Soái Tỷ Học Đường

Chương 37



- Hơ... đi chơi cũng vui phết nha.- Nó ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn nhỏ vừa mới bước vào nhướn mày rồi lại nhìn ra ngoài công.

- Mày... sao mày về sớm vậy?- Nhỏ thoảng giật mình nhìn nó. Theo như nhỏ tính phim bh mới kết thúc sao nó về sớm như vậy.

- Không về sớm sao lại có thể biết được m với Kan đã tiến triển đến như thế nào rồi.- Nó cười cười đầy ẩn ý.

- Tiên triển gì cơ chứ mày đừng nghĩ linh tinh.- Nhỏ đỏ mặt trốn tránh ánh mặt của nó.

- Còn chối khai mau.- Nó liếc nhỏ tỏ vẻ nghiêm túc.

- Thật.... thật ra mình với Kan đang... đang hẹn hò.- Nhỏ ấp úng nói mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- CÁI GÌ?