Siêu Quậy Học Đường

Chương 7



Một ngày mới nữa lại đến với tụi nó, lần này tui nó cảm thấy vui hơn vì có thêm Jay. Nó luôn xem Jay như một người bạn thân, ở bên Jay nó luôn có cảm giác an toàn, vì Jay lúc nào cũng bên cạnh nó mỗi khi nó cần.

Vừa tới cổng trường tụi nó đã thấy Jay đứng đó đợi sẵn

- Jay, sao đi học sơm vậy…………..Nó thấy Jay thì vui vẻ hỏi

- Uhm, tui đợi 2 người đó. Hihihihi…. Thôi vào lớp đi

Suốt dọc hành lang tụi nó đi, mọi người đua nhau bàn tán

- Hai nhỏ đó hết đi với 2 Hotboy giờ thêm học sinh mới cũng bị tụi nó dụ dỗ nữa chứ…… HS1

- Đúng là không biết xấu hổ mà………HS2

Đang đi thì tụi nó gặp 2 nhỏ đáng ghét đứng chặn đường tụi nó,nhỏ Châu khoanh tay đứng trước mặt tụi nó, ra dáng vẻ ta đây nhìn tụi nó

- Đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày lẽo đẽo theo 2 Hotboy của tụi tao, giờ có người mới vô trường cũng bị tụi bây dụ dỗ

- Mày nói gì đó, nói lại coi …………… Boo tức giận nhìn nhỏ Châu

- Mày có lỗ tai để trang trí ah, không hiểu tao nói gì sao.

- Câm miệng lại ngay…………… Lúc này Jay nhà ta tức giận hét lên, làm tụi con Châu sợ nhưng vẫn muốn chứng tỏ ta đây

- Không phải chuyện của cậu, không tới lượt cậu lên tiếng……….. Nhỏ Anh mạnh miệng nói

- Huh, tui thích, chỉ cần liên quan tới 2 người bọn họ thì đều liên quan tới tui.

- Tui cảnh cáo các cô, nếu dám đụng đến các cô ấy thì coi chừng tui. Jay này nói được làm được………….Jay lúc này đang rất tức giận thêm vào đó là gương mặt rất lạnh lùng tao tụi kia khiếp sợ mà bỏ đi

Lúc này nó mới lên tiếng

- Thôi đi, chấp chi tụi nó, tụi nó nói gì cứ bỏ ngoài tai là được rồi……………Nói rồi nó đi đến lớp, 2 đứa kia cũng theo

Vừa vào lớp đã thấy bọn hắn đã ở trong lớp, nó chẳng thèm nhìn hắn , vào bàn ngồi là liền nằm gục mặt lên bàn ngủ, Jay và Boo cũng thế. Tụi hắn thắc mắc sáng nay tụi nó bị sao thế không biết

- Ê, 2 người đó sao vậy mày?…………. Nick khèo tay nó hỏi

- Ai biết, mày hỏi tao tao hỏi trời ah

Hôm nay tụi nó học 2 tiết đầu là giờ tự học, tụi nó tha hồ ngủ, còn Jay thì vẫn đang mãi chơi game. Nó đang ngủ thì bị hắn chọc phá, làm nó tức mình mà hét lên

- Cái tên điên kia, có để yên cho ta ngủ không hả?

Hắn chỉ nhe răng cười nhìn nó

- Khùng…………Nó chửi hắn rùi lại ngủ tiếp

Thế là hắn lại chọc tiếp nó, 2 đứa nó cứ chửi nhau miết tới giờ ra chơi.

- Đi kiềm gì ăn đi, đói bụng quá……………Nó uể oải đạp

- Ok, cả nó và bọn hắn xuống căn teen, Jay và hắn cứ tranh nhau đi gần nó, còn chị ấy thì vẫn cứ hồn nhiên không biết gì

Xuống canteen, tụi nó tìm chỗ ngồi, còn Jay và Nick thì đi mua đồ cho tụi nó. Không biết sao mà giờ đây nó lại ngồi giữa Jay và Ken. Haiz, số chị này đào hoa quá, xung quanh toàn Hotboy. Nhưng nó cũng là hotgirl đó chứ )

Ăn xong, chợt nó lóe lên trong đầu một ý kiến

- Hey, mọi người tui có ý này nè. Hay lém, nghe hok……… nó nhìn mọi người rồi chớp chớp mắt trong vô cùng đáng yêu, làm cho 2 người ngẩn ngơ trong giây lát

- Nói đi, nhanh lên………….Boo và Nick hối nó

Tụi nó kéo nhau lại, rồi nó nói

-$!%@#%#$^%**^$*^$…………………. xong nó nhìn mọi người cười tươi

- Thế nào, ý kiến hay chứ

- Được đó, …. Lâu rồi không được quậy phá ah nha………Jay và Boo phấn khởi

- Ý kiến hay đó, lâu lâu chúng ta làm nhộn nhịp trường học 1 chút cũng hay đó…………..Nick hưởng ứng

- Ok thôi…….Hắn đáp

Thấy mọi người đồng ý, nó vui vẻ hẳn lên, vì sắp được quậy mà *_*

Cuối giờ bọn nó ở lại bàn bạc nhau, rồi kéo nhau đi mua đồ chuẩn bị. Sau một hồi vòng quanh hết các cửa hàng, tụi nó ngồi nghỉ mệt

- Trời ơi, mệt chết đi mất……….Boo than thở

- Uhm, mệt quá đi mất……..Nó vừa thở vửa nói

- Đi ăn kem đi……..Jay đưa ra ý kiến

Nghe thế, nó với Boo ngừng than thở, hưởng ứng liền

- Được đó, đi thôi…..Nó

- Lúc này cô còn than mệt, sao giờ khỏe vậy…………Hắn

- Kệ tui chứ, xí………….Ple….ple….ple…….. nó trêu hắn

Hắn mỉm cười trước hành động này của nó, nhìn thấy hắn cười, nó ngẩn ngơ trong giây lát. ” Nhìn hắn cười sao đẹp trai vậy nè trời” : Nó thầm nghĩ

- Nè, cô làm gì nhìn tui giữ vậy. Hay thấy tui đẹp trai quá.

- Xí, ai thèm nhìn anh chứ………..Nói rồi nó quay mặt đi chỗ khác, vì lúc này mặt chị ấy đang đỏ lên như quả cà chua ấy

Jay đứng nhìn tụi nó nãy giờ, lúc này Jay cảm thấy lo lắng, sợ rằng Jay sẽ mất nó mãi mãi, nếu không nói ra.

Tụi nó kéo nhau tới quán kem gần đó, nhân viên phục vụ thấy tụi nó vào thì hỏi

- Các anh chị dùng gì ah?

- Cho em 2 kem dâu, 2 socola, 1 kiwi, 1 hạnh nhân, 1 vani. ………….. nó kêu

- Cho em giống vậy luôn đi……….Boo

- 1 Socola…..Jay

- 1 hạnh nhân………..Nick

- 1 dâu…….Ken

Nhân viên đi rồi, hắn trêu nó

- Công nhận đồ xấu xí như cô ăn nhiều thiệt

- Kệ tui nha…

- Thi tui chỉ nói vậy thôi đó mà

- Ple…ple…ple

Kem được đưa nó, nó và Boo chỉ tập trung ăn uống, không thèm để ý mọi người xung quanh. Khi ăn xong 2 đứa ngẩn lên thì thấy tụi hắn đang nhìn tụi nó

- Công nhận 2 cô ăn nhanh thiệt…..Nick nói

- Hehehehehe…. tụi đi với 2 người này riết quen luôn, mới bấy nhiêu mà nhầm nhò gì với 2 người này cơ chứ…….Jay nói

- Thiệt hả. Bộ các cô bao tử lủng hả……………..Nick tiếp tục hỏi

- Anh muốn chết hả…….Boo dọa Nick

- Thôi 2 người im cho tui nhờ………..Nó lên tiếng

- Ngày mai khoảng 6h tập trung tại trường nha, lo tranh thủ làm cho nhanh rồi con về thay đồ đi học nữa ( Quên nói, trường của tụi nó thì 8h mới vào học , thật là sung sướng quá đi)

- Ok. Thôi giờ về đi…….Hắn nói

Cả bọn tính tiền xong thì đứng dậy ra về.

Nói về hắn chút nha

Sau khi về nhà, hắn tắm rửa xong thì nằm lên giường, hắn suy nghĩ về nó. Lúc đụng nhau ở sân bay, hắn cảm thấy nó rất đẹp nhưng ngoài miệng thì lại kêu nó xấu. Rồi không ngờ khi nhập học lại gặp nó ngay đúng lớp của hắn nữa chứ, đã vậy còn ngồi cùng bàn nữa chứ

Lúc đầu, ngày nào cũng cãi nhau với nó, dần dần hắn cảm thấy vui, nhiều lúc đang ngồi học, nhìn nó ngủ y như thiên thần vậy, mỗi khi cười đùa, nó cười lại càng thêm đẹp. Mỗi khi nhìn nó bước vào bar, nhìn nó những lúc đó, thật đẹp, thật quyến rũ, hắn chỉ muốn đem nó ôm vào lòng, không cho bất cứ ai nhìn nó. Hắn tự hỏi không biết hắn đã thích nó từ lúc nào. Nó đã đi vào tim hắn từ lúc nào?

Lần này lại thêm tên Jay xuất hiện, mỗi khi thấy nó và tên kia đùa giỡn, hắn lại cảm thấy rất bực mình, khó chịu, phải chăng đó gọi là ghen. Mỗi khi thấy nó thân thiết với Jay, hắn lại cảm thất rất chướng mắt, hắn không muốn nó thân với bất kỳ ai ngoài hắn. Hắn muốn nó chỉ mỉm cười riêng với mình hắn, phải chăng hắn đã yêu nó rồi. Phải chăng tình yêu là ích kỷ??? Hắn không thể để Jay cướp nó được, nhất định nó chỉ có thể là của hắn. Nhất định là vậy.

Sau khi suy nghĩ miên man, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn về Nó thì sao??????????

Sau khi về nhà, tắm rửa ăn cơm xong, nó lên phòng, nằm xuống giường nó suy nghĩ về hắn. Về nụ cười của hắn. Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng nhưng với nó, hắn lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ, cười đùa. Nhất là nụ cười của hắn, mỗi lần hắn cười là nó lại thấy xao xuyến và rồi nó luôn nghĩ ” Nụ cười của hắn thật đẹp”. Nhất thời nó cũng có suy nghĩ như hắn, chỉ muốn hắn giành nụ cười đó cho một mình nó mà thôi.

Từ lúc gặp hắn đến giờ, dù là 2 đứa chúng nó luôn cãi nhau, chí chóe nhau, nhưng đó cũng dần dần trở thành thói quen của nó. Nếu 1 ngày không gặp hắn, không cãi nhau với hắn, nó lại cảm thấy buồn. Nhìn người con gái khác vây quanh hắn, nó cảm thấy khó chịu. Nó thích hắn rồi ư? Không, phải nói là nó đã yêu hắn mất rồi. Nói nó ích kỷ cũng được, nhưng nó chỉ muốn hắn là của nó.

Haiz, anh chị này có suy nghĩ giống nhau quá đi…(*_*)

Riêng về anh chàng Jay

Jay đã yêu nó ngay từ khi còn bên Anh. Những lúc nó buồn, những lúc nó cần Jay luôn luôn bên cạnh nó. Lúc bên Anh, nó lúc nào cũng luôn bên Jay. Giờ đây khi trở về Việt Nam, sự xuật hiện của Ken, làm cho Jay không tự tin rằng có thể giữ nó bên mình. Lần này về Việt Nam, Jay muốn nói rõ lòng mình cho nó hiểu và mong nó có thể luôn luôn bên cạnh Jay, nhưng chiều nay nhìn Ken và nó, Jay lại cảm thấy mình càng ngày càng xa nó thì phải?. Không, không được, nhất định không được để mất nó. Jay suy nghĩ

Đêm nay 3 anh chị nhà ta, anh chị nào cũng có suy nghĩ riêng hết, nhưng đều có ý tưởng chung là ko muốn để mất người mình yêu. Ôi, tình yêu là gì cơ chứ, mà sao ai cũng đâm đầu vào (

Còn 2 nhân vật kia thì khỏi nói, càng ngày càng thân, không biết khi nào thì chính thức yêu thôi…( Tùy lúc t/g muốn hahahahaha)

…………………………………………………………..

Sáng hôm nay, tụi nó dậy sớm, rùi tới chỗ tập trung với mấy người kia.

- Hey, mấy người tới sớm quá hen………………Nó

- Ai như con heo như cô, lúc nào cũng lề mề……….Hắn

- Thôi 2 người stop here. Lo trèo vào trường đi, đứng ở đây mà cãi nhau, bảo vệ ra chụp cổ cả đống bây giờ

- Biết rùi….Hắn

Sau khi tụi nó trèo trót lọt vào trong trường, thì bắt đầu mỗi đứa chia mỗi nơi làm nhiệm vụ của mình, sao 30 phút thì tập trung lại tại cửa lớp.

Sau 30 phút thực hiện, tụi nó tập trung tại cửa lớp

- Trời ơi, mệt chết đi mất…….. Nó vừa đứng dựa vào tường vừa thở

- Uhm, đã mệt lại còn đói bụng nữa chứ…………Boo

- Mà mọi người làm ổn thỏa hết chưa đó…………..Hắn hỏi

- Dĩ nhiên rồi, tụi tui mà ra tay thì sao mà có sơ xuất được…………. Nó đắc ý trả lời

- Chuyến này quậy tưng bừng cái trường này mới được…………Nick hào hứng nói

- Thôi về còn thay đồ ăn sáng đi học nữa

- Ok. Let’s go…………Nó

Sau khi về nhà, tụi nó nhanh chống tắm rửa, thay đồ, ăn sáng chuẩn bị tới trường. Ngồi trên xe, nó nói với Boo

- Hôm nay chắc sẽ là một ngày thú vị lắm đây

- Yah. Sắp có phim hay để coi…heheheehe

- Cho mấy ông thầy bà cô đó biết tay mới được, còn cái lũ công tử,tiểu thư kia cho biết thế nào là lễ độ, nhất là 2 con nhỏ kia

- Uhm, đúng đó. Mà sao mày nghĩ ra ý này vậy

- Tao là ai chứ. Siêu quậy Carol mà mày…. hêhhehehe

- Thôi đi mày, leo xuống,trèo cao quá té tao đỡ không nỗi ah….

- Hahahahahah…………

………..

Tới trường, tụi nó thấy 3 người bọn hắn đã đứng đó đợi tụi nó. Mặc dù Jay và Ken không ưa nhau cho mấy nhưng 2 người bọn hắn không dám làm gì trước mặt nó.

- Hey, mấy người tới lâu chưa vậy……….Nó

- Mới tới thôi, con heo như cô lúc nào cũng chậm chạp nhất………………….Nghe là biết ai lên tiếng rồi đó hen

- Tên đáng ghét kia, ngươi nói ai đó, tin ta đánh ngươi ko?…………….Nó phồng má lên chửi hắn

- Tui thách cô đó

Hắn vừa nói xong, thì bị nó rượt đánh quanh trường. Cảnh nó và hắn cười giỡn làm thu hút bao nhiêu ánh mắt, và cảnh đó lọt vào mắt 2 con người, họ đang nhìn nó với ánh mắt căm hận.

- Huh, nhỏ đó là ai chứ mà giám đùa giỡn với anh Ken chứ…………Nhỏ Anh

- Huh, hãy đợi xem, cho người đi điều tra về 2 nhỏ đó nhanh đi……….Nhỏ Châu nói

Trở về với tụi nó, sau khi rượt đuổi hắn mệt quá, thì nó không đuổi theo nữa, đứng dựa vào tường mà thở ( chị này coi thế mà khỏe, rượt theo anh Ken nhà mình tới gần chục vòng)

- Tha cho nhà ngươi lần này đấy, mệt chết đi được

- Công nhận con heo như cô mà cũng chạy nhanh thật……………Ken vừa nói vừa thở

- Thôi 2 anh chị mau mau lên lớp cho con nhờ, chờ xem nhiều tiết mục nữa ….hehehehe…..Boo lên tiếng hối thúc mọi người

- Ok…. Cả bọn đồng thanh rồi keo nhau lên lớp

Tụi nó vào chỗ ngồi, chưa ngồi được 5 phút thì nghe mấy lớp học khác hét lên

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA……………chuột….chuột kìa………. girl1

- Ah, má ơi, hix, gián ….. ghê quá……….girl 2

- Cứu…. cứu…. chuột đâu mà nhiều vậy nè………huhuhuhu….girl 2

Mấy phòng học bên cạnh lớp nó cứ nhao nhao lên như cái chợ, còn tụi nó thì nín cười vì không giám cười to sợ nghi ngờ. Mấy đứa còn lại lớp nó nghe tiếng hét thì lo chạy đi coi có vụ gì?

Chưa dừng ở đó, trong khi học sinh các lớp đang náo loạn lên vì lớp có chuột, thì tại phòng giáo viên

-AAAAAAAAA…………Chuột….. chuột ở đâu vậy trời…………GV1

- AAAAAAAAAAAAA…………GV2……………….chỉ kịp la lên rồi ngất đi. ( haiz…. bệnh sợ chuột đây mà)

Lại một sự náo loạn trong phòng giáo viên. Các thầy giáo và bảo vệ đua nhau bắt chuột ra ngoài, sau 1 hồi thì sự bình yên trở lại, các anh chị nha ta thì vẫn cứ ôm bụng mà cười, nhưng không đứa nào dám cười to.

Màn mở đầu của tụi nó coi như là thành công. Bắt đầu tiết đầu tiên, mấy giáo viên chưa kịp giảng bài, thì có người vừa cầm phấn là viết bài là đứng gãi ngứa…, học sinh ngồi dưới buồn cười trước hành động của mấy bà cô, ông thầy. Thấy tình hình không ổn, Gv nào cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp , vừa đi vừa gãi làm chúng nó được 1 tràng cười bể bụng. Lúc này ở đâu đâu cũng vang tiếng cười của học sinh các lớp.

Trở lại phòng GV

- Sao ngứa quá vậy nè trời….GV1

- Tui cũng vậy nè …GV2

- Ngứa quá đi mất…GV3

….. Mấy thấy cô đua nhau mà gãi, mà đâu hay biết chính tụi nó là người gây ra trò này.

Quay về với tụi nó

- Vui quá, nhìn nãy mấy ông thầy, bà cô đua nhau gãi nhìn mà mắc cười kinh khủng…….Nó

- Tụi mình cũng ác quá hen…………Hahahahaha………..Boo

- Tội nghiệp cho mấy ông thầy bà cô, ai biểu đụng tới tụi mình……….Jay

- Hahahahaha…….. Ken và Nick, 2 tên này chỉ ôm bụng mà cười

- Nhưng chờ chút, còn nhiều chuyện nữa mà…….Nó

Tại phòng học lớp 11a3

- AAAAAAAAAAA………..Cái con gúm ghiết này là gì đây…. huhuhuhu…………Nhỏ Châu

- AAAAAAAAAA…………Nhỏ Anh cũng y chang nhỏ Châu, nhưng khi vừa hét xong đã lăn ra xỉu mất tiêu, làm mấy anh chàng trong lớp phải bế xuống phòng y tế

Do là 2 chị này đang ngồi, thì bỏ tay vào học bài lấy đồ, thế là chưa kịp lấy đồ thì sờ sờ được cái gì nó mềm mềm, trơn trơn, 2 chị này mới lấy ra xem thử, ai ngờ trúng 2 con giun………..hahahahahah……….Tụi nó lúc này mặt sợ không con giọt máu, đứa nào đứa nấy đua nhau mà hét muốn bể trường ( hahahahhaha….t/g nói hơi thái quá chút nha bà con)

Tụi nó khi nghe được tiếng hét phát ra từ lớp 11a3 thì tụi nó ôm bụng cười to hơn, nó thì cười mà ra nước mắt luôn….

- Mày ác quá Carol…………Boo vừa ôm bụng cười vừa nói

- Tao mà mày…..hahahahahahah

Lần này nó cố tình để 2 con giun trong học bàn tụi nó, nó ghét 2 nhỏ này lắm nên sẵn tiện cảnh cáo 2 đứa này chút. Thiệt tình chị này hơi bị ác, gặp t/g chắc cũng xỉu luôn quá

Bọn hắn lúc này cao hứng mà cười to hơn, không ngờ nhỏ này trị được 2 nhỏ chanh chua kia. Lâu lắm rồi bọn hắn mới được quậy phá như hôm nay, mới được cười thoải mái như vậy.

Hôm nay tụi nó được về sớm với lý do giáo viên không thể dạy được hôm nay. Mấy người đó ai nấy còn đang ngồi gãi ngứa mà ) ( Mấy anh chị nhà mình đi lấy cây mắt mèo, trét tùm lum trên bàn giáo viên với ghế ngồi, nên khi giáo viên vào lớp, đụng đến bàn ghế là đều dính hết ).

Để ăn mừng ngày hôm nay, tụi nó rủ nhau đến quán kem gần trường ăn. Vừa ăn tụi nó vừa chọc ghẹo nhau, trong quán, có mình bàn tụi nó là ồn ào nhất.

Quay lại với nhỏ Anh và Châu

Sau khi nhỏ Anh tỉnh dậy, thì lúc này điện thoại của nhỏ Châu cũng vang lên

- ALo

- Dạ thưa tiểu thư, đã có thông tin mà tiểu thư cần

- Được rồi, để ở bàn đi, xíu tui về coi.

- Da.

- Huh, để xem tao bắt tụi mày phải trả giá như thế nào……..Nhỏ Châu nghĩ thầm

Về phía nhà trưởng, sau khi biết được sự việc, hiệu trưởng tức giận, quyết tìm ra thủ phạm. Nhưng xin nói với các vị rằng, tìm ra người làm hơi bị khó, vì các anh chị nhà ta rất ư là chuyên nghiệp trong những vụ quậy phá này thì làm sao mà tóm được tụi nó cơ chứ. heheheheheh

Hôm nay là ngày vui nhất đối với tụi nó và bọn hắn. Một ngày cười đùa vui vẻ, không phải suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, đứa nào cũng leo lên phòng lăn ra ngủ tới tối. Haiz, cái tội dậy sớm đi quậy phá đó.