Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Chương 26: Tin anh! Được không?



Kể từ hôm sinh nhật đấy. Cô và anh dính nhau như sam. Ở trên trường họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, lâu lâu lại có những hành động vô cùng thân mật.

Do là đã thi xong, bây giờ là lúc các "sĩ tử" xả tress nên ai ai cũng vô cùng hứng thú.

Tất nhiên là cô cũng nằm trong số đó! Bởi vì sao? Vì các tiết học trên lớp sẽ thay thành thời gian ở bên anh.

Nói chung là cô như "độc chiếm" cho riêng mình luôn ấy!

Sáng sớm cô còn bắt anh qua nhà chở cô đi học! Sau đó cùng đi ăn sáng! Các tiết học trống cũng rủ rê anh ra căn-tin mua đồ ăn. Buổi trưa cũng lôi kéo anh đi ăn chung! Ăn xong lại kéo anh ra ghế đá ngồi trò chuyện. Tan học thì phi lên đằng sau yên xe anh ngồi.

Anh cũng phải lắc đầu cười khổ. Nhưng được bên cạnh cô làm anh vui còn không hết ấy chứ

****

"Minh Vũ!"-Cô lười biếng nằm trên đùi anh nghịch nghịc tóc mình.

"Hửm?"-Anh bỏ quyển sách xuống đang đọc xuống. Dạo này anh đang tìm hiểu về việc kinh doanh. Lạc cha lúc trước đã tuyên bố sau này anh sẽ quản lý cả một tập đoàn lớn như thế. Anh biết lời Lạc cha nói là thật nên cũng muốn tìm hiểu trước. Anh cũng đang học ngành quản trị kinh doanh nên việc này đối với anh cũng không có gì quá khó.

"Chừng nào chúng ta làm lễ đính hôn?"-Cô ngước mặt lên nhìn anh.

"Sao?"-Anh cả kinh, nhất thời không phân biệt cô đang nói thật hay giả.

"Anh sao lại phản ứng mạnh như thế? Không muốn cùng em đính hôn sao?"-Cô cau mày nhìn, sau đó liền bật dậy ngồi đối diện với anh.

"Không phải..."-Anh luống cuống giải thích.

"Anh không cảm thấy khó chịu sao? Em thì vô cùng, vô cùng khó chịu luôn í! Anh nghĩ xem, "chồng tương lai" của mình đẹp trai như thế, gái nó nhìn nó cứ thả thính, gạ gạ các kiểu. Nghĩ xem có tức không? Rồi lỡ có mấy cô chân dài, dú bự, mông to gạ anh rồi anh đổ luôn rồi sao? Anh bỏ em đi theo người đó, lúc đó em chết cho anh xem! Hừ! Chưa tính "chồng tương lai" của em sắp làm tổng giám đốc của tập đoàn MV&LH rồi, mấy người kia đổ anh như điếu đổ cho xem! Anh biết tại sao không? Vì lúc đó anh vừa đẹp trai lại tài giỏi mà con giàu có nữa! Mấy bà ngực bự, mông cong, môi đỏ chét lúc nào cũng chu chu như mỏ vịt. Anh nhìn xong rồi theo mấy bả, bỏ em cô đơn, rồi em đi giành chồng tương lai em lại, rồi cái nhỏ thứ 3 đó bày mưu chia rẽ anh và em. Anh không tin em, em tìm mọi cách giải thích nhưng anh lại càng chán ghét em đúng không?! Lúc đó em sẽ nhảy lầu, nhảy cầu, đu dây điện tự tử cho anh xem! Lúc đó anh hối hận cũng đâu làm được gì đúng không? Cuối cùng suy ra chúng ta vẫn nên nhanh chóng đính hôn như vậy em mới khiến anh là của em được! Đính hôn thì thời gian sau chúng ta sẽ kết hôn, sau đó em sẽ sinh con, đẻ cái cho anh! Như vậy em mới buộc anh lại bên mình được!"-Cô tuông một tràng, giọng có chút không cam lòng giải thích.

[ Bơ: Phải nói trí tưởng tượng của chị phong phú vô cùng:))) * vỗ tay * ]

Anh nghe cô nói đến thất thần, trong lòng ấm áp lạ thường.

Thì ra cô sợ mất anh như vậy...

Thì ra cô yêu anh đến thế...

"Anh có nghe em nói không đó!"-Cô thấy anh không lên tiếng thì hai tay áp vào mặt anh.

Cảm giác ấm áp ở tay cô mang đến khiến anh bừng tỉnh. Cắt ngang dòng suy nghĩ hồi nãy.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em! Sẽ không bao giờ đi theo mấy bà ngực bự, mông to gì đó! Anh sẽ không đi theo ai hết! Mãi mãi ở bên cạnh em! Chăm sóc cho em! Bảo vệ em!"-Anh nhìn cô cười ôn nhu, tay từ từ nắm hai tay cô đang ở trên má mình. Ánh mắt kiên định nói.

"Tin anh! Được không?"