Sự Cố Hay Là Do Duyên Số

Chương 59



Lần này đúng như ý của bọn nó tiểu thư Trương gia đã 10 ngày k về nhà ai cũng lo lắng và mọi suy nghĩ đều dồn lên đầu bọn nó nhưng cho lục tẹt cũng chẳng thấy ng vì bọn chúng chỉ biết TH là Bar của tụi nó chứ k hề biết DH cũng là của tụi nó

-kenny ng mau ra đây -ông ta đến tận TH đòi ng nhưng vs cái tên đó có ai biết đâu chỉ nghĩ ông ta bị điên thôi chứ k gọi thẳng tên cũng phải gọi yui thì nó mới biết ông đang gọi ai chớ-gọi mãi k đc ông ta lôi tên quản lí ra-mau gọi bang chủ và bang phó các ngươi ra đây-chỉ 1 lúc sau bọn nó đến trc mặ ông ta

-ông già tới đây làm gì sao k về nhà ăn dưỡng đi đến đây mà hò hét cái gì đột quỵ ra đấy tụi này k chịu trách nhiệm đâu-câu nói của nó đã bị TNN nghe thấy, k phải là tình cờ mà nó cố tình để cho tên đó nghe đc

-thiên tuyết k ngờ cô có thể nói đc câu này-hắn ta lạnh giọng nhưng lạnh bằng nó

-cô ấy còn nói đc nhiều câu kinh điển hơn cơ cậu k ở đây sao mà biết đc cơ chứ-hắn nói chỉ bọn nó nghe thấy và lập tức bị đánh hội đồng, 2 ng kia k hiểu gì chỉ thấy chúng nó thi nhau đánh vào tromg k trung

-thì ra là có vấn đề về thần kinh haha-ông ta cười khả ố, nó cũng nhếch mép tạo thành nụ cười lạnh lẽo

-đến lúc r muốn đấu tay đôi chứ gì tôi đây chấp tất-nó tuyên bố thẳng

-đc đấu tay đôi-TNN cũng đồng ý- tại hội đồng hắc đạo khi đó chúng ta sẽ tỉ thí cao thấp các ng nhất định sẽ hối hận

-nếu tôi hôí hận thì đã k còn là Hàn Thiên Tuyết phải k?-nó cười thêm lần nữa như kiểu khuyến mãi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HỘI ĐỒNG HẮC ĐẠO nói đúng hơn đây là nơi để cho ng ta thi đấu phân mạnh yếu ai là kẻ đứng đầu, cả khán phòng rộng vài nghìn ha bây h đã đông nghịt ng. Đầu tiên nó và TNN thi bắn súng trong thời gian cho trc ai bắn đc nhiều bia hơn ng đó sẽ thắng mà thời gia cho trc chỉ có 1 phút mà thôi....Pằng....pằng....khi trọng tài vừa nổ súng báo hiệu trò chơi bắt đầu nó đã nhắm bắn lun tuy k giỏi như yuki nhưng nó cũng k phải là 1 tay vừa đâu kém hơn yuki nhưng lại giỏi hơn tất cả, vòng 1 nó thắng vs số lượng 300/400, còn TNN thì chỉ đc 298/400 chỉ chênh nhau 2 cái thôi cũng đã quyếy định đc thắng thua r. Vòng 2 thi đua mô tô, đây lại là môn mà nó ưa thích, 2 chíếc môtô phi như bay k thể nhìn rõ đc hình dáng của chiếc xe chỉ thấy tiếng xoẹt qua mà thôi, cả hội trường đang nóng lên từng giây từng phút chỉ còn vài giây nữa thôi vì toàn bộ cuộc thi ở đây đều tính theo thời gian cả mà đâu phải theo h mà là theo phút theo giây thui thế mí biết bọn này đẳng cấp cỡ nào, phải gọi là cao thủ mệ nó rùi.(nó:khen thừa *hất tóc*.................Ryo: chị đang thi cơ mà nhảy vô đây làm chi...................nó: thằng thừa hơi rỗi việc lái mà tui có lái đâu..................Ryo: á à chị gian lận nhá báo trọng tài đây.................nó:mi thử xem đi là ta cắt chân.................Ryo:*chuồn lun*...............nó: cũng biết sợ).

Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc vs phần đua xe nó thắng TNN tức giận nhưng k làm đc gì đã thi đấu ở đây thì k thể gian lận đc r, TNN k thể ngờ đc nó giỏi như z có thể vượt qua cả mk. Vòng thi tiếp theo là đấu kiếm nó và TNN bị đưa vào trong 1 chiếc lồng sẽ chỉ phân đc thắng thua thì cái lồng này mới mở ra k sẽ bị nhốt mãi mãi ở trong này. Cuộc đấu bắt đầu TNN lao vào nó như 1 con vật bị bỏ đói từ lâu r hắn ta ra sức tấn công nó còn nó thì chỉ đỡ tiếng kiếm đụng vào nhau tạo nên những âm thanh đến rợn ng. Nó k phòng bị nữa lúc này ms là lúc nó ra tay nó tấn công liên tiếp làm TNN k kịp trở tay từ nãy đến h nó chỉ đỡ để bảo toàn sức lực khi đối phương đã xuống sức thì nó ms đánh quả đúng là cao tay TNN nhanh chóng bị nó cho nằm rạp dưới sàn vs vài vết chém k đẹp mắt chút nào, nó chĩa kiếm vào hắn

-trò chơi kết thúc r có nhận thua hay k để tôi còn xuống tay

-hừ tôi thua-hắn nói, nó cười khẩy quay lưng đi ra ngoài, nó thì thầm cái gì đó vào tai yuki thấy cô cười gật đầu r đi lun.

(T/G: Miyakozuka ryo)