Thông tin truyện

Sự Hối Hận Muộn Màng

Sự Hối Hận Muộn Màng

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Mỗi người chúng ta chỉ có thể sống trên đời một trăm năm mà thôi. Thời gian, cứ ngỡ như dài, nhưng thực tế lại ngắn đến vô cùng. Tưởng như một nắm cát, rõ ràng khi nắm trong tay là nhiều không thét đếm được hết, nhưng khi để nó xuyên dọc qua kẽ tay lại chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thế gian, đâu phải ai cũng hiểu được điều đó?

 

Cô vì quá mù quáng, cho nên mới dành trọn vẹn con tim cho một người không đáng. Cô vì quá ngây thơ cho nên mới phải đón nhận sự tàn nhẫn của một người chưa từng yêu cô. Cô vì quá yếu đuối cho nên mới không được anh yêu thương. Anh hiểu lầm cô! Rõ ràng cô mới chính là người cứu anh. Anh trách móc cô! Rõ ràng cô ta mới là người cố ý sắp đặt tất cả mọi chuyện. Để đến khi, trái tim của cô đã hoàn toàn nguội lạnh mất rồi. Tha thứ cho anh? Cô có thể hay sao? Cô làm sao có thể quên đi được ánh mắt đầy lãnh đạm vô tình của anh? Cô làm sao có thể bắt đầu lại với anh từ con số không tròn trĩnh? Cô có trái tim mà! Trái tim của cô thực sự rất đau! Cô sợ hãi! Tình yêu này, vốn dĩ không nên tồn tại... Là cô, là chính cô sai lầm rồi!

Bình luận truyện