Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 29: Quyết tâm của Zoro



Mặc kệ một bên Nami có hối thúc thế nào, Luffy và Alex vẫn không lay chuyển dù chỉ một chút.

Zoro hiện tại đang nằm trên đất, nghe thấy Nami một bên yêu cầu người trợ giúp mình, mở miệng hét lớn: “Luffy, Alex! Các ngươi không được qua đây! Tên này...Giao cho tớ giải quyết!”

Mặc dù tình hình hết sức thê thảm, nhưng Zoro lúc này vẫn còn tại cậy mạnh, khả năng đây chính là quyết tâm muốn trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới của cậu ta.

Zoro vừa nói như vậy, Luffy và Alex đồng loạt không lên tiếng chỉ là gật đầu, mặc kệ một bên Nami tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

“Té ra ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh thôi hả? ‘Thợ săn hải tặc’ à, dám đối đầu với băng Buggy sẽ là sai lầm cuối cùng của ngươi đấy! Chịu chết đi! Roronoa Zoro!”

Buông lời ngoan thoại xong, Cabaji cưỡi xe đạp một bánh di chuyển với tốc độ cao xông tới, trên tay cầm đao dự định ra đòn kết liễu Zoro.

Nhưng không nghĩ tới, lúc này Zoro lại lập tức đứng lên, chỉ dùng một kiếm đem hắn đánh lui trở lại.

Một màn này diễn ra, để cho đứng ở một bên Luffy ba người có hơi chút rung động.

“Ta chịu đựng đủ rồi đấy! Tên hèn hạ âm hiểm, tấn công vào vết thương của ta làm ngươi vui lắm sao?”

Zoro nói xong, chính mình lại dùng một kiếm tự đâm vào vết thương ở hông, sau đó vạch một đường làm máu bắn tung tóe.

Hành động của Zoro không chỉ làm kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ, đồng thời còn làm cho Cabaji sợ hết hồn.

Người ở bên ngoài xem ra, cậu ta có thể là bị điên rồi, nhưng Alex biết đây là cách Zoro chứng tỏ quyết tâm của mình.

[Lúc trước mình cản giúp Zoro pha đánh lén của Buggy nhưng không ngờ rốt cuộc cậu ta vẫn bị thương, bây giờ còn tự làm cho vết thương biến nặng hơn!]

Trong lòng Alex vô cùng cảm khái, cậu ta lắc lắc đầu, quyết tâm thì đánh bại đối thủ được rồi, bọn kiếm sĩ này toàn làm mấy việc không thể hiểu nổi.

Cabaji hiện tại trong lòng có chút bối rối: “Ngươi...Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì?”

“Thanh kiếm của ta sẽ không nghỉ cho đến khi ta trở thành đệ nhất kiếm khách...Cho nên ta không thể thua bất kỳ một người nào tự xưng là kiếm sĩ!” Zoro trên tay tràn đầy máu tươi, cầm lấy Wado Ichimonji đưa lên ngậm vào trong miệng, tiếp tục nói: “Đến lúc ta cho ngươi xem sự khác biệt về đẳng cấp giữa ta với ngươi rồi!”

Luffy ở một bên như là một cái người hâm mộ gặp được thần tượng của mình, miệng há lớn hô to: “Oa oa!! Ngầu quá nha!!”

Sắc mặt Cabaji trở nên vô cùng khó coi: “Đây chính là...Roronoa Zoro sao? Lại dám xem thường ta!”

Zoro tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi: “Ta một lần cũng không thể để thua...bất kỳ ai tự xưng là kiếm kĩ!”

Cabaji hừ lạnh một tiếng: “Ta hiểu được, quả là một sự chọn lựa mạnh mẽ đấy! Nhưng đừng lo... Đấu với ta với vết thương đó thì ngươi có lý do để biện minh cho thất bại rồi!”

Zoro sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhếch mép cười nói: “Ngược lại đấy...Nếu không qua nổi mấy cái thứ tạp nham này thì ta còn mặt mũi nào để mà sống nữa chứ!”

Nghe câu nói của Zoro xong, Cabaji trên mặt tức giận đến nổi tím tái: “Ngươi...Tên khốn này! Khoan đắc ý, hãy nếm thử kĩ thuật nhào lộn của ta, Roronoa Zoro!”

Cabaji gầm lên một tiếng, cưỡi xe đạp một bánh hướng nhanh về phía Zoro: “Kĩ năng nhào lộn – 100 con quay Kami Kaze!”

Trên dưới một trăm con vụ quay bay tới, muốn làm cho Zoro xáo trộn trận cước, Zoro vung đao liên tục chém vào, lần lượt đem những thứ này chặt đứt.

“Kĩ năng nhào lộn – Leo núi!”

Trong lúc Zoro đang bận rộn với đám con vụ quay, Cabaji cưỡi xe đạp theo vách tường đi lên cao, sau đó từ trên không trung nhảy xuống: “Kĩ năng nhào lộn – Vòng lửa chiều tà!”

“Một đao chém thẳng!” Hai tay Cabaji nắm chặt lấy thanh đao, từ giữa không trung hướng về Zoro đâm xuống.

Zoro nghiêng người một cái liền tránh thoát công kích này, Cabaji căn bản là đã vồ hụt.

“Đủ rồi...” Sau khi tránh được đòn đánh này, Zoro hiện tại bộ dáng giống như đèn đã cạn dầu, lung lay muốn ngã, bởi vì hiện tại hắn đã mất máu quá nhiều.

Thấy được cảnh này, Cabaji đắc ý nở ra một nụ cười: “Ngươi mệt rồi à? Hahaha! Rốt cuộc phải nhận thua sao? Thua với ta loại này cường địch cũng là sự tình đương nhiên...”

Zoro ngẩng đầu căm tức nhìn hết: “Ta nói là, ta đã chịu đựng đủ mấy trò kĩ thuật nhào lộn lố lăng của ngươi đó!”

“Đã đến nước này rồi thì ta sẽ hạ ngươi... Bằng kiếm thuật của ta!!!” Cabaji nói xong, vung đao xông lên.

Zoro nắm trên tay ba thanh kiếm, vận sức chờ phát động ra chiêu thức: “Tam kiếm phái – Quỷ trảm!”

Ba thanh kiếm giao thoa với nhau, trực tiếp trảm phá ngực bụng của Cabaji, thân hình Zoro lướt qua thân hình của hắn.

Buggy hét lớn: “Cabaji!!!”

“Tại sao băng hải tặc Buggy lại bị đánh bại... bởi mấy tên trộm chứ!” Cabaji nói xong một câu, lập tức ngã xuống trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Zoro lấy xuống khăn trùm đầu của mình, nói với đã gục xuống Cabaji: “Chúng ta không phải kẻ trộm... Là hải tặc! Luffy, Alex, ta ngủ tí nha!”

Nói xong Zoro trực tiếp nằm luôn trên đất, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Luffy sờ sờ bắp tay của mình, tự tin cười nói: ‘‘Ừ, cứ ngủ đi! Tớ xử lí nốt cho!’’

Buggy phẫn nộ gào to: ‘‘Khốn kiếp! Lũ hải tặc vô danh các ngươi làm sao dám!!!’’

Alex mở miệng bình tĩnh nói: ‘‘Mục đích của chúng ta là bản đồ Đại Hải Trình! Bây giờ ngươi có thể giao ra chưa?’’

Trên mặt Buggy lộ ra vẻ khinh miệt, hừ lạnh nói: “Các ngươi loại này vô danh tiểu tốt hải tặc đi Đại Hải Trình làm cái gì? Đi du lịch ngắm cảnh sao?”

Luffy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vẫn là câu nói quen thuộc: “Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!”

“Hử?” Buggy đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó là cười vang: “Ha ha ha! Đừng có đùa với tao! Thằng khùng ngu xuẩn!!!

Ngươi mà là Vua Hải Tặc thì tao là thượng đế chắc!!! Người lấy được kho báu thế giới là tao chứ không phải máy đâu! Mơ đi con!!!”

“Nói nhiều làm gì! Chiến luôn đi!” Luffy không muốn tiếp tục hàn huyên, bày ra tư thế tấn công.

“Nói chuyện đừng phách lối như vậy, thằng nhóc... Cái mũ rơm ngu ngốc của mày làm tao nhớ đến nó! Thằng khốn kiếp tóc đỏ!!”

“Tóc đỏ? Ý ngươi là Shanks hả? Ngươi biết chú ấy à?” Vừa nhắc tới Shanks, Luffy lập tức hứng thú.

‘‘Nếu tao biết hắn thì sao?’’ Buggy đáp.

‘‘Ngươi biết chú ấy đang ở đâu không?’’ Luffy tiếp tục gặn hỏi.

‘‘Luffy đừng nói nhiều nữa! Hắn và Shanks từng là thủy thủ thực tập trên cùng một chiếc thuyền hải tặc! Mặc dù vậy, nhưng Shanks hiện giờ đã là một đại hải tặc, còn hắn vẫn chỉ là một tên hải tặc tép riu ở Biển Đông. Cho nên hiện tại mà nói cả hai đều không có liên hệ gì với nhau!’’ Alex một bên lên tiếng nói, cậu ta không muốn tiếp tục tốn thời gian cho mấy chuyện tra hỏi thân thế.

‘‘Làm sao ngươi biết!’’ Nghe được lời của Alex, Buggy một thoáng giật mình, phải biết rằng chuyện hắn và Shanks từng ở trên thuyền của Vua Hải Tặc Rogers rất ít người biết.

Đừng nói là mấy tên hải tặc nhãi nhép ở Biển Đông, ngay cả mấy đại hải tặc tại Đại Hải Trình hay Hải Quân cũng đều không hay thông tin này.