Thông tin truyện

Sổ Ước Luân Hồi

Sổ Ước Luân Hồi

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Vũ trụ bao la chứa nhiều bí ẩn. Lúc này ở thần giới vào một ngày cuối của năm 2020 thần lịch sau khi thành lập thần giới, trong lòng một ngọn núi lửa khổng lồ hơn tỷ kilomet vuông có tên là Ngủ Chân Sơn, thần giới tối cao Thiên Nhân Nhiễm Nam đang làm một việc điên cuồng mà hậu quả của nó là vũ trụ này từ đây sẽ mất sạch sinh linh. Trong mắt Nhiễm Nam lóe lên điên cuồng. Hắn mặc kệ tất thảy cũng phải hoàn thành một vật. Trong đầu hắn lướt qua một lọat ký ức từ thửa ban khai, từ khi còn là đứa trẻ 16 tuổi, lần đầu thích con gái cho đến khi mối tình đầu của hắn mất đi linh hồn chỉ còn lại xác rỗng bị người cướp đi.


Làm người mạnh nhất để làm gì mà đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Cho nên để thay đổi tất thảy, vì cứu cô ấy, Nhiễm Nam, một vị thần tối cao có công khai sáng thần giới, người ban cho vũ trụ sự bền chắc bất diệt bằng Thần Lực Sáng Tạo, quyết dịnh thanh tẩy toàn bộ vũ trụ để gom lại lượng thần lực khổng lồ diễn hóa ra trong hơn hai ngàn năm và dùng nó sáng tạo ra 1 quyển sổ, gọi tên đơn giản là Sổ Ước - một quyển sổ thần kỳ tuy có nhiều hạn chế nhưng có thể giúp chủ nhân thực hiện điều ước, nâng cao thực lực theo thời gian.


Từng luồng sinh khí từ sinh linh khắp vũ trụ bị rút ra bay vút vào hình ảnh quyển sổ trước người Nhiễm Nam. Hắn vung tay lên, cả người sáng rực, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được cả người từ từ khô héo, da nhăn dần, tóc bạc màu, thứ duy nhất còn sáng ngời là đôi mắt điên cuồng thể hiện quyết tâm của y cùng với Sổ Ước ngày càng rõ ràng chi tiết hơn.

Danh sách chương

Bình luận truyện