Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Chương 40: Một vài lời muốn nói



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xin chào các nàng❤️

Trước tiên ta xin cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ cũng như theo dõi truyện trong suốt gần 1 tháng qua.

Bây giờ cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn rồi. Truyện không được rồi là xuất sắc nhưng cũng là tâm huyết của ta nên khi được mọi người ủng hộ thì vui lắm!

Nói chung đây là bộ truyện gọi là thức thời thôi. Ta rất thích thể loại trùng sinh. Nên khi đọc vài bộ xong thì thích quá viết thử. Cũng không ngờ truyện có thể hoàn.

Nói vậy thôi giờ dô chuyện chính nè. Lúc trước ta đã hứa sẽ có ngoại truyện nhưng mà xin lỗi ta phải thất hứa rồi. Sắp vô học rồi với lại thời gian không nhiều nữa. Bây giờ kết truyện nên lười quá.

Túm lại là: Không có ngoại truyện nha!

Nếu ai muốn có ngoại truyện thì có thể tự viết nha. Ta sẽ đọc để ủng hộ.

Còn truyện này ai muốn chuyển ver thì cứ chuyển. Ta mong là sẽ có người chuyển thành đam. Ta rất mê đam đó haha:v.

Còn cái có cái truyện đang dự định viết thì không biết chừng nào ra lò nữa. Các nàng có thể follow ta để thấy thông báo nha.-.

À nếu các nàng có face thì kết bạn với ta nha:v coi như là làm quen đi. Ở trên đây thì không tiện nói chuyện nhiều.

chapter content



Face của ta đây nha:v.

Rất vui vì được làm quen với các nàng ~•~ cảm ơn cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ truyện của ta.

Bye bye~~~