Sự Trả Thù Của Quỷ - Angels or Devils

Chương 4: Đừng đụng chạm đến Kyo



Buổi sáng tại trường Royalty Kingdom

Những chiếc Limo đưa đón các tiểu thư công tử tiểu thư cứ hếtchiếc này đến chiếc khác nhìn mà mê. Nhưng cũng không nổi bật bằngmột chiếc BMW không mui màu đỏ đen nhìn rất trỗi, trong xe là haicon bé rất xinh, mang đồng phục khu Quý Tộc đang đi thẳng vào bãiđậu xe của trường. Đứa lái xe là con nhỏ đội trên đầu chiếc nón lưỡi trai màu đen, đứa con gái mang váy thì đeo kiếng mát che đi hết mộtnữa khuôn mặt nhưng không thể nào che dấu được nét xinh đẹp của cô.Vừa bước xuống xe, đứa mang mũ lưỡi trai vừa cầm hai cái cặp của haiđứa lên thì đã nghe có người gọi tên mình.

- Rika, Kyo!!! – Tiếng Jes lanh lảnh gọi, mặt kệ những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn nó, (dễ hiểu thôi, mọi người cứ nghĩ đi, một conbé xinh xinh mà đi chung với đến 4 tên con trai gọi là hotboys củatrường thì không bị để ý cũng khó) nhưng chã có đứa nào dám đụng chạmgì đến nó vì ngay từ đầu Tim đã phán 1 câu xanh rờn là – Nếu ai màdám đụng đến Jes có nghĩa là đang muốn khiêu chiến với tôi vàDarkprinces – cho nên có ghét Jes tới đâu tụi nó cũng đành nuốt cục tức đó xuông vì đâu có đứa nào từ con gái tới con trai muốn đụng đếnDarkPrinces chứ.

- Chào Jes – Rika cười tươi chào Jes, Nó chỉ gật đầu chào.

- Xe đẹp đấy chứ – Jay nhìn chiếc xe mà cười cười nói giọng khinhkhỉnh.(Đừng thắt mắt tại sao mà 2 đứa nó vừa bước ra khỏi xe mà đã bịJes gọi giật, vì đây là khu để xe dành riêng cho lớp Quý Tộc, nói cho đúng thì chỉ có 10 chỗ thôi, 5 đứa kia cũng vừa vào trước 2 đứa Rikavới Kyo có chút xíu cho nên Jes mới thấy tụi nó).

- Cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ – Nó nhết mép cười nữa miệng trông đểu kinh khủng.

- Làm gì mà sốc nhau như thế chứ, dù sao thì cũng sẽ phải học chung hết năm nay mà, nhường nhịn làm bạn đi nhé – Joe thân thiện nói, chen vào hai đứa.

- Joe tránh ra đi nếu không muốn Kyo này cho vào sổ đen – Kyo nói một cách lạnh lùng.

- Thôi mà Kyo, dù sao hai người cũng là bạn Joe mà, nể mặt Joe lầnnày đi – Joe vẫn cố nài nỷ, trong 4 thằng con trai thì Kyo chỉ ghétmỗi Ken với Jay còn Tim với Joe thì Kyo vẫn đối xử bình thường đơngiản vì …. hai anh này chả đụng chạm gì tới Nó cả.

- Thôi cũng được, nể mặt Joe đó, nhưng nếu bên này để yên mà bênkia cứ kím chuyện thì đừng nói là Joe có mà ông trời Kyo này cũng không nể đâu nhé – Nó nói rồi thảy cho Jay một nụ cười khinh khỉnh làmthằng nhóc tức điên. (ackack, thế này thì k bík ai là kẻ kím chiện àk,chị này em bó tay chị rồi (~_^) )

- Cô ăn nói như thế mà nghe được àh, cô có biết tôn trọng ngườikhác không hả!? Muốn gây chuyện phải không? – Jay tức điên nói.

- Thấy chưa, cái này là không phải tại Kyo đâu nhé, là tại có ngườikhông biết kiềm chế tình huốn thôi nhé – Nó với Joe nhưng lại nhìnJay cười chọc anh càng tức điên hơn.

- Thôi đi Jay, mày mà nói chuyện với con nhỏ này một hồi nữa là mày coi chừng rước họa vào thân đấy – Hắn vỗ vai Jay nói.

- Gì chứ, tao mà sợ con nhỏ này sao – những lời Hắn nói càng làm Jayđiên hơn nữa, anh cứ đứng đó mà đấu khẩu với Nó mặt kệ lời khuyên cùa Hắn, Nó cũng không vừa cứ chọc cho Jay tức lên thôi. Jes với Rika thìcứ cười nói rơm rả chả thèm để ý, Joe không ngăn được Kyo cho nên quaysang nhiều chuyện với Jes và Rika luôn, Tim với Hắn mặt nhiên đứng xem cuộc đấu khẩu của hai tụi nó mà không thèm cang ngăn nữa và chỉ dừng lại ở đấu khẩu chứ không đụng tay đụng chân gì cả nhé.

Mấy thằng con trai phải bái phục Nó luôn, con nhỏ đứng cãi nhau tay đôi với Jay không hề nún thế chút nào cả, mấy đứa con gái thì khó chịura mặt, những cặp mắt hình viên đạn cứ ném thẳng về phía Nó nhưng conbé chã thèm để ý đến.

- Con nhỏ đó là ai mà dám ăn nói với anh Joe và anh Jay như thế chứ – một con nhỏ cay cú.

- Hình như con nhỏ đó là học sinh mới vào của lớp Quý Tộc thì phải,nhìn đồng phục của nó kìa – một đứa khác cũng chanh chua không kém.

- Chắc là mặt nó xấu lắm hay sao mà cứ phãi sụp cái mũ xuống nhưthế chứ, hay là trán có thẹo – một con nhỏ khác cười khỉnh, (khỗ một cái là chị ấy không nhìn lại mặt mình và cẩn thận lời nói cho nên lúcsau đã khổ với Nó), và đồng thời có 5 cặp mắt e ngại nhìn nó, Joe vớiRika đang nói chuyện với Jes cũng im bặt, cả năm cái đầu cùng một suy nghĩ, “con nhỏ này sống không hết ngày hôm này, nếu có còn sốngcũng không được nguyên vẹn”.

- Mày, bước ra đây – Nụ cười trên môi của Nó đang chọc tức Jay tắtngấm, típ theo đó là cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ của nó dùng ngóntay trỏ ngoắc ngoắc nhỏ vừa lên tiếng bước ra. Tụi kia nói gì cũng đượcnhưng không được đụng chạm đến cái nón trên đầu nó, nó có thể nhịntất cả những lời nói khác nhưng không có đứa nào được đụng chạm đếnchuyện của nó. Con nhỏ kia tái mét mặt mày nhìn DarkPrinces cầu cứunhưng vô hiệu đành run rẩy bước ra. Bây giờ mà Tim với Hắn có chen vào cũng không thề nào làm được gì.

- Mày muốn làm gì tao chứ, mày có… có biết tao là ai không – con nhỏ ráng lớn giọng nhưng giọng nó cứ run run vì sợ.

- Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem – Nó không thèm để ý đến câu hỏi của con nhỏ đó, mà chỉ lạnh lùng hỏi.

- Tao nói là mày…mày… – con nhỏ không nói được hết câu vì mặt của Nó bây giờ lạnh lùng đến nổi Nó không cần nói gì con hỏ cũng đã lạnhsống lưng, nhỏ có thể thấy được tử thần đang đứng trước mặt mình.

- Mày có biết là mày đã phạm vào một tội không thể tha thứ đượckhông! – Nó nói, trợn đôi mắt long lanh màu đỏ như máu lại càng làm chocặp mắt như đang khát máu nhìn nhỏ đó, bây giờ thì không những chỉ cócon nhỏ đó mà tất cả những đứa chứng kiến cảnh này phải lạnh sốnglưng, ngay cả Jes và 4 chàng trai nhà ta, “đúng là không hổ danh SiêuQuỷ Kyouko” 4 cái đầu của 4 chàng cùng nghĩ, chỉ có Rika là đứng đócười một cách thích thú nhưg không có gì vì nó quá quen với cảnh này,đơn giản vì nó biết chuyện gì sắp xảy ra. Mấy cặp mắt của 4 chàngtrai nhìn Rika mà thắc mắt, “Không lẽ con nhỏ này thấy bạn nó sắp giết người mà còn cười được, máu lạnh thế sao?” tụi nó cùng nghĩ, chứ đâubiết là Rika cười chuyện khác.

- Mày…mày định làm gì tao chứ – Con nhỏ đó đã run lắm rồi nhưng vẫn ráng lớn giọng.

- Cái mặt này mà bị cái này cứa một đường nhỏ thì sao nhỷ – khôngbiết từ khi nào trên tay nó đã có một con dao nhỏ trông rất bén vàsáng đang kề trên mặt con nhỏ kia.

- Mày….mày…mày dám – Con nhỏ đó bây giờ đã sợ đến không thể nào nhút nhích được.

- Vậy để tao thử xem tao có dám không nhé – Kyo bắt đầu xoay cáilưỡi dao lại kề sát vào mặt con nhỏ đó, những đứa đang đứng xem cóchuyện gì thì thót tim lại mà cầu xin cho con nhỏ này còn mạng trởvề. Con nhỏ đó không thể nào nói được gì nữa mà chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Kyo khảy nhẹ con dao và một lớp phấn dày từ mặt nhỏ đó rớt ra, nó cười khảy.

- Nếu muốn nói người khác thì hãy nhìn lại cái mặt mày trước đinhé, lạm dụng phấn cũng vừa phải thôi – Nó nhét lại con dao vào túi áorồi đẩy con nhỏ này té nhào, con nhỏ mất mặt không còn gì để nói.

- Mày, mày hãy đợi đấy – Con nhỏ nói một cách tức giận, nhìn mặtnó bây giờ thảm hết biết, mắt nhỏ bị Nó kạo đi một lớp phấn làm hõmvào một vết to nhìn thấy phát sợ, mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận.

- Tao sẽ đợi, nhưng tao nên nhắt nhở mày là đừng có lạm dụng tàinguyên thiên nhiên như thế nữa nhé – Nó cười đểu nói với theo con nhỏđó đang chạy đi.

- Các người nghe đây, lần này tôi chỉ là cảnh cáo thôi, còn ai màdám tò mò nữa thì đừng trách tôi không báo trước, tuyên bố với cácngười là tôi, Kyouko Thái Ngọc Minh Châu này chưa có gì mà chư giám làmđâu – Kyo nói rồi vác 2 cái cặp trong xe của nó kéo Rika đi thẳng, mấy đứa đứng cản đường lật đật dạt ra hai bên dành đường cho nó. (Hehe,mọi người đừng thắc mắt tại sao chuyện lớn như vậy mà chã thấy bóngmột thầy cô nào nhé, vì trường này thầy cô chỉ có việc dạy học thôi, còn những chuyện ân oán của tụi nó thì tụi nó tự giải quyết, đừng cóán mạng xảy ra thì thầy cô sẽ không ra mặt đâu)

Kyo và Rika đi rồi thì Jes và mấy tên kia cũng kéo vào lớp, đámđông từ từ giải tán hết. Jes lại càng thích thú hơn với cô bạn này, 4tên kia thì phải công nhận là Kyo thật có cá tính, và cũng biết làmnhụt người ta ghê gớm thật.

Tụi nó vừa bước vào lớp thì chuông cũng vừa reo báo hiệu đến giờ vào học, yên vị trong chỗ mình Jes mới quay xuống bàn Nó.

- Kyo làm mình bất ngờ quá, cứ tưởng con nhỏ kia sẽ phải có vài cáithẹo trên mặt ý chứ, gặp Jes thì Jes sẽ tặng cho nhỏ đó một con rùathật đẹp làm quà cho nó luôn ý – Jes cười ma mãnh, (con này cũng thuộc hàng ác quỷ chứ chã phải người ٩(●̮̮̃•)۶)

- Kyo là vậy áh, đơn giản chỉ là bả không thích đánh con gái, nhưngđã đụng chạm vào bà này thì chỉ có thể là ôm nhụt vào mình mà thôi –Rika nói một cách tự hào về đứa bạn mà nó đã coi như chị em trong nhànày. Nó thì không nói gì chỉ nở một nụ cười vừa nở đã tắt ngay, “Connhỏ này cũng ác gớm, nhìn mặt angel thế mà chắc cũng không thua gì Rika nhà mình đâu, đúng là phải cẩn thận với nhỏ này”Nó nghĩ trong đầu.

- Càng ngày Jes càng thích Kyo rồi đấy – Jes cười cười gian xảo nói với Nó.

- Rất hân hạnh – Nó cụt lủn, nhưng cũng đủ làm mấy tên con trai phì cười, đúng là Nó phải rất hân hạnh khi được con yêu quái này thíchđấy chứ chả chơi.