Soái Tỷ Học Đường

Chương 6



- Ê Huy sao ông hay đến muộn thế- Nhỏ cùng lớp với nó lên tiếng.

- Hì tui dậy hơi muộn.- Huy gãi đầu.

- không phải hơi muộn mà là quá muộn ý.- Nó liếc Huy.

- Thôi Zane tính ông Huy như vậy từ mấy năm nay rồi, tha cho ông Huy đi.- Quân vỗ vai nó nói đỡ cho Huy.

- Đúng đúng Zane xinh gái bỏ qua cho tui đi mà.- Huy phơi bộ mặt cún con năn nỉ nó.

- Đi thôi muộn rồi.- Nó nói không thèm liếc Huy một cái, kéo cả lũ đến trường.

Vừa bước chân vào trường đã thấy lũ 12a2 có mặt đầy đủ đặc biệt là lũ con gái ăn mặc nữ tính hẳn, trang điểm nhẹ nhàng hơn một chút tay đứa nào đứa nấy cũng cầm hoa, quà,... đủ kiểu không bù cho lớp nó ăn mặc cá tính tóc buộc một cách tự do, áo phông quần jean. Cùng lúc đấy hai chiếc xe thể thao đen bóng từ cổng vào dừng lại ở giữa sân trường. Cánh cửa xe mở ra hai chàng trai vô cùng đẹp bước xuống, lũ con gái 12a2 phải nói là nháo nhào như gặp thần tượng. Chỉ có điều tên tóc đỏ mặt vô cảm bao nhiêu thì tên tóc tím kia cười tỏa nắng bấy nhiêu. Đột nhiên ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của tên tóc đỏ một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hai người.