Thông tin truyện

Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

A? Tiểu nữ nhân này cũng thật là quá ngốc nghếch đáng yêu rồi! Nhìn xem, để sư phụ tùy ý nhào nặn như vậy, thực chất vẫn còn rất là ngây ngô! Nhìn xem, khuôn mặt khả ái đáng yêu như vậy, khiến sư phụ không kìm lòng được mà chỉ muốn hôn! Nàng giống như một bông hoa dại nở trong sớm mai, xinh đẹp tựa thiên tiên, tinh khiết như viên ngọc quý giá. Vẻ đẹp của nàng khiến ai ai cũng cảm thấy thật ghen tỵ. Phải làm sao đây, hắn không thể ngừng lại việc yêu nàng nữa rồi!

 

A, nữ nhân của hắn đáng ghét quá đi, tại sao lại hết mực dụ dỗ hắn, khiến hắn càng ngày càng trầm luân không thể dừng lại. Nhưng nàng không hề biết gì nha! Nàng rõ ràng ngây ngô, không hề quyến rũ sư phụ nha! Là sư phụ đổ oan cho nàng, sư phụ ăn hiếp nàng! Cái gì? Ngực của nàng bị sư phụ chê là quá nhỏ? Hừm! Vậy thì nàng đành chấp nhận tùy ý để sư phụ nhào nặn cho thật to, thật to, để người không còn dám chê bai nàng nữa! Cái cảm giác được sư phụ "mát xa" cũng thật là rất tuyệt vời nha! Hang sói sao? Vậy sư phụ là sói sao? Còn nàng thì sao? Chắc chắn là một con thỏ nhỏ béo mập và ngây ngô rồi!

Danh sách chương

Bình luận truyện