Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc

Chương 32: Tai họa và cái giá của nó



Sự nghi ngờ khiến những toan tính lớn mạnh ... .....

Khi La Chí Hạo cho cô địa chỉ nơi gặp thì rất nhanh nửa giờ sau Á Kỳ đã ngồi trên xe cho tài xế chở tới nơi hẹn. Trước khi đi cô phân vân không biết có hay không nên nhắn cho Dịch Tân biết cô đi làm gì tránh cho anh lại tiếp tục hiểu nhầm. Cuối cùng cô cũng nhắn cho anh một tin mặc kệ là anh có để ý hay khộng: >. Tin được gửi đi, Á Kỳ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu

Không ngờ tin gửi đi rất nhanh lại được trả lời: > . Nhận tin Á Kỳ vô cùng bất ngờ, anh sao lại bảo mình tới chỗ anh làm gì? Không lẽ việc cô đi gặp La học trưởng anh có gì muốn nói sao? . Không biết là gì nhưng dù sao cũng phải tới. Bảo tài xế phía trên:

- Chú cho xe chạy tới Minh Pháp trước giùm con!

- Vâng, thiếu phu nhân

****************************************

Vẫn như thường lệ cứ cánh một tuần thì bản thống kê bán hàng sẽ được mang tới cho tổng giám đốc xét duyệt. Cố thị từ khi hợp tác với Minh Pháp bán hàng thì cứ đều đặn, Cố Thy Thy đều mang bản thống kê tới. Hôm nay,cô gái này cũng một thân hàng hiệu xinh đẹp cầm bản thống kê bước vào văn phòng tổng giám đốc giao bản thống kê cho Dịch Tân.

- Doanh số bán hàng tiếp tục tăng à!

Dịch Tân vừa lật từng tờ báo cáo vừa nói với Cố Thy Thy ngồi đối diện

- Đã tăng thêm 1,8% rồi

- Nếu tốt như vậy, em mở thêm vài chuỗi hàng ở phía sảnh chính trung tâm đi, anh nghĩ sẽ càng phát triển hơn nữa

Cố Thy Thy chưa có kịp trả lời thì thư ký từ bên ngoài mở cửa bước vào báo:

- Tổng giám đốc có người của bên xây dựng tìm ngài!

-Tôi biết rồi, bảo họ chờ một lát tôi sẽ ra ngay

Quay sang Cố Thy Thy, nói cô:

- Em ngồi chờ anh, anh sẽ trở lại bàn tiếp với em

Cố Thy Thy gật đầu,cười một cái.Dịch Tân cũng bước ra bên ngoài lo việc. Ngồi chờ Dịch Tân trong phòng làm việc, tùy ý tham quan phòng làm việc của anh. Nếu có một ngày cô bước tới đây không phải với cương vị là đối tác mà là........vợ anh thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ thôi cô cũng cảm thấy vui ra mặt rồi

Lại lần nữa ,cửa phòng mở ra lần này là trợ lý Hàn:

-Cố tiểu thư, chào cô!

Đảo mắt một dòng quanh phòng tìm không thấy người:

-Tổng giám đốc đã ra ngoài rồi sao?

-Anh ấy vừa ra ngoài ,bảo sẽ trở lại ngay.Anh có việc gì gấp à?

-Không chỉ là tìm ngài ấy để đưa bản thiết kế công trình thôi

-Vậy anh cứ để đó tôi sẽ nói cho

Hàn Lỗi đặt bản thiết kế lên bàn làm việc, nói với Cố Thy Thy:

-Khi nào ngài ấy trở lại, Cố tiểu thư nhờ cô nói giùm nhé!

-Tôi biết rồi