Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 8: Sáng Sớm.....!!!



 Sáng sớm tinh mơ nó vương mình thức dậy, đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ chỉ mới 4g, nó lê thân vào làm VSCN xong thay đồ đeo phone rồi chạy bộ dạo trong khu chung cư; nó chạy ngang 1 căn nhà khá sang trọng và lớn ( nhưng ko bằng nhà nó ) đứng lại nó nhìn tổng quát ngôi nhà rồi khẽ nhết môi quay lưng đi nó buông câu hững hờ “ Hạnh Phúc Không Bao Lâu “. Nó quay về nhà làm bữa sáng rồi lên gọi 2 con sâu đang say nồng giấc ngủ, bước vào phòng nó ghé sát tai 2 cô nàng nói nhỏ “ Không dậy tao giết “ vừa nghe câu hăm dọa đó là cả 2 bật dậy làm VSCN rồi chuông xuống lầu nó lắc đầu bó tay; bước xuống đã thấy 2 cô nàng yên vị trên bàn ăn  nó khẽ cười tạo thành đường cong hoàn mỹ nhưng cũng vội mất nó yên vị ngồi vào , nhỏ Anna nhìn nó chu mỏ rồi nói :

- Snowwwww mới 5g10 mày gọi tao dậy tính giết tao hả.

Mary ngồi bên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Anna rồi tiếp lời Anna :

- Dậy sớm kiểu này chắc chết sớm….. hừmm

Nó cười khẽ rồi nói :

- Đi dạo không, tao đi quanh đây rồi cũng được.

Cả hai cô nàng muốn bật ngửa trước câu nói của nó , cả hai hét đồng thanh vào tai nó :

- You are crazy…why break the sleep my… Oh my god !!

Nó cón ghe gì đâu tại đang đeo phone nhạc lớn hết mức có thể mà, nó chỉ nhìn khẩu hình miệng là biết 2 cô nàng này đang la hét bằng tiếng anh nên nó chỉ cười mỉm không nói gì. Nó đứng dậy xoa đầu 2 nàng rồi bước từ tốn lên phòng lên nửa chừng cầu thang nó nói :

- Đi bar không ???

Anna hí hửng kéo Mary phóng nhanh vào thay đồ, Mary bị lôi đi mặt méo xệ nó chỉ tặc lưỡi đứng trước phòng haj nàng nói :

- Mặc đồ đi học, đi bar tới giờ thì đi học luôn.

Anna ló đầu cười nói :

- Yes sir

Nó kí đầu Anna rồi quay đi vào phòng thay đồ , trang điểm ( cho xấu đi) rồi xuống lấy xe chờ 2 nàng kia sựa soạn mất 15’ mới xong. 2 nhỏ vừa ra nó đã lườm cho cháy áo rồi nói :

- Lâu quá đó

2 nhỏ mỉm cười trong như điên điên vừa trốn trại, cả 2 nàng lên xe rồi nó nhấn ga phóng nhanh đến bar; nó chạy nhanh đến mức người đi đường chỉ thấy 1 vệt đen xoẹt qua…..Kít…Thắng lại trước của bar nó bảo hai nhỏ vào còn nó lái xe vào tầng hầm ( chỉ có người trong bang mới đc để xe ở đây ). Cất xe xong nó đi ngỏ sau vào quán, vừa vào đã bị Chin phục kích mới vừa ló dạng ra Chin đã ôm chầm lấy nhõng nhẽo. Nó ngán ngẫm nói :

- Bỏ ra không chị giết cưng chết

Chin buông ra nhưng vẫn loi nhoi tới chỗ Anna, Mary thấy Chin thì ôm chầm lấy anh nựng má tùm lum…Nó kéo Chin lại nói gì đó rồi biến mất dạng. Mary tìm nó thì Chin bảo nó đi đâu có việc rồi, Mary mặt méo xệ thầm nghĩ :

- Rủ người ta đi bar mà mất tích trước là sao…con nhỏ này chút tao trị mày….hố hố.

Cả 2 nàng và Chin ngồi buôn dưa lê, tám chuyện trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa bay qua dải ngân hà......