Siêu Quậy Trường BB

Chương 50: Đi cùng bảo bối - chăm sóc



Sau khi đi mua xe và rước nó , Ken đưa nó đi đến nhà hàng Hàn Quốc ăn . Trong khi đó tại nhà

- Này chúng ta đi ăn cho đỡ tức đi - Kin đưa ra ý kiến

- Được nhưng mà ăn ở đâu - Ran hào hứng

- Đi ăn đồ Hàn Quốc đi - Rin cũng vui vẻ

- Nhưng mà ở đâu - Kun ngây ngô

- Tôi thấy ở gần TTTM có 1 nhà hàng đấy đến đó đi - Ren cười

Thật trùng hợp nhà hàng mà họ đến cũng chính là nhà hàng Ken đưa nó đến đúng là ý trời (Tg : Ý trời nào chứ ! Là do ta cả thôi) . Khi Ken và nó vừa gọi món xong cũng là lúc họ tới

- Này , anh Ken kìa - Ran và Kun đồng thanh

- Kệ họ đi chúng ta ngồi xa 1 chút - Kin vẫn còn tức vụ hồi nãy

- Ừm tôi cũng thấy vậy - Ren cũng đồng tình vì ko muốn thấy Ken quan tấm nó như vậy

Họ ngồi cách bàn của nó và Ken 1 bàn nhưng vẫn có thể nghe và thấy rõ mọi thứ nhưng Ken và nó ko thể thấy họ

- Bảo bối em ăn gì - Ken hỏi nó

- Gì cũng được anh - nó cười

- Được vậy cho tôi bla bla - Ken gọi hết những gì nó thích ăn - ăn cho thỏa thích nhé

- Vâng ạ - nó cười hìhì

Sau khi đánh chen no say nó nhìn anh = đôi mắt cún con

- Hiểu rồi đợi anh thanh toán rồi anh đưa em đi , được chưa Bảo bối của anh - Ken mắng yêu nó

- Chỉ Ken mới hiểu em nhất - nó sung sướng

- Xem kìa ăn dính cả vào mặt - Ken dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt cho nó

Tại bàn 3R và Kin , Kun có 1 hỏa thần đang bốc lửa ngùn ngụt và tất nhiên đó chính là Kin

- Được lắm Ken , tối nay em nhất định sẽ giành lại em ấy - Kin nghiếm răng ken két

- Ghen sao - Rin hỏi

- Ghen chứ sao ko - Kin bực tức

- Này họ đị rồi chúng ta đị theo chứ - Ran chỉ tay về phía Ken đang bế nó ra khỏi nhà hàng

- Bế nhau nữa kìa anh - Kun khích Kin

- Được lắm đi theo họ đi - Kin tức tối

- Ko về nhà - Ren đứng dậy

- Um về thôi - Rin cũng lôi Kin về

Sau khi đi khỏi , Ken đưa nó tới quán kem Yayu

- Em ăn ít thôi đấy , ăn nhiều rồi lại bắt ăn bế - Ken chọc nó

- Gì chứ em nặng lắm hả - nó hỏi anh miệng ko ngừng ăn

- Um - Ken cười chọc nó

- Anh... - nó nhõng nhẽo

- Đùa thôi anh bế em đến cuối đời cũng ko mệt - Ken cười rồi há miệng ra ý bảo đút anh ăn

- Thật ko - nó nghi ngờ hỏi nhưng tay cũng múc kem đút cho Ken

- Thật - Ken trả lời chắc nịch

- Hihi yêu anh nhất - nó hồn nhiên

- Cứ trẻ con như thế thì ai lấy hả Bảo bối - Ken lắc đầu ngán ngẩm

- Thì lấy anh - nó đáp

- Được hahaha - Ken cười hạnh phúc

(Tg : Haiz ngay từ đầu mình nên cho nó và Ken yêu nhau mới phải hối hận quá huhuhu)

Câu chuyện giữa nó và Ken đã vô tình bị Ren nghe thấy . Thật ra từ nhà hàng về tự nhiên Ren đói đi ngang qua cửa hàng kem thấy ngon nên ghé vào thử nhưng vô tình thấy Ken và nó . lúc này Ren có cảm giác như tim mình thắt lại , nhói , nhói lắm Ren khó chịu nhưng cũng lẳng lặng về ko nói gì .