Soái Tỷ Học Đường

Chương 30



Zane... cậu đang tránh mặt mình à.- Hắn nhìn nó gương mặt không thể nghiêm túc hơn.

- Không sao cậu lại nghĩ vậy?- Nó lắc đầu không phải nó tránh mặt hắn mà nó đang thử hắn thôi.

- Lần nào mình rủ cậu đi đâu đấy thì cậu đều đi với Quân.- Hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Vì Quân rủ mình đi trước mình.- Nó cười trừ nó cũng chả muốn nói dối hắn nhưng biết sao được.

- Thật chứ.- Hắn nghi ngờ hỏi lại.

- Ừ, cậu không tin mình sao.- Nó nghiêng đầu nhìn hắn gương mặt vô tội.

- Mình không có ý đó.. vậy thì tối thứ 7 đi chơi chứ... mình hẹn rồi đấy đừng có bảo Quân hẹn trước mình không quan tâm đâu.- Hắn vội vã lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói với nó rồi bước đi không để nó nói gì.