Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 101: Mê đắm



P/S: Bỏ bê quá bây giờ mới tập trung vào truyện chính hehe...

Lâm Thần sau khi mặc lại chiếc áo khác, vóc dáng “mê người” của cậu đã bị che khuất đi, nhưng tất cả đều đã bị Lily nhìn thấy.

Cô ở trong phòng vệ sinh mà hiện tại khuôn mặt cô tỏ vẻ không thể tin được. Vóc dáng đó nó mê đắm tới nỗi mà chính cô cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Quá đẹp, thực sự lần đầu trong đời cô nhìn thấy một vóc dáng đẹp đến như vậy. Cộng thêm sự thay đổi đến mức mà cô không thể tin được, Lily càng tò mò với Lâm Thần hơn. Lâm Thần cô lúc đầu cô chỉ tò mò một chút, tuy nhiên bây giờ tính tò mò của cô đã trở thành khao khát. Cô khao khát muốn tìm hiểu sâu Lâm Thần hơn...

Lily nhìn chằm chằm vào từng động tác của Lâm Thần mà Lâm Thần không hề hay biết.

Lâm Thần cũng không để ý đến việc Lily đang nhìn cậu, cậu bắt đầu cởi bỏ lớp cải trang trên mặt. Từng lớp trang điểm bỏ ra, Lily lại càng không thể tin được.

Vẻ mặt của Lily biến hóa theo từng lớp ngụy trang của Lâm Thần. Cuối cùng, Lily không tự chủ ôm lấy miệng của mình để tránh cho cô phát ra tiếng, trong lòng hiện tại cô giống như đang nằm mơ vậy. Một khuôn mặt soái đến chết người đang hiện ra trước mắt cô.

Khuôn mặt này đâu có thể nói soái để hình dung, Lily không biết phải dùng từ nào để miêu trả khuôn mặt của Lâm Thần. Nó quá đẹp, đẹp đến mức cô cũng không thể tin nó có thật, từng chi tiết trên mặt của Lâm Thần đều vô cùng sắc sảo và cuốn hút. Cô hiện tại đã phát hiện ra một sự thật động trời, Lâm Thần cô quen đó thực sự là một vị “thần” trong mắt cô...

Lily giống như bị thôi niên, mắt cô hiện tại chỉ còn bóng dáng của Lâm Thần. Cứ tưởng tất cả đàn ông sẽ phải quỳ gối trước chân cô, nhưng không ngờ hiện tại cô lại quỳ gối trước một người đàn ông. Cô đã bị đánh gục bởi người con trai này, từ hành động cho đến tính cách đều làm con tim cô đập thình thịch.

Lâm Thần không hề biết được có người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đặc biệt người đó lại là một cô gái ngoại quốc cực kỳ xinh đẹp và nhỏ nhắn. Lâm Thần làm một cách thoăn thoắt, cậu tháo ra rồi từ từ lấy ít đồ nghề trong túi và từ từ trang điểm lại. Cậu làm chỉ năm phút là đã biến khuôn mặt gốc của cậu trở vể với khuôn mặt ban đầu. Lily cũng chưa hoàn hồn vẫn còn nhìn chằm chằm.

Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Lâm Thần cũng không muốn ai nhận ra cậu nên cậu muốn đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Lâm Thần vừa ngoảnh ra đằng sau thì cậu giật cả mình khi thấy Lily đang nhìn chằm chằm cậu. Não của cậu thực sự không thể hiểu được tại sao cô nàng này đang ở đây.

Lily giật mình tỉnh hồn, cô ngã xuống, cơn đau ập đến làm cô không kiềm lòng được kêu:

“Đau..đau..”

Chính vì tiếng nói này, ở bên ngoài có tiếng nghi hoặc:

“ Tiếng con gái??? Sao tao nghe thấy tiếng gái nhỉ???”

Lâm Thần cảm giác không ổn, rất nhanh cậu chạy đến kéo Lily vào trong phòng rồi đóng cửa lại,... Động tác nhanh tới nỗi mà Lily cũng không phản ứng kịp... Lúc cô nhận ra thì miệng của cô đã bị tay của Lâm Thần bịt lại, còn cậu ấy đang dựa vào góc phòng...

Lily cảm giác rất bối rối. Lúc này cô không biết là nên buồn hay nên vui, cô không muốn hình tượng của cô lại bị đổ vỡ trước mặt Lâm Thần. Tuy nhiên cảm giác hiện tại lại không tệ chút nào, mùi hương này, cảm giác này làm cho cô càng ngày càng mê đắm...

Lâm Thần phải làm như vậy là vì cậu không muốn ai bắt gặp cảnh này. Một trai một gái trong nhà vệ sinh thì tất nhiên sẽ có tin truyền không vui. Chính vì vậy Lâm Thần mới phải “ép buộc” Lily như vậy. Cậu cũng thầm hô cô nàng này quá mê người, cảm giác mềm mại như này chẳng thua kém Thanh Tuyết là mấy. Cậu cảm nhận được Lily đang giãy giụa, nhưng cậu không còn cách nào khác là cố gắng giữ cho cô ấy không phát ra tiếng.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng cười :

“ Mày bị ngu à??? Ở nhà vệ sinh nam thì lấy đâu ra tiếng nữ???”

“ Ơ??? Tao vừa nghe thấy mà???”

Lâm Thần đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng tối đa để tránh gây ra tiếng động, tuy nhiên Lily lại không hề hoảng sợ tý nào.

Cô hiện tại đã mê đắm cậu con trai này rồi. Vẻ mặt đẹp trai đến kinh hồn đó vẫn con lảng vảng trong đầu cô, cô hiện tại còn nghĩ đến chuyện đám cưới và sinh con ... Cô đang tự hỏi nếu Lâm Thần là người ngoại quốc thì nên đặt tên con là gì, Lâm Li chẳng hạn....

Cơ thể Lily nóng bừng, cô không tự chủ ôm chặt lấy Lâm Thần rồi hít hà. Lâm Thần cảm nhận được sự mềm mại, tuy nhiên cậu không để ý, miễn là cô ấy không phát ra tiếng động là được. Trong đầu cậu đang suy nghĩ là người ngoại quốc đều như vậy sao, tại sao lại ôm chặt cậu đến mức này...

Lâm Thần bỏ mặc chuyện đó, cậu chăm chú nghe tiếng động bên ngoài, thậm chí, cậu còn ngồi dựa xuống để cho Lily đỡ nghịch ngợm hơn:

“ Tiếng nào, mày thiếu hơi gái nhiều quá đâm ra não có vấn đề à???”

“ Ơ hay, tao nói có thật là có thật”

Lily thấy Lâm Thần ngồi dựa xuống, trong lòng cô vui mừng, cô tiện thể dùng thân thể ôm chặt cậu ấy để thỏa mãn khao khát trong lòng cô. Càng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang nghe ngóng tình hình, trong lòng cô lại càng mê đắm cậu thanh niên này.

Lily càng ngày càng “có voi đòi tiên”, mặt cô ấy từ từ dịch chuyển đến mặt Lâm Thần. Mục tiêu của cô ấy là môi của Lâm Thần...

P/S: Sắp tết rồi, ta chắc sẽ ra chương chậm do cần kiếm chút tiền để sắm tết. Ai ủng hộ thì có thể ủng hộ cho ta để ta có động lực nha. Cảm ơn độc giả đã lắng nghe.