Sự Mê Trai Đến Ngu Người.. Bà Đây Sẽ Thay Đổi ...!!

Chương 13: Min và win tức giận



Khi thấy nó bị thương mặt lại bầm dập Bọn hắn mỏi người một suy nghỉ,JHop **cô ta chẳng phải giết người không chớp mắt sao**,SuGa và Taehuynh cùng suy nghỉ **Ai dám đụng đến em ấy** tức giận,Jimin **tại sao em ấy bị thương mình lại lo lắng như vậy**,Jungkook **cô cứ từ từ,tôi sẽ cho cô lòi bộ mặt thật của mình**

(Vâng người bí mật là JungKook đẹp trai chúng ta) muahaha..tác giả sẻ để nam chính JungKook hành hạ dùng thủ đọan với nử chính.

Rắc..rầm..

Cả lớp nhìn về phía tiếng động phát ra,cả lớp tái mặt hiện tại cái bàn của tụi nó bị Min với Win đạp gãy,Min với Win hiện tại toả ra sát khí gê gợn đến kinh người mắt hai đứa nhìn nó đến nổi lửa.

-HÀN BĂNG TUYẾT AI CHO PHÉP MẦY BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY,Min vr Win đồnh thanh hét lớn.

Nó vẩn không quan tâm chuyện gì xảy ra vẫn tập chung vô máy tính không hay biết hai con bạn đang tức giận có thể thêu rụi cái trường này,thấy nó như vậy Min với Win thêm nổi đoá.

Min nhanh tay giựt máy tính trên tay nó mắt xẹt xet lửa giận.

-MẦY MUỐN CHẾT.

Nó bị giựt máy tính mất đà ngã về phía sau Taehuynh kịp đở nó,nó hoàn hồn nhìn hai con bạn đang đen mặt kia ngơ ngác hỏi.

-Dụ gì hai đứa bây tức giận vậy.

-Mầy còn hỏi nhìn mầy đi,Win không thể kìm chế quát lớn thứ bọn nhỏ gét nhất là thấy nó bị thương khi thấy nó như vậy mấy nhỏ như muốn thêu cháy hết tất cả để hả giận.

-Tao...Aaaaaaaa...Anh buông tui ra coi tự dưng ôm tui chi zậy,nó đang định nhìn mình thì thấy ai ôm mình quay sang thì thấy Taehuynh giật mình hét lớn đẩy hắn ra.

-Do em sắp ngả anh đở thôi,Taehuynh không giận nhẹ nhàng nói.

-À...à xin lổi..cảm ơn..nó ngượng với cái si nghỉ sâu xa của mình.

Yere thấy Taehuynh quan tâm nó như vậy thoáng buồn nhưng vẫn bình tỉnh,còn nó sao khi ổn định tinh thần thì nhìn xem mình bị gì mà mấy con mắm kia lại nổi trận lôi đình như vậy.

1giây..2giây...3 giây...bùm..

-Ahuhu...ai đánh tao ra nông nỗi này,Cha mợ ơi đau...đâu muốn chết...ôi không tao sắp chết rồi..nhanh nhanh mau đưa điện thoại đây tao gọi nói số tài khoản cho gia đình tao huhu...,nó nhìn mình bị thương khắp người thì oà khóc.

Bọn hắn sox tập đoàn không phải lúc nảy nó tỉnh bơ không đau đớn bước vào sao,sau bây giờ lại khóc bù lu bù loa kia chứ,co‰n Min vr Win vẩn chưa hả giận.

Rầm...

Tiếng gế lại gãy làm đôi,Win mắt tia đỏ nhìn về phía nó lạnh giọng.

-Ai làm.

-Hức..huhu..hức tao hong biết,nó thấy Win giận vì lo cho mình uất ức vì đau vi sợ sụt sùi trả lời nhỏ.

-Chết tiệt tao biết ai tao sẽ **Bepp**,Min tức tuông một chàn chữi tục khiến cả lớp cả kinh.

-Huhu..hức...hức tao đau,mặt nó mếu máo.

Min với Win bẻ tay rốp rốp vì tức nghe nó nói đau thì lo lắng nhẹ giọng không làm nó sợ thêm ai biểu nó tính cách trẻ con lam chị hai nhỏ coi nó quan trọng như mạng sống của mình,thấy nó bị thương không kìm chế được mà nổi dòng máu aôc quỷ của họ lên.

-Do mầy không quan tâm bản thân,công việc công việc,mầy muốn tao lo chết sao.

-Tao...hức..hức...huhuhuhuuhuhu,nó nghẹn lời khóc lớn hơn khiến Min vr Win bối rối hối hận khi lở lời.

-Nín nào anh đưa em lên phòng y tế,SuGa bế nó lên bước đi.

Nó được SuGa bế không phản bác ngược lại còn dụi mặt vô ngực anh thúc thít,do từ đầu đến cuối SuGa luôn ôn nhu với nó nên nó đã tin tưởng dựa dẩm hắn.

Đám bọn hắn vr bọn nhỏ đơ một lúc củng nhanh chóng theo SuGa lên phòng y tế,nó được đưa đến phòng y tế,được bôi thuốc đàng hoàn xong thì một hai đòi lại chiếc máy tính cấm đầu vô làm tiếp.

SuGa móc điện thoại nhắn tin cho ai đó,Win cũng như SuGa,nhóm Yere thấy nó ổn định thì cùng Taehuynh,jimin,JHop,Jungkook đi vê lớp chỉ còn Min,Win và SuGa ở lại với nó.

Nó thì vẩn châm chú vô máy tính mặc cho SuGa với hai con bạn khuyên thế nào củng không buông.

-----Trên lớp-----

-Taehuynh sao lúc nảy anh lại quan tâm Yuri như vậy,Yere mặt hơi buồn hỏi hắn.

-.....,im lặng.

Yere thấy Taehuynh không trả lời minh mắt thoẃng hiện lên tia buồn nhưng nhanh chóng biến mắt quay xuống nói chuyện với Mi,Jen và hara.

-***Yuri anh đã yêu em rồi sao???** suy nghĩ của taehuynh líc này.

-----Trở lại phòng y tế---

Min đang gọt trái cây,Win va SuGa đang đọc tin nhắn n mới được gửi đến ánh mắt thâm trầm hẳn đi,Win đưa điện thoại cho nó,nó đọc hàng chử xong mắt hiện lại tia lười biến,đưa điện thoại cho Win típ tục gỏ máy tính.

------tua nhanh-------

Sao hôm đó nó được hai con bạn đi theo kè kè sợ nó bị đám chó làm bị thương,từ lúc nó chấp nhận làm bạn với nhóm Yere thì bọn nó luôn ngồi ăn cùng bọn hắn và mấy nhỏ,không khí hôm nay u ám hơn.

Jhop,taehuynh,Jimin bổng trở nên khác lạ ít nói chuyện hơn,nó và SuGa thì củng coi như không khí đi,Win và Min ai hỏi mới trả lời,Jungkook thì vẩn lạnh lùng nhưng rất quan tâm Mi,Còn Yere,Jen va hara thì im lặng ăn cơm mặt hơi buồn.

Chiếc bàn của nó với bọn hắn ngồi được thiết kế ở giửa cănteen chiếc bàn có khắc hoa văn rất đẹp,nó ngồi một mình phía hơi xa bọn hắn một chúc do sợ máy tính bị thức ăn với đồ uống rơi trúng nên nó mới ngồi cách ly một chút.

Tình hình chiếc bàn bọn hắn lam riêng để ngồi chỉ đủ cho bọn hắn vr nhóm Yere ngồi dư chỉ hai cái gế từ khi nhóm bọn nó gia nhập nọn họ phải sai người làm thêm nên mới được chiếc bàn rộng như vậy.

Mọi người đang ăn ngon lành thì...

Cóc....phụt......