Thông tin truyện

Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Người ta thì xuyên qua vì ân ân oán oán, không có thì cũng là do gặp tai nạn hoặc chết đi rồi mới có cái may mắn này, ấy vậy mà cô đường đường một trạch nữ hai mươi lăm tuổi, không làm gì phải thẹn với trời đất tự nhiên cũng bị kéo xuyên qua. Rõ ràng gia đình cô rất tốt, tiền tài không thiếu, cô lại chẳng gặp qua hoàn cảnh bị ức hiếp bao giờ, từ trong tình yêu thương của gia đình mà lớn lên, đã thế lại còn sắp làm đám cưới nữa, vậy mà chỉ đơn giản nghe một bài nhạc buồn, rồi sau đó tỉnh dậy đã thấy đang ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, đã thế còn là trong thân xác của một tiểu hồ ly đáng yêu.


Cái bất công ở đây chính là, vì sao hả, người ta thì chí ít cũng được làm người, cô đây còn phải xuyên vào làm thú, đã thế còn là loài bị ghét nhất trong thiên hạ, mệnh danh là yêu tinh đội lốt người để lừa hút lấy linh hồn người ta. Đúng thật là oan uổng, quá oan uổng. Đến nước này rồi thì cô chỉ có thể tìm cách cố gắng thôi, muốn thay đổi nhận thức của người đời rất khó, nhưng là chăm chỉ thì sẽ đạt được thành tựu đáng kể, vậy nên cô mới cẩn thận bắt đầu quá trình tu luyện thành tiên. Nhưng chẳng được bao lâu liền đã thấy chạy trốn khỏi tịch mịch đi tìm chốn vui chơi náo nhiệt. Trên đường gặp không ít mỹ nam, lại kẻ sau so với kẻ trước lại càng thêm phần biến thái, ai có thể làm ơn nói cho cô biết, kiếp trước cô nợ gì họ mà liên tục bị người ta ép cưới thế này?

Bình luận truyện