Soái Tỷ Học Đường

Chương 15



- Là tao.- Một giọng nói từ cuối lớp vang lên bọn nó nhìn theo.

- Mày là Sara.- Nhỏ nhíu mày rồi hỏi lại cho chắc chắn.

- Đúng, tìm tao làm gì? - Nhỏ Sara hất mặt nhìn bọn nó.

- Mắc mơ gì mày đụng vào em tao?- Nó vào vấn đề chính, giọng lạnh đến run người.

- Em mày là con nào.- Nhỏ Sara vẫn giữ cái dáng vẻ khinh người. Có một con nhỏ chạy tới thì thầm to nhỏ gì với Sara, rồi nhỏ "à " lên một tiếng.

- Là con nhỏ Harry gì gì đấy sao? Cũng do con đấy ve vãn người yêu tao lên người yêu tao mới chia tay tao. - Nhỏ Sara tức giận.

- Không phải cô xấu lên người yêu cô mới bỏ cô sao?- Quân nhếch mép khinh bỉ nói.

- Mày thì biết cái gì mà nói, chúng mày là ai? - Nhỏ đó tức quá hóa giận. ( Nói chuyện nửa ngày mà không biết ai với ai.)

- Zane, trường Light.- Nó nhếch mép khinh bỉ. Cả lớp bàn tán xôn xao khi nghe nó nói.

- Là Zane đấy.

- Lần này nhỏ Sara không may rồi.

- Tập xác định đi là vừa.

- ...- Nhỏ nghe nó nói xog mặt trắng bệch không nói lên lời. Nó từ từ bước tới chỗ nhỏ cười nhẹ....."Chát" nó thẳng tay tát vào mặt nhỏ Sara.

- Dám động vào người của tao mày cũng gan nhỉ?- Nó giơ tay cao chuẩn bị tát nhỏ Sara tiếp thì bỗng giọng nói nghiêm nghị trầm trầm cất lên.

- Dừng tay.- Nó giật mình khi nghe giọng nói đó khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, quay mặt lại nhìn người vừa cất tiếng nói.

- Ba.......

( Mọi người vào theo dõi truyện để có thể đọc nhưng chương mới nhanh nhất nha♥♥)