Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Chương 87: Ra Vậy, Nên Vậy!



Trong khi Bách Liễu Thần dùng ánh mắt trần trụi đánh giá đại mỹ nữ này thì nàng ta cũng cùng lúc đánh giá Bách Liễu Thần.

Cây Quýt đứng một bên nhìn thấy ánh mắt này của Bách Liễu Thần cũng kinh ngạc nhìn Bách Liễu Thần, sau đó ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành cảnh giác, nàng khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói với Bách Liễu Thần:

- Đây chính là chị Như Uyển, là một sinh viên năm thứ 4 của trường cháu.

- Như Uyển a, tên rất hay, các cụ thời xưa nói cấm có sai, cái tên đúng là nói lên tất cả mà.

Bách Liễu Thần quay sang nhìn sơ qua Cây Quýt một cái, sau đó lại kinh ngạc quay sang nhìn Cây Quýt một lần nữa rồi đột nhiên hắn lại *hắc hắc* cười, còn gật gù ra chiều hiểu ý nói:

- Ra vậy, nên vậy.

Như Uyển lúc này không hiểu gì quay sang nhìn Cây Quýt, trong khi Cây Quýt thì lại bắt đầu giới thiệu những người khác bên trong tổ đội phía sau lưng Như Uyển:

- Đây là Thế Quang chơi nghề Mộc Hệ Pháp Sư, đây là Hoàng Trung chơi nghề Kiếm Sĩ, đây là Quốc Phong chơi nghề Cung Tiễn Thủ, đây là TRí Toàn chơi nghề Mục Sư.

Sau khi đã giới thiệu một lượt thì Cây Quýt lại quay sang nhìn những thành viên bên trong tổ đội rồi nói:

- Đây là chú của em, tên là Vũ Hạo, chơi nghề Đạo Tặc, nhìn chú ấy vậy thôi chứ đã 33 tuổi rồi đấy.

Như là có hẹn từ trước, ngoại trừ Như Uyển và Cây Quýt ra thì những thành viên còn lại bên trong tổ đội đều cuối đầu chào Bách Liễu Thần, miệng thì đồng thanh kéo dài từng chữ ra nói lớn:

- Chàooooo chúuuuuu hạouuuuu ạaaaaaa.

Cây Quýt thấy thế thì gắt lên:

- Các anh thật là, nhố nhăn quá nha.

Cả tổ đội đều bật cười, bầu không khí rất hòa hợp, tiếp theo sau đó là màng làm quen, do Bách Liễu Thần cùng cây quýt đã có thương lượng với nhau từ trước nên bên trong lời kể của Cây Quýt thì Bách Liễu Thần chỉ là một tên Đạo Tặc gà mờ lv 17, tham gia vào Á Đặc Tư Đại lục trước cô ấy tầm một tháng nhưng do gà mờ nên sau một tháng cày cuốc thì mới chỉ được có từng này, nói chung kết lại thì là dở không tả nổi, vậy nên hôm nay mới đến đây tìm cô, xem như cũng là tìm hiểu cách chơi của mọi người để mở rộng tầm mắt đi.

Bên trong tổ đội rất nhanh thì hòa hợp lại rồi bắt đầu phần chia nhiệm vụ, sau khi nhanh chóng soi mói qua trang bị cùng với điểm thuộc tính của Bách Liễu Thần thì bọn họ có phần khó hiểu, tại sao tính đi tính lại thì điểm thuộc tính của Bách Liễu Thần có gì đó sai sai, tại sao thanh hp của hắn lại cao đến gần 1000 thế kia, Thế Quang thấy kì lạ liền dò hỏi Bách Liễu Thần:

- Này anh, à không, chú ơi tại sao điểm thuộc tính của chú lại cao đến vậy?

Bách Liễu Thần khẽ mỉm cười, vì để diễn dúng vai trò là một tay chim non bên trong Á Đặc Tư Đại Lục nên hắn đã cố tình tính toán ẩn điểm thuộc tính của mình sao cho điểm thuộc tính của mình vừa vặn với khi người chơi Đạo Tặc bỏ ra một ít thuộc tính cộng vào điểm Hp, cuối cùng hắn mới nhàn nhạt giải thích:

- Là do tôi cộng một ít điểm thuộc tính vào bên trong mục hp, sao thế, có vấn đề gì à.

Đúng là trẻ nhỏ dể dạy, ngay lặp tứ bọn họ liền bị Bách Liễu Thần đánh lừa, Hoàng Trung liền vỗ tráng của mình một cái rồi ra vẻ chuyên gia mà tiếc nuối nói:

- Ui trời, sai rồi, trước khi tham gia trò chơi chú không tham khảo qua diễm đàn à, điểm thuộc tính tự do không phải muốn cộng là cộng đâu, cần phải xem xét xem bản chất của nghề mình chơi cần những hạng thuộc tính gì, ví như Đạo Tặc vậy, nghề này không phải là trực tiếp đôi công nên không cần phải nâng Hp làm gì mà là phải tập trung nâng điểm để lấy sát thương vật lý và nhanh nhẹn.

- Ồ, vậy là tôi cộng điểm sai rồi à. – Bách Liễu Thần ra chiều ngơ ngác hỏi ngược lại.

- Chứ còn gì nữa chú hai. - Cả tổ đội đồng thanh.

- Hèn gì hai hạng thuộc tính sát thương vật lý với nhanh nhẹn của chú ấy lại đáng thương như vậy. - Thế Quang chép chép miệng.

- Cũng không nghiêm trọng lắm, mới Lv 17 thôi, điểm thuộc tính mất oan không nhiều, còn cứu chữa được. – Hoàng Trung thở dài.

- Mất oan bao nhiêu là điểm. - Quốc Phong lắc đầu tiếc nuối, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cây Quýt ở một bên thầm cười trộm, những người này nếu như là biết được thân phận thật sự của chú cô chính là Quỷ Vương đình đám của máy chủ Việt Nam thì không biết được sẽ có phản ứng đặc sắc như thế nào nữa.

Nhanh chóng thì mục tiêu đầu tiên của tổ đội bọn họ nhanh chóng xuất hiện, cả tổ đội bắt đầu vào trạng thái chiến đấu, từ khi gia nhập tổ đội thì Bách Liễu Thần đã nhanh chóng mở lại trạng thái tự động tái kích hoạt Khu Rừng Của Kẻ Đi Săn, vì ảnh hưởng từ tổ đội nên bọn họ không biết là trên thực tế Bách Liễu Thần luôn luôn tàng hình.

Cũng không đến nỗi tệ như Bách liễu Thần vẫn nghĩ mà là cực kì tồi tệ, cả tổ đội dường như không hề biết đến phối hợp là gì chứ đừng nói đến chiến thuật, Thân hình bốc lửa và Kiếm Sĩ liên tục tạo thành điểm mù cho viễn trình công kích ở đằng sau, Mục Sư thậm chí còn không biết đến cái gì gọi là tối ưu hóa tài nguyên nữa chứ đừng nói đến cái gì gọi là quản lý tài nguyên, Mục Sư là thế, thậm chí Pháp Sư còn nát bét hơn khi liên tục sử dụng skill vô tội vạ, thậm chí còn đánh lên người đồng đội, cả tổ đội chỉ duy nhất Cung Tiễn Thủ là Bách Liễu Thần không còn gì để nói, mặc dù có hệ thống hỗ trợ chơi nghề cần kĩ năng nhưng cậu ta vẫn liên tục bắt trượt, trung bình cứ 5 mũi tên thì có 3 mũi tên hoặc là cắm xuống đất hoặc là bắn thẳng vào mặt đồng đội, Bách Liễu Thần có thể khá là chắc kèo rằng nếu như không có lớp giáp đồng đội thì toàn bộ hàng phía trước đều đã trở thành mấy con nhím hết rồi.

Chả biết Bách Liễu Thần có thể trông cậy vào được điều gì ở bên trong cái tổ độội này nhưng rõ ràng là nó đang liên tục khiến cho hắn thất vọng, có thể là từ khi quen biết tổ đội của Never More thì hắn đã vô tình dánh giá cao kĩ năng trung bình của nguời chơi bên trong Á Đặc Tư Đại Lục rồi, tổ đội của Never More hắn đã thấy tệ, nhưng so với tổ đội này thì ra dáng chuyên nghiệp hơn nhiều rồi, có khi quả này về hắn phải xin lỗi Never More cũng không chừng.

Bách Liễu Thần nhìn thấy tổ đội này cũng bắt đầu diễn sâu theo luôn, hắn bắt đầu cố tình để bị trúng đòn, ngoài ra thì hắn không có những hiệu ứng khống chế đặc thù của Đạo Tặc nên liền bị hiểu nhần là công kích không đúng với tiêu chuẩn nên không thể nào kích hoạt nội tại, vậy nên rất nhanh thì Bách Liễu Thần đã bị xem như là một khúc gỗ mục mãi mãi không thể tăng cao được gì ngoài lv, đây cũng xem như vô tình nhập vai đi.

Buổi train rất nhanh thì kết thúc, những thành viên bên trong tổ đội bắt đầu chào hỏi nhau rồi logout ra ngủ một chút để sáng mai còn đi học tránh tình trạng tinh thần uể oải không thể tiếp thu được bài giảng.

- Con hiện tại mới lv 14 nhỉ? – lúc này Bách Liễu Thần mới quay sang hỏi Cây Quýt.

- Đúng vậy, hình như lúc nãy chú nói có cái gì đó thú vị muốn đưa cho con xem.

Bách Liễu Thần không vội đáp lời mà Bắt đầu trầm tu suy nghĩ, nghề Cơ Quan Sư này ngoài nâng hạng thuộc tính ma pháp ra thì còn phải nâng thêm một hạng thuộc tính dành riêng cho nghề này là tinh thần nữa, điểm ma pháp cao thì khôi lỗi càng mạnh nhưng lại có một khuyết điểm là khôi lỗi càng mạnh thì lại càng khó khống chế, điều này liền được giải quyết bởi điểm tinh thần, khi điểm thuộc tính tinh thần càng cao thì càng dể khống chế khôi lỗi, nếu điểm tinh thần được cộng vượt trội nhiều hơn so với điểm thuộc tính ma pháp thì còn có thể điều khiển 2 hoặc nhiều khôi lỗi hơn nữa, nhưng đến đây thì vấn đề lại đến, nếu như điều khiển một lúc 2 con khội lỗi thì sẽ phải phân tâm ra mà điều khiển, điều này rất khó có ai có thể làm được, vậy nên điểm quan trọng nhất của nghề này là ngoại trừ có kĩ năng còn phải hiểu rõ chính khả năng của bản thân để có thể phân chia điểm thuộc tính tự do nhằm tối đa hóa khả năng của bản thân, suy đi tính lại thì nguời chơi nghề này khi so kè với nhau không phải là so kè xem thằng nào khá hơn mà là so kè xem thằng nào hiểu về bản thân của mình hơn.

Quay lại vấn đề chính, tuy là Cây Quýt đã lv 14 nhưng không phải là không có cách nào có thể thay đổi phong cách chiến đấu, hiện tại bây giờ cô bé có thể đổi qua tập trung nâng điểm sát thương vật lý vẫn còn kịp, thậm chí còn có thể tạo ra lối chơi mới để khi kết hợp cùng với vai trò cá nhân có thể dùng khôi lỗi dạng quan sát để có thể cảnh giác cho bản thân lúc chiến đấu theo team và khôi lỗi dạng lực chiến hoặc chống chịu để giữ và gia tăng khoản cách với kẻ thù, cũng không phải là quá tệ đi.

Nghĩ đến đây Bách Liễu THần liền không hề do dự nữa mà giao dịch 3 món set item cho Cây Quýt luôn, cây Quýt khi nhìn thấy 3 món này đồng tử liền co rụt lại.

Vừa rồi tổ đội cọn cô vừa bàn luận về mấy món trang bị này, những nguời bạn của cô thậm chí còn tỏ ra vô cùng thèm khát với những thứ này nữa, Cây Quýt biết chú mình sở hữu những thứ này nhưng lại không ngờ chú ấy lại cho mình thứ có giá trị lớn đến dọa ngời như thế này.

- Sao chú không giữ lại mà dùng. – Cây Quýt quay sang thắc mắc.

- CHú đã Lv 31 rồi, quá muộn để thay đổi lối thuộc tính, nếu như hiện giờ mà còn thay đổi thì sẽ trở thành dở dở ươn ươn đấy.

Là một người thông minh, Cây Quýt ngay lặp tức đoán ra được suy nghĩ của Bách Liễu Thần nên không hỏi thừa thải mà đi thẳng vào vấn đề luôn:

- Thứ này quá đắt đỏ.

- Tiền tiêu bao nhiêu chả hết. – Bách Liễu Thần nhúng vai.

Cây Quýt biết mình không thể nào thay đổi được quyết định của người chú này, thực tế thì từ lúc ở chung với người chú này thì ngờời luôn luôn phải thay đổi quyết định chính là cô.

Nghĩ đến đây Cây Quýt khẽ lắc đầu một cái, nở nụ cười ấm áp rồi trang bị 3 món set item vào.

Trên người cô ngay lặp tức xuất hiện một cái tròng mắt kính kiểu cổ điển trên mắt, ở giữa tròng mắt kính có một cái hồng tâm màu xanh lá cây, phái sau hong phải xuất hiện một chiếc túi nhỏ màu vàng cát trên thắt lưng, cuối cùng là một khẩu súng màu đen có ngoại hình tinh xảo với phần thân xúng tràng ngập hoa văn thần bí cùng một vài điểm được quấn bằng vải màu vàng vát, Ác Thần Sa Mạc được đeo dọc theo phần lưng bên phải của Cây Quýt, họng súng đen ngòm phát sát khí nhàn nhạt.

Ngay lặp tức chỉ số thuộc tính của Cây Quýt được tăng lên một mảng lớn, điềều này ngay lặp tức biến cô thành một siêu tân binh, hay nói đúng hơn là một con thái điểu được vũ trang đầy mình.

Ngay tại đây, ngay tại thời điểm này, ai mà ngờ rằng Bách Liễu Thần đã vô tình tạo ra xạ thủ số một Á Đặc Tư Đại Lục cơ chứ.

Trong tương lai khi nhắc đến Quỷ Vương thì không thể nào không nhắc đến chiến đội dưới trướng hắn ta, đặc biệt là một cô gái nhỏ có thể làm bất kì kẻ địch nào cũng phải kiên dè, một cô gái nhỏ luôn luôn quét sạch mọi con mồi trong tầm mắt mình trước khi bọn họ kịp nhận ra sự tồn tại của cô.

Một cô gái nhỏ được game thủ trên toàn thế giới biết đến với biệt danh… Ác Thần.