Thông tin truyện

Song Trang

Song Trang

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hôm nay là ngày bầu cử lớp trưởng của lớp 11A1. Và hai ứng cử viên sáng giá nhất của lớp là Nguyễn Huỳnh Phương Trang và Trần Hoàng Mai Trang. Có thể nói song Trang là kẻ tám lạng người nửa cân vì chẳng thể nào biết được ai hơn ai, cả hai ngang tài ngang sức về nhiều mặt, trong nhiều linh vực và trong cuộc sống hàng ngày.


Khi nghe thấy cô giáo xướng tên Mai Trang mà ko phải tên mình, Phương Trang cô bất giác nắm tay thành cú đấm tức giận bỏ ra ngoài. Tan trường trên đường ra bãi xe một chiếc ô tô chở hàng đột nhiên lao tới, cô không hề để ý đến cái mà đăm đăm suy nghĩ về ngày mai. Cho nên chiếc xe đã đâm trúng cô khiến cả người văng ra ngoài. Phương Trang thoi thóp nằm dưới nền xi măng lạnh lẽo. 


Đúng lúc đó Minh Đức tới đón Mai Trang, vừa bước chân vào trường nhìn thấy cảnh tượng của Phương Trang. Anh vội chạy đến đưa cô vào bệnh viện. Nhưng cũng vì vụ tai nạn này mà cô phát hiện ra cô không phải con ruột của ba mẹ. Quyết định nhanh chóng khoẻ mạnh đi tìm lời giải đáp cho chuyện này. Liệu Minh Đức có quan hệ như thế nào với cô khi có thể bỏ quên em gái của mình để đưa cô vào bệnh viện lo lắng cho cô đến thế. 

Bình luận truyện