Thông tin truyện

Sủng Hôn Hào Môn

Sủng Hôn Hào Môn
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt
Truyện thể loại xuyên không Sủng Hôn Hào Môn có nội dung vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm. Truyện xoay quanh câu chuyện cuộc đời và tình yêu của hai nhân vật chính Mạnh Đình và Yến Tuy. Mạnh Đình được miêu tả là một chàng trai yên tĩnh, ngốc nghếch, âm trầm. Mạnh Đình là con của gia tộc Mạnh gia, vốn là gia tộc nổi tiếng nên những đứa con riêng của Mạnh gia được xếp vào hai loại vận mệnh. 


Một là người tài giỏi nhưng như vậy sẽ bị bóc lột hết sức tài năng cho đến chết mà thôi. 
Còn loại còn lại thì được xem như  " Phế thải mà lợi dụng" 
Làm lại từ đầu, Mạnh Đình không chút do dự lựa chọn loại thứ hai.
Cho nên...... Mạnh Đình phải lập gia đình.
Mạnh Đình lìa đời năm 28 tuổi, nhưng lại xuyên không và trở lại năm mình 17 tuổi. Lúc này cậu vẫn là một cậu học sinh.
“Mạnh Đình dùng thời gian 7 năm tiếp nhận mình là một cô nhi, sau đó dùng 7 năm được bà ngoại của cậu suy nghĩ, tiếp nhận sự thực mình là một đứa con riêng, ngoại trừ 3 năm kháng cự ở cao trung phong bế, cậu lại dùng khoảng mười năm chứng minh mình vẫn tương đối thích hợp làm "Phế vật".


Mặc dù trọng sinh hơn một tháng, cậu đối với hiện trạng cùng tương lai của mình, đều là mê man.
Nhưng cậu dù sao cũng là sống thêm một kiếp, cậu biết mình không thể cũng không nên biểu hiện ra loại mê man này, bổn gia Mạnh gia không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đó nơi so với trường học phong bế, so với căn cứ thí nghiệm phức tạp hơn trăm lần, ngàn lần, mà lấy tư chất ngu dốt trời sinh này của cậu, nếu muốn chơi đùa phỏng chừng rất khó.”


Liệu rồi số phận của Mạnh Đình sẽ đi về đâu?
Mời các bạn đón đọc truyện thể loại xuyên không  Sủng Hôn Hào Môn để khám phá câu chuyện này nhé!

Bình luận truyện