Siêu Quậy Trường BB

Chương 7: Tỏ tình (anh yêu em)



Sáng hôm sau 6 chiếc xe mui trần lao vào trường với sự im ắng kì lạ của sân trường

- Mindy , Windy hai người lên lớp trước đi nha tụi này đi có việc chút - nó nói vs 2 con bạn

- Um cũng được - Windy + MIndy đồng thanh

- À đi tới giữa sân trường thì đi từ từ thôi nha - hắn dặn dò

- Chi vậy - Đồng thanh tập 2

- Lát sẽ biết - Mir và Min cười 1 nụ cười ác quỷ

- Đi nha lát gặp - nó nói rồi kéo hắn , Mir , Min đi mất

Khi 2 người họ đến sân trường khi cảm nhận được sự yên tĩnh đến lạ thường của trường . Bỗng

* 20 chùm bóng bay hình trái tim màu đỏ và hồng bay lên

* Mọi người vây quanh Windy và Mindy

* Mir và Min từ trong đám đông bước ra tay cầm bó bông hồng rất đẹp quỳ xuống (giống như cầu hôn đó mọi người)

* Mir quỳ xuống trước Windy , MIn quỳ trước Mindy

* Nó và hắn đứng đằng sau Mir và Min

+ Tay phải hắn cầm bảng chữ ANH

+ Tay trái hắn và tay phải nó cầm bảng chữ YÊU

+ Và cuối cùng là tay trái nó cầm bảng co chữ EM

Mir và Min đồng thanh nói to

- Anh yêu em làm bạn gái anh nhé

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy sân trường hơn 10.000 con mắt nhìn vào 2 chị nhà ta chờ câu trả lời bỗng

- Em cũng yêu anh - 2 nằng đồng loạt nói rồi lao tới ôm chầm lấy 2 hoàng tử của mình

(Tg : Ùi ui lãng mạn quá)

Về lớp

- Nè ai bày ra cái trò này vậy hả - Windy và Minhdy đồng loạt quay sang hỏi nó

- Tất nhiên là tao rồi - nó thản nhiên

- Ày sao mày ko nói vs tụi tao làm tụi tao ko kip trang điểm gì hết à ! - Windy vờ giận

- Ui trời dù em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em mà - Mir giải vây cho em mình

- Thiệt ko ? - Windy chớp chớp mắt hỏi

- Thật dù em có thế nào chăng nữa trong mắt anh em vẫn đẹp nhì - Mir vuốt mái tóc nói

- Gì chứ sao lại nhì - Mindy hỏi

- Tất nhiên vì trong nó ko ai co thể thay thế được Sandy đối với nó Sandy luôn đẹp nhất , tốt nhất , đáng yêu nhất nói chung là tất cả đều nhất - bây giờ hắn mới lên tiếng