Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 33



Tại nhà Fantasy, ngoài trời vẫn mưa, khoảng không tối và lạnh lẽo vô cùng.Ngồi trong nhà, ngay tại phòng khách thì Sun đang xem mấu vũ khí mớibằng cái Ipad của mình, Maria đang xem mấy mẫu thời trang mới, Lizz đang nằm trên ghế sofa vắt tay lên chắn suy nghĩ cái gì đó. Và bỗng cánh cửa mở ra nó cùng Leo bước vào. Mọi người chẳng thèm ngước lên nhìn, quảngia Squad cúi chào, cùng lúc đó các trưởng hầu và người hầu đứng thànhhai hàng đồng loạt cúi chào tiểu chủ nhân của mình trở về.

- Ông Squad, Boss đang ở đâu?

Nó vừa chơi game vừa hỏi, mọi người thấy lạ khi nó chủ động như vậy. Ông Squad nhìn nó rồi lên tiếng.

- Ngài ấy đang ở trong phòng riêng. Nhưng thưa tiểu thư...

- Tôi biết rồi. Không cần phải nói nữa.

Nó chặn lời nói tiếp theo của ông Squad lại vì nó biết ông ấy định nói gì. Nhanh chân nó tiến về phía phòng của Boss. Người duy nhất trong giađình Fantasy kì quái này không gọi Boss là ba chỉ có riêng mình nó (vìmột số lí do nào đó mà bạch cũng chẳng biết, có hỏi mụ mèo cũng k tiếtlộ )

- Leo...Cana đâu?

Lizz ngồi dậy hỏi thì Leo không nói gì tiến đến chỗ trống cạnh cô ngồi. Họhiểu sự im lặng đó là câu trả lời quá rõ rồi. Tại căn phòng của Boss, nó gõ cửa năm cái rồi tự động mở cửa mà không đợi Boss ra mở. (Nghe đâutrong nhà các thành viên gõ cửa theo từng nhịp khác nhau, Cana sẽ gõ 2lần, Lizz gõ 3 lần, Sun gõ 4 lần, nó gõ 5 lần, Maria thì 6 lần, Leo phải 7 lần, và khi gõ vậy thì khỏi nói hay lên tiếng Boss sẽ tự biết là aivà nếu Boss không nói gì thì cứ tự động vào. Cái nhà này kì ghê :v )

- Hiếm khi thấy con tìm ta đó Snow.

- Trường hầu hay nhân tình?

Nó mắt dán vào máy chơi game, tay bấm lia lịa, tiến tới ngồi xuống ghế đơn trong phòng. Tuy không nhìn nhưng nó biết Boss đang ngồi cạnh một người phụ nữ rất đẹp. Đó là lí do nó chặn họng quản gia Squad vì nhà Fantasyvẫn chưa ai biết việc này trừ Cana.

- Con quan tâm sao?

- Tôi không quan tâm. Nhưng tôi nói trước, lần này tôi sẽ tự xử chúng.

- Ồ, xem ra con quyết tâm nhỉ Snow?

- Big Big Funny...Vì nó tôi sẽ tự ra tay.

Nó đã tắt máy chơi game và ngước lên nhìn Boss và người phụ nữ đó bỗng đôi mắt nó nhìn người phụ nữ chằm chằm và một thoáng ngạc nhiên xuất hiện.Nó cất máy chơi game vào túi áo khoác của mình.

- Có phải bà là...????

- Con giỏi thật đó Snow, đúng vậy ta là mẹ của.... ...

Bà ta chưa kịp nói xong thì nó chặn họng tiếp vì nó không muốn nghe đến chuyện đó.

- Boss cũng là ba sao?

- Không, ta không phải. Con cứ thử tự mình tìm hiểu đi.

- Tôi không hơi đâu. Vậy...

Họ nói vài chuyện với nhau trong khi ở ngoài phòng khách, cánh cửa nhà lại bật mở và Cana ướt như một con chuột lột bước vào. Có lẽ cô bé đi bộ từ khách sạn đó về nhà.

- Tiểu thư Cana...

Mấy cô hầu nhanhchóng lấy khăn lau người cho Cana, vài trường hầu thì giúp Cana cửi áokhoác ra. Sun ngước lên nhìn cô em xinh tươi của mình.

- Em đánh trận với trời mưa sao Cana?

- Haha, Sun-san, được vậy đã tốt. Ngài Squad, gọi ba và Snow vào phòng họp đi. Có chuyện gấp đây.

Cana mỉm cười, cô bé vừa nói vừa được người hầu lau người và thay bộ đồ khác cho. Mọi người nhanh chóng đi vào trong thư phòng lần trước và ngồi vào chỗ. Vẫn như lần trước thì Cana chọn ình chỗ ngồi ở bàn làm việc vàchân vẫn vắt chéo gác lên bàn như sếp. Một lúc sau cánh cửa mở ra, Bossxuất hiện và ngồi vào cái ghế đơn của mình. Nó theo ngay sau đó ngồigiữa Lizz và Leo. Họ thấy lạ khi nó không chơi game như thường ngày nữa. Lúc này Maria quay sang Cana.

- Cana em yêu cầu mọi người họp vì chuyện gì vậy?

- Tên Wind đó biết Sun là dán điệp ngay từ đầu rồi. Hắn đang muốn cướp Snow và ngăn cản chúng ta nên...

- Gọi cho Min và Bin để lấy luôn Demon đi Sun.

Nó lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Sun mỉm cười rồi quay sang quản gia Squad đang đứng bên cạnh Boss.

- Quản gia Squad, ngài đi gọi điện dùm tôi nhé.

- Vâng thưa cậu.

Ông Squad đi làm việc của mình ngay. Cana nhìn nó.

- Chị có kế hoạch gì rồi sao? Không làm theo kế hoạch định trước à?

- Vụ Demon để cho ba người. Còn vụ Death tôi sẽ trực tiếp làm. Maria chị hãy chăm sóc cho con bé Tăng Nhật Tuệ đó thật tốt vào.

Nó nhìn Maria đang ngồi cạnh Sun. Mọi người lại ngạc nhiên riêng Leo. Lizz lúc này mới lên tiếng.

- Vậy tớ làm gì đây? Cana và Leo với Maria lo vụ Demon, Sun thì lo chuyện tập đoàn. Snow thì Death. Tớ bị cho ra dìa rồi à?

- Lizz, chắc cho cậu lo vụ Death. Anh em nhà họ Lưu gì gì đó đấy.

Cana mỉm cười tươi rói. Lizz gật đầu rồi ngồi uống trà nhàn nhạ. Boss nhìn những đứa con yêu của mình.

- Các con, chúng ta sẽ có bạn mới nên hãy đón tiếp cẩn thận.

- Ý ba là nhà Noah sao?

Sun lên tiếng thì Boss mỉm cười rồi đặt một tờ giấy lên bàn. Trong đó cóghi tên và dán ảnh của mọi thành viên nhà Fantasy, bên cạnh là thànhviên của Noah.

- Rồi cứ đón tiếp đàng hoàng đi. Ba sẽ đi nghỉ mát trong thời gian này. Quan trọng lắm thì mới gọi cho ba còn không mấyđứa tự quyết.

- Ba, có phải cái bọn này khiến ba ngủ 6 năm liền hả?

Maria tò mò hỏi thì Boss bật cười lớn rồi đứng dậy.

- Ba đi nghỉ mát đấy. Mấy đứa cứ hưởng thụ việc này đi. Sẽ vui lắm đấynhưng hãy nhớ rằng chúng ta là nhà Fantasy, không có gì phải e ngại vềđối thủ cả. Cứ quậy và đạp phá hết sức mình. Nhà Fantasy là nhất.

Nói rồi Boss rời khỏi phòng, mấy đứa này mỉm cười và bó tay với ông bố củamình quá. Có lẽ tính họ kì cục cũng là do từ ông Boss này mà ra (bạchđoán vậy )

- Vậy thì bây giờ cần....

Cana lên tiếng thì nó đặt một sấp hồ sơ lên bàn. Tất cả cùng nhìn vào đó,mỗi người lấy một tập, Lizz đưa cho Cana vì cô nàng Cana của chúng tađang ngồi xa.

- Snow, chị biết trước nên...

- Boss nhờ từ hôm nữa rồi.

Nó nhàn nhạ nói rồi đứng dậy. Leo thấy nó đứng dậy cũng đi theo.

- Vậy bắt đầu luôn kế hoạch đi còn việc này ngày mai hãng hay.

- Anh Sun, thời gian này khỏi cần về Death nữa đâu.

Maria lên tiếng, và họ chia nhau đi làm việc. Boss đã cùng người phụ nữ kiađi nghỉ mát rồi. (bó tay với ông này, để mấy đứa con của mình chém giếtcòn mình đi hưởng kì nghỉ sung sướng với người đẹp )