Thông tin truyện

Sống Lại Sau Khi Bị Bắt Cóc

Sống Lại Sau Khi Bị Bắt Cóc

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

“Nó còn trong sạch không?” “Cháu có thể lừa người khác, bác hai làm sao cháu dám lừa? Con nhỏ kia là cháu bắt ở trường trung học ra, bác xem trên người nó còn mặc đồng phục kìa. trên đường vào núi, Nhị Oa nhà cháu muốn sờ một cái cháu cũng không cho sờ. Bác hai, không phải cháu nói bác, có thể sinh con là được rồi, bác quan tâm nó sạch hay không sạch làm gì?”


“Mày không biết, thằng Tinh nhà bác ở trong thành làm việc vài năm, ánh mắt cũng cao hơn, đòi bác thế nào cũng phải mua được một cô gái phải sạch sẽ mới được” “Haizzz, đúng là người làm công tác văn hóa thật không giống với bọn cháu, chọn tam nhặt tứ” Ác mộng. Tô Tần khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cảm thấy chính mình đang trong ác mộng. Toàn thân cô đều rất đau, chỉ động một chút là xương cốt như muốn gãy ra vậy. cô đang nằm trên đất, mặt dán xuống đất, ngay chóp mũi là mùi tanh hôi của rêu xanh. cô hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một cái phòng chứa củi bé gần như bị che kín mít, ánh sáng duy nhất là từ khe cửa lọt vào.


Bình luận truyện