Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 31



“Anh cả, từ lúc vụ án xảy ra cho đến ngày hôm sau trước khi trời sáng, có hơn năm mươi chiếcxe ô tô đi qua đường An Lạc, chúng em đã điều tra toàn bộ hồ sơ của cácchủ xe, chỉ có một người đã từng làm về sale ở một nhà máy hóa học,những người còn lại đều không liên quan gì đến hóa học, chúng em đã chongười đến nói chuyện với từng chủ xe, không phát hiện thấy có gì khảnghi. Có khoảng bốn năm người có vóc dáng giống như gã béo đó, nhưng đối chiếu kĩ thì thấy chiều cao và các đặc điểm khác không khớp.”

Sao lại không có người nào? Vương Các Đông không nói gì, trong đầu suy nghĩ.

Giang Tiểu Binh chắc chắn bị chở đi bằng ô tô, nếu gã béo không nằm trong sốnhững chủ xe này, thì có thể khẳng định là hắn có đồng bọn. Mà tên đồngbọn này chính là một trong số hơn năm mươi chủ xe, đối phương ẩn náu rất khôn ngoan, chỉ có dân phòng đi hỏi thì chắc chắn sẽ không thể thu được kết quả gì.

Lâm Kiệt tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra, cũng đã điềutra cả những điểm tiêu thụ nguyên liệu hóa học ở huyện thị xung quanh,những thứ liệt kê trong danh sách hầu hết đều là các trường học và cáccơ quan nghiên cứu mua, ghi chép gần đây không có cá nhân nào mua vớilượng lớn cả. Có điều, liệu hung thủ có khả năng là người của trường học hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học hay không thì không thể xác địnhđược.”

Vương Các Đông gật đầu: “Điều tra việc này đúng là rấtkhó, cho dù hung thủ tự đi mua hay là đi mua trên danh nghĩa cơ quan,thì khả năng một lần mua một đống Nartri cũng rất thấp. Chắc lại là hung thủ tinh chế ra. Đúng rồi, việc quan trọng nhất là các mối quan hệ củaCam Giai Ninh điều tra đến đâu rồi?”

Lâm Kiệt nhăn nhó: “Họ đều không hợp tác lắm.”

Vương Các Đông không hiểu: “Ai không hợp tác?”

”Bạn cùng học trước đây của Cam Giai Ninh. Đầu tiên bọn em liên hệ với Đạihọc Triết Giang để lấy địa chỉ liên lạc của những bạn cùng học thời đócủa Cam Giai Ninh, gọi điện thoại cho họ, sau khi giới thiệu, tất cả đều bảo không rõ, không thân với Cam Giai Ninh.”

”Ồ? Thời học đại học, Cam Giai Ninh quan hệ bạn bè không tốt lắm?”

”Không phải, sau đó bọn em tìm hiểu và biết được, Cam Giai Ninh rất cởi mở,quan hệ bạn bè cơ bản là rất tốt. Trong quá trình nói chuyện, chúng emphải cài bẫy hỏi đi hỏi lại, cuối cũng hiểu được sơ sơ, hóa ra là họ cómột nhóm trên mạng gồm những bạn bè cùng học, mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, những vẫn thường liên lạc qua mạng. Vốn là sau khi Cam GiaiNinh tự sát, bạn cùng học đều vô cùng căm phẫn. Sau khi vợ con GiangBình chết, những người trong nhóm đều kể cho nhau nghe về vụ án, tất cảđều nói là giết rất chuẩn. Cho nên em đoán vì thế mà họ không hợp tácvới việc điều tra của cảnh sát.”

”Chuyện này cũng không trách họđược. Nếu như bạn thân của cậu bị giết, sau đó cả nhà kẻ đó lại bị giết, cậu tất nhiên cũng không mong cảnh sát sẽ bắt được hung thủ. Tôi nghĩvụ án này mình thế nào cũng tìm hiểu được một số thông tin từ nhữngngười bạn học của Cam Giai Ninh, chỉ hỏi qua điện thoại, e là họ thực sự sẽ không hợp tác. Ừm… thế này nhé, việc này vẫn phải đến tận nhà nóichuyện trực tiếp với họ, cảnh sát đến tận nhà, chắc chắn là họ sẽ phảinói thật.”

”Trong số bạn học của Cam Giai Ninh, không có ngườinào ở huyện Kim, về sau em có tìm hiểu được, Từ Tăng bên Viện Kiểm sátlà bạn cùng trường đại học của Cam Giai Ninh, là chỗ quen biết, mà qualại bao nhiêu năm nay, khá thân thiết. Hôm nay em đến gặp anh ấy, địnhhỏi về các mối quan hệ của Cam Giai Ninh, thế mà anh ấy cái gì cũng nóilà không rõ.”

”Từ Tăng? Trưởng phòng Khiếu nại đúng không?”

”Vâng.”

”Người này làm việc rất chắc chắn, là người có tiềm năng nhất trong số cán bộtrung cấp bên viện họ, nghe nói còn là con rể tương lai của viện trưởng. Tôi nghĩ, anh ta chắc cũng đang bức xúc vì chuyện của bạn mình, với lập trường công việc của anh ta, chắc chắn sẽ nói thôi. Hay là thế này, cậu hỏi xem mai anh ta có thời gian không, bảo anh ta qua gặp tôi, tôi sẽnói chuyện với anh ta. Đúng rồi, trong số bạn học của Cam Giai Ninh, cóai ở thành phố chúng ta không?”

”Có ba người thì phải, đều ởtrong thành phố, trong số đó có một người là lớp trưởng, bây giờ tự mởmột công ty thương mại kinh doanh các chất hóa học, quy mô khá lớn.”

”Tên là gì?”

”Tên là Lưu Chí Dũng.”

Vương Các Đông khẽ gật đầu, bảo: “Những người làm doanh nghiệp mà, không dámkhông hợp tác với cảnh sát điều tra đâu, thế này nhé, cậu liên hệ vớianh ta, mấy hôm nữa tôi phải lên Sở Công an thành phố để báo cáo, nhântiện sẽ gặp anh ta luôn.”

”Vâng, em làm ngay đây.”