi đáp lại Mina:" Ta là Omines, thủ hạ dưới trướng Volkath, hiện trong quân tiên phong" Hai thiếu nữ trò chuyện được một lúc thì nghe thấy giọng hắn vọng ra từ trong lều:" Mời vào".

Cả hai cùng bước vào trong căn lều vô cùng rộng rãi ở bên trong trái ngược với khung cảnh đổ nát hoang sơ bên ngoài, hắn cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai nàng rồi nói:" Hôm nay hai người đến đây có chuyện gì đây???" .

Mina trả lời thắc mắc hắn đưa ra:" Ta phụng mệnh nữ hoàng Verra kiểm tra xem sức mạnh người mạnh đến nhường nào, có đủ sức để bảo vệ công chúa điện hạ không??".

Thiếu nữ bên cạnh đáp:" Bởi vì ngươi là người chuẩn bị thách đấu en trai ta, vì vậy ta muốn thử xem sức mạnh ngươi thế nào, có đủ để đánh bại em ta không??".

Hắn một đầu đầy hắc tuyến khi nghe xong lí do hai người giải thích, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng không tệ để chinh phục hai cô nàng này, hắn cười mỉm nói với hai nàng:" Bây giờ nếu ta thua Mina, ta sẽ tự động rút khỏi Vực Hỗn Mang và đáp ứng cô một điều kiện nằm trong khả năng ta làm được thế nào??".

Mina nghe hắn đưa ra điều kiện cũng không nhịn được động tâm đáp:" Được nhưng nếu ta thua thì sao??".

" Nếu cô thua thì cô sẽ phải làm theo bất kì điều kiện nào mà ta đưa ra, đương nhiên nó cũng không vượt quá khả năng của cô".

" Ta đáp ứng" Mina hào sảng đáp.



" Còn cô thì sao, Omines, nếu ta thua cô, ta sẽ không tiến đến Hang Shadow của em trai cô và điều kiện nếu ta thắng thì tương tự giống Mina, được không??" Hắn quay sang hỏi Omines, nghe hắn hỏi cô không nói gì chỉ khẽ điểm đầu mình một cái.

" Như vậy trận đấu này 2v2 hay từng người đấu một với ta??" Hắn hỏi. Mina đầy ngạc nhiên hỏi:" Tại sao là 2v2, còn một người nữa sao??".

" Còn ta nữa" Kaguya ngáy ngủ từ trong lều bước ra." Từng người đấu một đi, ta muốn đánh trước" Omines đưa ra quan điểm cá nhân," Ta cũng vậy" Mina trả lời.

Bốn người bước ra khoảng đất trống trải sau khi hắn sử dụng phong thuật ngày hôm qua, đối diện hắn là Omines sử dụng vũ khí là kiếm, hắn từ trong không gian hệ thống cũng lấy ra Thần khí Thiên Kiếm. Trận 1: Thiên Hồ vs Omines. Hai người đều mang trong mình những kĩ năng riêng biệt nhưng đều là kiếm khách chân chính, cô lao lên tấn công trước, từng đòn, từng đường kiếm đều vô cùng hiểm, nếu gặp phải người bình thường thì đã mất mạng từ lâu rồi, nhưng hắn là ai, mang trong mình cả ba huyết mạch mạnh nhất đại lục thì kĩ năng hắn sở hữu cũng không phải dạng vừa." Thần sứ biến" Hắn nói nhẩm trong miệng, ngay lập tức một luồng quang mang màu trắng tỏa ra từ cơ thể hắn, biến hắn trở thành dạng Thần sứ, thanh kiếm cũng biến đổi dài hơn lúc đầu. Omines thấy vậy tung ra chiêu thức đầu tiên của mình, tạo nên một lớp lá chắn bao phủ lấy bản thân khiến những đòn đánh hắn tung ra phản lại 30% sát thương. Tuy vậy, ở dạng Thần Sứ thì hắn có khả năng gây thêm sát thương lên mọi kẻ địch thuộc phe đối nghịch Thần Sứ nhưng khi phản lại sát thương do chính hắn gây ra thì hắn lại được miễn nhiễm. Omines cau mày, vung kiếm mình nhanh hơn ban đầu rất nhiều, mỗi đòn đánh cô gây ra đều là sát thương chuẩn làm hắn khó phòng thử được,Ngưỡng máu hắn tụt xuống 40% nhanh chóng bởi vậy hiệu ứng hồi máu của Thần Sứ tự động kích hoạt, máu hắn lại về gần đầy như ban đầu. Trong đầu Omines lúc này đầy dấu chấm hỏi hiện lên, kiểu ngươi chơi thế thì ai chơi lại??? Omines hét to:" SÁT VỰC" Cô lao nhanh về phía hắn giống những anh lính cầm bom ba càng thời xưa nhưng tất nhiên đây không phải tự sát, Sát Vực cho phép cô giam kẻ địch trong một khu vực nhất định, ở đó cô có thể tùy tiện đánh đối phương trong vòng mười lăm phút hay các đồng mình cũng có thể ốp lẻ đối phương. Hắn không né mà vẫn đứng yên cho cô trói chúng, nhận thấy vậy cô nghĩ hắn đã chịu thua liền định lao vào bồi thêm vài đường kiếm nữa.

Nhưng hắn không những giỏi kiếm pháp mà quyền pháp cũng vô cùng thành thạo, khi cô gần tiếp cận hắn, một quyền đã ở trước mặt cô cách có vài centimet, cô lên tiếng:" Ta nhận thua" Quả đấm mang hủy diệt chi lực tuy chỉ cách cô một ít nhưng khi nó dừng lại thì cảnh vật sau cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, hắn dành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Trận tiếp theo diễn ra vào chiều hôm ấy, không phải chiều hôm ấy của Jaykii mà là chiều sau buổi sáng hắn đánh bại Omines. Minas thay cho mình một bộ giáp mới toanh, phía trên cô đã thay nó thành một bộ váy có phần bạo lộ hơn một chút, phía dưới là tất chân màu đen bao phủ lấy đôi chân thon dài của cô, sau lưng cô cũng hiện ra thêm một đôi cánh dơi quỷ, hình dạng bây giờ chính là trang phục "Mina- Tiểu thư đoạt hồn" rất bắt mắt người xem.Chính hắn cũng đứng hình mất vài giây mới lấy lại được tỉnh táo để chuẩn bị chiến đấu. Mina khẽ mỉm cười nói với hắn:" Cẩn thận rớt cả nước miếng ra kìa" Hắn mới kịp lấy tay gạt đi nước miếng sắp chảy tùm lum xuống dưới đất, khẽ quát:" Hồ ly tinh chờ ta sẽ hàng phục ngươi" .

Mina không đáp lại hắn mà chỉ cầm lấy chiếc lưỡi hái của mình làm ra thế tấn công trước, cô liên tục dùng chiêu kéo làm hắn phải né những cú kéo này ra, một khi dính phải chiêu này thì hắn hoàn toàn sẽ ăn trọn vẹn nguyên bộ skill của cô. Thấy phương pháp tấn công nhanh không hề hiệu quả đối với hắn, cô đành để hắn phải đánh mình bằng chiêu cuối" MA LỰC BÓNG TỐi".

Bầu trời đang trời quang mây tạnh những đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời bỗng tối sầm cả lại, một luồng ma lực khủng khiếp phát ra từ người Mina khiến hắn phải vung kiếm tấn công vào cô. Những đòn đánh từ Thiên Kiêms ngày càng nhiều và mạnh điều đó gián tiếp kích hoạt được nội tại từ chiêu một, cô vung lưỡi hái xoay xung quanh một cái, vô vàn sát thương chuẩn được trả lại hắn đồng thời Mina cũng được hồi máu cho bản thân và sát thương hắn gây ra lúc nãy bị giảm đi khá nhiều.

Hắn lùi lại mấy chục bước giữ khoảng cách với cô, một luồng gió vô hình dần bao phủ xung quanh hắn, ám nguyên tố màu đen cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn vung tay một cái, hàng trăm lưỡi dao sắc bén kết hợp giữa phong và ám tấn công đến Mina làm cô trở tay không kịp và thất bại. Trận hai hắn chiến thắng, kết thúc cả hai trận chiến đầy cam go, khó khăn.