Thông tin truyện

Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
Đánh giá: 7.0/10 từ 4 lượt

Tiểu thuyết nổi tiếng thuộc thể loại Ngôn tình - Xuyên không - Trọng sinh- Ngược mang tên  Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược tạo nên một tình huống vô cùng thú vị. Truyện xoay quanh câu chuyện gặp gỡ và bắt đầu tình yêu của hai nhân vật Uy Phong và Ngọc Hân. Ngọc Hân có gia cảnh khó khăn, vì muốn tương lai tốt đẹp hơn nên phải phấn đấu không ngừng. Ngọc Hân gặp Uy Phong trong một buổi thi của một tập đoàn, từ đó bị cuốn hút bởi vẻ kiêu ngạo và tài năng của anh. Nhưng, số phận khắc nghiệt, một tai nạn kinh hoàng đã cướp mất anh khỏi vòng tay cô, cô bàng hoàng, đau đớn tột cùng, cuối cùng quyên sinh theo anh với ý nghĩ: "Nếu anh là nam chính ngôn tình, em tình nguyện bị anh ngược."


“Ngọc Hân bước lên sân thượng… bầu trời trở nên xám xịt, từng làn mây đen bắt đầu kéo đến sấm chớp liên hồi… Ngọc Hân đau lòng nhìn lên bầu trời đầy sớm chớp không một chút e sợ… cô bước lên lan can…

- Uy Phong, đợi em… em còn chưa nói nếu như anh là nam chính ngôn tình… em nguyện làm nữ chính bị anh ngược mà. - Giọt nước mắt rơi xuống… cũng là lúc cô thả mình xuống khoảng không trung.”


Rồi như một định mệnh, Ngọc Hân bị cuốn vào một khoảng không giữa không gian và thời gian, rồi xuyên qua, đưa cô đến một nơi để cô trở thành một nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình ngược sủng. Chuyện gì sẽ xảy đến với Ngọc Hân? Cô sẽ được gặp lại Uy Phong, người cô yêu thương vô cùng chứ?


Mời quý đọc giả đón đọc câu chuyên xuyên không đầy thú vị này.


Bình luận truyện