Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Chương 30



Nhìn Long Hạo Thiên đưa tới linh thạch Bình lão ngạc nhiên sau đó lắc đầu một mặt khổ sở nói 

"Ta tưởng tiểu hữu nói đùa dù là thật bị người lấy thì thôi chúng ta cũng không dùng được còn linh thạch này rất giá trị nếu tiểu hữu có lòng liền đưa cho Lục tiểu thư đi còn hiện tại ta cùng tiểu hữu đi dạo một chút "

Long Hạo Thiên và Bình lão cũng không vội quay về mà đi tản bộ vừa đi Bình lão vừa nói 

"Nhìn tiểu hữu linh động hơn những đứa trẻ khác nhiều hẳn cũng hiểu biết vài chuyện tiểu hữu sau này ra ngoài tốt nhất không nên cùng người lạ tiếp xúc giống như tiểu hữu có huyết mạch đậm đặc lộ ra sẽ bị bắt hoặc giết ngay tại chỗ, để có thể ra ngoài tiểu hữu cần có gia tộc hoặc tổ chức người đại diện bảo vệ nếu không sẽ bị bắt phản kháng có thể sẽ bị giết còn nếu bị bắt lấy tiểu hữu huyết mạch sẽ bị đưa đến một cơ sở bí mật còn trong đó làm gì ta không rõ còn linh thạch ta không dùng được vì phải chứng minh chúng ở đâu mà ra, ta một cái dược đồ mỗi ngày kiếm được vài cái linh tệ đột nhiên lấy ra một khối trung phẩm linh thạch mà một khối trung phẩm linh thạch bằng 100 khối hạ phẩm linh thạch 100 linh tệ mới đổi được 1 khối hạ phẩm linh thạch ta nói nhặt được cũng không ai tin còn sẽ bị đoạt Lục tiểu thư là gia tộc lớn lấy ra được cũng bình thường hơn nữa mua gì đó đưa lên đây cũng phải qua kiểm duyệt còn bị giới hạn cứ mỗi tuần lại có người lên kiểm tra nếu đứa nào có giấu hiệu bất thường hoặc huyết mạch tiến triển quá nhanh sẽ bị đem đi 10 đứa đi chỉ có 3 đứa trở về cả ngày ngẩn ngơ hỏi cái gì cũng không nói trước đó nhanh nhẹn hoạt bát cười nói cả ngày mỗi lần bị đem đi chúng đều cầu cứu lão nhưng lão chỉ biết trốn đi thật sự lão... "

Bình lão giọng nghẹn ngào dừng lại một lát lại nói 

"Những đứa trẻ dạng này còn không thể tu luyện chỉ có thể sống như người bình thường vì ma huyết đẳng cấp sâm nghiêm huyết mạch thấp kém chỉ có thể nghe lệnh huyết mạch cấp cao nên dù không muốn chúng cũng sẽ bị khống chế làm theo hơn nữa ma huyết sẽ ảnh hưởng suy nghĩ tiêu cực của chủ nhân và phóng đại chúng lên còn rất dễ bị ma vật nhập vào và khống chế hơn nữa không được phép sinh sản có thể nói bị cô lập hoàn toàn "

Long Hạo Thiên trầm mặc một lúc nói 

"Phải có ngoại lệ chứ như có đại gia tộc chống lưng chẳng hạn hay lập công lớn gì đó "

Bình lão lắc đầu nói 

"Có đại gia tộc hay thế lực chống lưng có thể tu luyện nhưng cần cả thế lực cao tầng đồng ý một người thì không được vì lỡ có xảy ra chuyện một người cũng gánh không lại hơn nữa phải công khai và như lão đã nói không thể sinh con trừ khi đột phá Thánh cảnh nếu có cũng phải mất rất nhiều công sức để xác định người đó không có dị tâm "

Tiếp theo hai người câu có câu không trò chuyện đến khi về tới cô nhi viện 

...

Long Thành, Long gia 

Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân đứng trước một gian phòng cổ xưa gõ cửa nói 

"Tuyết Nhi cùng phu quân đã tới gia gia ngài có trong đó chứ "

Một giọng nói già nua vang lên 

"Vào đi ta có chuyện muốn hỏi hai con "

Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân đẩy cửa vào thanh y lão giả chỉ vào hai cái ghế kế bên hai người ngồi xuống thanh y lão giả hỏi 

"Cha của Hạo Thiên là ai đừng nói với ta tỷ tỷ ngươi ở lại chắn lối đi bảo vệ các ngươi nên các ngươi không biết ta nhìn hai người các ngươi lớn lên tỷ ngươi tính cách thế nào ta còn không rõ còn không nói "

Long Tuyết Nhi nhìn thẳng thanh y lão giả nói 

"Gia gia những điều chúng ta nói đều là thật không tin ngài thử hỏi người sống sót xem "

Thanh y lão giả đập tay lên bàn tức giận nói 

"Hoang ngôn coi ta già rồi lú lẫn sao người đâu gọi đang bế quan Thiên Kỳ tới để chính hắn xử lý "

Trong bóng tối có người xuất hiện nói 

"Vâng lão gia"

Nhìn bóng người biến mất Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân vẫn bình tĩnh ngồi uống trà mới vừa đưa tới một lát sau một người đàn ông trung niên tiến tới cúi người đối thanh y lão giả nói 

"Phụ thân người cho gọi nhi tử có việc? "

Nhìn thấy người này Long Tuyết Nhi cùng Đinh Quân thần sắc hơi mất tự nhiên thanh y lão giả nói 

"Con bế quan 100 năm nay các con của con cũng đã trưởng thành lấy vợ sinh con thực lực cũng tăng không ít lá gan cũng vậy lớn hơn rất nhiều tùy tiện tìm cái lời nói dối liền muốn ta tin hỏi còn không nói xem ra ta đã già không đủ lực uy hiếp nên gọi con tới không ảnh hưởng con đột phá chứ?"

Long Thiên Kỳ lắc đầu nói 

"Phụ thân có lệnh nhi tử nào dám cãi "

Sau đó nhìn về phía phía Đinh Quân cùng Long Tuyết Nhi nói 

"Hai đứa thấy ta cũng không chào xem ra lá gan còn thật lớn đi gọi tất cả huynh đệ tỷ muội của con tới đại sảnh ta thật muốn biết tụi con náo ra trò gì tới "

Nói xong quay lại đối với thanh y lão giả khom người nói 

"Nhi tử lui xuống trước tìm hiểu vấn đề sau lại đến gặp phụ thân thỉnh tội "

Thanh y lão giả gật đầu phất tay ra hiệu lui xuống Long Tuyết Nhi ba người vừa đi trong phòng vang lên một giọng nói già nua 

"Vô Thần con xác định muốn tìm Hạo Thiên về mà không cần gia tộc giúp đỡ sao ta sợ con chống không được vận mệnh là thứ vô hình... bỏ đi ta luôn ủng hộ con nếu không được thì tìm tới ta 

Long Vô Thần bóp nát chén trà trong tay ánh mắt lạnh lẽo quanh thân sát khí hiện lên cả căn phòng như muốn băng liệt mở miệng nói 

"Đa tạ phụ thân ý ta đã quyết giờ không cần gia tộc giúp vì con cần phải giết vài người nghịch mệnh thuật người ngoài không thể tự nhiên thi triển còn cần Long gia cao tầng tham dự mới có thể con còn không già tới nỗi bắt một đứa trẻ phải gánh hậu quả mình gây ra hơn nữa con cũng không muốn thấy Long gia biến thành một đám chết nhát một chút khó khăn đã nghĩ cách né "

Đi được một đoạn Long Tuyết Nhi ba người cảm nhận được sát khí Long Thiên Kỳ ánh mắt lạnh xuống nói 

"Tốt nhất tụi con không nên gây ra chuyện gì nghiêm trọng "

Long Tuyết Nhi hai phu thê chỉ im lặng không nói ba người tiếp tục đi bầu không khí nặng nề đi gần tới đại sảnh Long Liên cùng Long Nguyệt không biết ở đâu ùa ra ôm chân Long Tuyết Nhi làm mặt đáng thương nói 

"Mẫu thân, ta thật chán muốn tìm Hạo.. "

Nói được một nữa bị Long Tuyết Nhi phất tay chặn lại Long Thiên Kỳ hừ lạnh hai chị em vừa muốn nói thấy mẫu thân trừng mắt hai chị bĩu môi một mặt ủy khuất nhìn thấy Long Thiên Kỳ tò mò hỏi 

"Người là ngoại tôn sao ta từng thấy ảnh của người mẫu thân cũng nói rất nhiều về người "

Long Thiên Kỳ tiến lên đem hai chị em ôm vào lòng cười hỏi 

"Lúc nãy hai con muốn nói gì nói ta nghe ta sẽ giúp không cần sợ mẫu thân "

Hai chị em hơi chần chừ sau đó nói 

"Ngoại tôn ta muốn tìm Hạo Thiên chơi nơi này thật chán mẫu thân còn bắt chúng ta học một đống thứ Hạo Thiên sẽ nấu ăn ngon còn biết nhiều trò chơi vui"

Long Tuyết Nhi tiến lên trước nói 

"Phụ thân đừng nuông chiều hai đứa nó sắp tới thời gian nhập học mà hai đứa nó vẫn chưa học được gì đến lúc nhập học nhiều mất mặt "

Sau đó năm người vừa trò chuyện một lúc đã đi tới đại sảnh Long Thiên Kỳ ngồi vào ghế gia chủ hai người ngồi xuống Đinh Quân đứng dậy nói 

"Nhạc phụ để ta đi gọi mọi người tới "

Long Thiên Kỳ khoát tay nói 

"Không cần ngồi yên đó "

Lật tay xuất hiện một viên ngọc truyền tin tức vào bóp nát, Long Thiên Kỳ có bốn người con hai con gái lớn và hai con trai nhỏ theo thứ là Long Hạ Băng, Long Tuyết Nhi, Long Khánh Nhân, Long Anh Quân 

Một lát sau một đám người tiến đến có người lớn cũng có trẻ nhỏ tất cả ôm quyền 

"Chúc mừng phụ thân (nhạc phụ, gia gia) xuất qua tu vi tăng tiến "

Long Thiên Kỳ mặt không biểu tình nó

"Ngồi đi ta có chuyện muốn hỏi còn Đại Tỷ các con đâu "

Long Anh Quân đứng dậy nói 

"Đại tỷ đang bế tử quan tạm thời không ra được phụ thân thông cảm "

Một tiếng hừ lạnh vang vang lên Long Vô Thần bước vào nói 

"Thiên Kỳ con lui sang một bên để ta"

Long Thiên Kỳ đứng dậy ngồi sang một bên Long Vô Thần ngồi xuống tức giận nói 

"Vào thẳng vấn đề các ngươi giấu Hạ Băng ở đâu, cha của Hạo Thiên là ai còn sống hay đã chết ta đã đi qua nơi Hạo Thiên sinh ra nơi đó có khí tức của Thiên Phạt các ngươi còn định giấu tới bao giờ còn xem trọng trưởng bối hay không? "

Long Anh Quân nhíu mày nói 

"Gia gia chúng ta thật cái gì cũng không biết còn Đại Tỷ thật bế tử quan tạm thời không ra được "

Long Vô Thần hướng ngoài cửa nói 

"Dẫn vào "