Song Sinh

Chương 3



Thị Tam Tiểu (*), là trường tiểu học nổi danh nhất trong thành phố, hàng năm trường sẽ tổ chức một lớp đặc biệt, cùng ba ban phổ thông. Vào tháng sáu hàng năm sẽ triệu tập tất cả 100 thí sinh độ tuổi học sinh trong toàn thành phố đến dự thi. Năm nay tôi và anh hai đã tròn bảy tuổi rồi. Cũng đã đến tuổi vào tiểu học. Không ngoài dự đoán, ba mẹ cho tôi và anh hai cùng tham gia cuộc thi nhập học ở trường Thị Tam Tiểu
Khắp sân trường, cổng trường đều đông nghẹt người, bên cạnh cổng trường cũng đậu đầy các loại xe lớn nhỏ. So với ngày 1/6 mẹ dẫn tôi và anh hai đi vườn thú còn đông hơn. Anh hai và tôi đeo túi sách nhỏ mẹ mới mua, đứng xếp hàng ở cổng chờ đợi đi vào trường học.

(*) Ty Vy: xin lỗi, m` ko chắc về tên trường nhé >