Thông tin truyện

Sinh Tồn Thời Tận Thế

Sinh Tồn Thời Tận Thế

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Sinh Tồn Thời Tận Thế của tác giả Lục Ý. Dường như chỉ trong vòng một đêm, nhiệt độ đã lên cao rồi. Hơn nửa đêm, Du Hành gặp phải ác mộng, trong giấc mộng đó anh nhìn thấy chính mình đang bơi trong nham thạch nóng chảy, thật là vừa nóng lại ẩm ướt, muốn bơi cũng bơi không nổi. Đột nhiên anh bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, áo ngủ bằng vải bông trên người đều mướt đẫm mồ hôi. Anh cởi áo ngủ ra, thở hồng hộc thuận tay vuốt mái tóc ẩm ướt: "Mới ba giờ sáng, đây là thời tiết quỷ gì đây!"


Ngay cả không khí, đều như bị phỏng, hơi thở ra, dường như ở giữa có ngọn lửa nhảy lên. Như vậy không đúng. Du Hành bật dậy đi sang phòng cha mẹ, hai ông bà lúc ngủ đều không khóa cửa, sau khi anh đi vào, quả nhiên phát hiện hai ông bà đều trong giấc mộng, đầy đầu và đầy người đều đổ mồ hôi, thậm chí mẹ anh còn phát ra tiếng rên hừ hừ đầy thống khổ. Du Hành sợ hãi, vội vàng gọi người thức dậy.


Bên cạnh đó, còn có những truyện cùng thể loại khác cũng vô cùng hay và hấp dẫn mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng hay Hoa Hồng Trao Kền Kền.

Danh sách chương

Bình luận truyện