Siêu Quậy Trường BB

Chương 30: "bắt" bảo bối về (part 2)



Từ này mình sẽ gọi Tứ Đại hay là Tứ Đại Ác Ma là bao gồm 3k nhà ta và anh Jun "đập choai" nhá mọi người

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nơi nó bị bắt cóc 4 chiếc xe mui trần lao tới

- Tụi mày là ai - 1 thằng đứng đó hỏi

- Ko quan trọng , trả bảo bối lại cho tụi này nhanh - Tứ đại nhà ta đồng thanh

- À ra la cứu người , bước qua xác tụi này trước đã - tên đó (Tg : Thẳng này ngu nhở haha)

- Oh ! Lên ....... - Ken nhìn Windy và Sandy ra lệnh

- Ok ! Sir - cả hai chị nhà ta đồng thanh rồi bay lên

- Này anh điên hả 2 người họ là con gái mà - Mir và Min đồng thanh

- Và cũng là bang phó của Angle đó - Jun cười

- Nhưng bộn đó có vũ khí - hắn

- Nhìn đê - Kin , Kun cười đểu

Khi 2 anh nhìn qua chỗ mấy chị thì một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt đập cái bụp vào mắt 2 anh ấy đó là

* Chị Windy đứng phủi tay trước đám côn đồ nằm 1 đống dưới chân

* Còn chị Mindy nhà ta còn kinh hơn chị ấy đang đạp lên cái thằng đứng đầu đang nằm bẹp dưới chân

- Hai...... hai người - Min há hốc

- Đừng có đứng đó nữa đi thôi - Kin nói rồi tiếng vào nhà kho

- Bà....bà.....xã - hắn ko thể tin nổi vào mắt mình Sandy đang............ (ntn thì qua chap sau thôi)