Thông tin truyện

Sủng Thê Làm Vinh

Sủng Thê Làm Vinh
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Sống một cuộc sống bất hạnh, ông trời dường như quay lưng lại với cô khi tất cả đau khổ, bi ai đều do mình cô nhân lấy,  đau khổ khi bị người hãm hại khiến cô phải làm thiếp của biểu ca chưa dừng lại ở đó vì để trả thù cô đã chọn cái chết cùng với kẻ thù của mình. Kỷ Thanh Y nổi khùng: Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Từ Lệnh Sâm: Đều là sống lại một đời, không bằng kết đồng minh? Kỷ Thanh Y: Ta đảm nhiệm xinh đẹp như hoa, ngươi lo phần chém giết? Từ Lệnh Sâm: Không! Ta lo phần chém giết, cũng ôm luôn phần xinh đẹp như hoa.


Kỷ Thanh Y: Thế còn ta? Từ Lệnh Sâm: Cổ vũ ta, khen ngợi ta, khích lệ ta, vuốt ve ta, hôn ta, ôm ta, gả cho ta! Kỷ Thanh Y: Biến! Được ông trời thương xót cho cô cơ hội trùng sinh lại mình lần nữa, lần này cố quyết tâm thay đổi mọi việc dựa vào sức mình để trả thù. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ bởi giữa chừng xuất hiện thêm một người mời, một người khiến quyết tâm của cô hạ nhiệt cùng đó là sự rung động trong con tim. Mời các bạn đón đọc truyện xuyên không Sủng Thê Làm Vinh của tác giả Thượng Quan Mộ Dung.


Bình luận truyện