Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 403: Cơn Bão Sắp Đến



Vào buổi sáng, khi Tần Thiên mở mắt ra, đã thấy cả người mình dựa vào Sở Tương Tương, toàn thân nàng trắng trẻo làn da mịn màn như da dê tràn đầy sức sống....

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy một mĩ nhân như vậy. Làm cho cả người hung phấn Tần Thiên, nhịn không được thò tay vào bộ ngực mềm mại kia xoa nắn.

“Uhm”

Bàn tay của hắn vừa mới luồn vào, Sở Tương Tương chợt khẽ rên, mở mắt ra thấy Tần Thiên, lại cảm thấy trước ngực mình có cảm giác gì đó là lạ, sắc mặt lập tức chuyển sang đỏ thẫm, nàng biết Tần Thiên đang làm gì rồi.

- Sắc lang, không được.

Sở Tương Tương vội vươn tay gạt tay của Tần Thiên ra, mới sáng sớm đã bị hắn đùa nghịch, nàng làm sao mà chịu được, tối hôm qua bị Tần Thiên cho lên đỉnh bốn năm lần, thủ đoạn của tên này thật là lợi hại, làm cho nàng rạo rực cả người. Sáng dậy không còn tí sức lực mà đứng nổi nữa.

- Hắc hắc, buổi tối hôm qua có sướng hay không...!

Tần Thiên bỉ ổi nhìn Sở Tương Tương, bộ dáng vô cùng lưu manh.

- Huynh nằm mơ đi, cái đồ sắc lang.

Sở Tương Tương đỏ hết cả mặt, bấm vào hông Tần Thiên một cái, sau đó ôm chầm lấy hắn thật chặt.

- Tần Thiên, nếu lần này huynh được hạng nhất, ta sẽ trao thân này cho huynh.

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên thủ thỉ nói.

Tần Thiên nghe xong, lập tức trợn mắt lên, không phải chứ, Sở Tương Tương muốn chủ động cho mình sao.

- Tương Tương, nàng nói là thật sao?

Tần Thiên không tin được vào tai mình nữa.

- Vâng.

Sở Tương Tương khẽ gật đầu, hôn hắn môi cái, tối hôm qua cùng Tần Thiên vật lộn cả đêm, làm cho Sở Tương Tương suy nghĩ hồi lâu, mình đã là nữ nhân của hắn, theo Tần Thiên bao lâu nay thấy hắn cũng không phải là con người bội tình bạc nghĩa, cho nên Sở Tương Tương đã quyết định trao thân mình cho hắn.

- Vậy nàng đi tắm rửa đi, đợi ta lấy danh hiệu đệ nhất về cho nàng không uổng công nàng trông đợi.

Tần Thiên dứt lời, đứng dậy tách mình ra khỏi Sở Tương Tương, nhưng vẫn không quên cuối xuống hôn nàng một loạt.

“A...!” _

Toàn thân Sở Tương Tương đã mất đi sức chống cự, tùy ý để Tần Thiên chơi đùa...

...

Hai người trên giường điên loan đảo phượng một lúc, mới nghỉ ngơi tắm rửa, sau đó bắt đầu làm bữa ăn sáng.

Ăn sáng xong, Tần Thiên liền bước ra, gọi điện thoại cho Triệu Chỉ Nhược, gọi Triệu Chỉ Nhược ra gặp mặt, Tần Thiên muốn nói chuyện rõ ràng với nàng xem chuyện gì đã xảy ra rồi.

...

Trận bán kết sớm sẽ bắt đầu, chung kết cũng không còn xa, tất cả nhân vật chủ chốt của các đại gia tộc cấp đã nhao nhao hướng về phía Quang Châu quân khu mà đến, Sở Văn Long có thể coi là sứt đầu mẻ tráng, bởi vì lần này ngoại trừ Tần gia, tất cả gia chủ từ các gia tộc khác đều kéo đến đây, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử.

Nghĩ đến lần trước mình ra tay tàn sát hết mấy tên kia, hắn cũng đã chuẩn bị nhận lấy sự trả thù rồi.

- A Dịch, ngươi thấy thế nào!”

Sở Văn Long nhìn Dịch Lão hỏi.

Dịch lão nghĩ một hồi, nhíu màu, sau đó nói:

- Lần này tất cả đại gia tộc đều kéo tới đây, xem ra là có dự mưu cố ý báo thù chúng ta đấy, hơn nữa lần này đến còn là vì Tần Thiên.

- Tần Thiên? Tại sao?

Sở Văn Long không hiểu nhìn Dịch lão.

- Ngài xem, mỗi lần giải đấu tổ chức, Tần gia chưa bao giờ tham dự, vì cái gì, ta và ngài đều rõ ràng, ta xem tất cả các đại gia tộc lần này thừa lúc nội bộ Tần gia lục đục mà ra tay.

Dịch lão nói.

Lập tức, Sở Văn Long giật mình bật dậy khỏi ghế salon, vẻ mặt kinh hãi...