Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Chương 3: Sơ lược thế giới



"Chúc mừng ký chủ thế giới quan bị đả kích trầm trọng tự ngược điểm cộng 1"

"Hệ thống ta muốn khiếu nại người tạo ra ngươi "

"Đinh, ký chủ quá yếu ko đủ quyền khiếu nại "

"Ta XXX ngươi người sáng tạo "

"Đinh, ký chủ quá yếu ko thể XXX người sáng tạo nếu ký chủ biết hắn là ai sẽ tự phỉ nhổ mình 100 lần "

Hệ thống quả quyết nói

"Ko lẽ là nam" long hạo thiên thầm nghĩ sau đó rùng mình

Miên man 1 lúc đã về tới nhà bất quá...:

"Cậu ko tìm thấy hai người họ sao?"

"A,chẳng phải sau lưng sao...? "

Nhìn trống rỗng sau lưng long hạo thiên thở dài lại đi tìm

Hoa diệu linh, Trần thiên nhi: "..."

Một lúc sau người đi đường nhìn thấy 1cậu bé quần áo rách rưới mặt ủ rủ eo buộc 2 dây thừng (tất nhiên là trói 2 chị em) 2 chị em bẩn thỉu (quật nhau với rắn) lại 2 gánh hồ lô đi đường quả thực người thấy thương tâm người nghe rơi lệ quay về sau đó Hoa diệu linh, Trần thiên nhi thấy cũng cực kỳ im lặng long hạo thiên thấy biểu tình hai người sau cũng được an ủi thầm nghĩ:

"Hai người này chắc bình thường "

Ân, cũng ko hẳn một lúc nào cũng nhìn mình giống như một trái cây chưa chín còn lại một người nhìn mình cũng như cá trên thớt chỉ muốn bổ một dao

"Chắc ko sao hai người có vẻ yếu hi vọng họ bình thường hơn hai chị em kia"

Long hạo thiên tự an ủi dĩ nhiên chỉ đúng một nửa

"Nếu đông đủ ta đi cắt tiểu đinh đinh chứ"

Hoa diệu linh nhìn long hạo thiên thiên nói

Long hạo thiên đầu óc cuồng chuyển ko tìm ra lý do nào trốn đành phải lục lọi ký ức địa chỉ là khu rừng phía nam sau liền vừa đi vừa tìm ký ức vừa dò hỏi tình hình sau ra kết luận

Nơi này là thiên Võ giới Cửu giới trong Võ giới thuộc về mạnh nhất Cửu giới Võ đạo phát triển làm chủ tu luyện cũng đa dạng:

Đấu khí

Tu tiên

Pháp sư

Huyền khí

Còn có dạng đặc thù ma đạo sĩ

Vô số nghề phụ mạnh yếu khác nhau mỗi nơi có tên gọi riêng nhưng đều quy chung cho dạng trên và móc nối nhau quan hệ như mạng nhện nói rối ko rối nói ko cũng ko phải

"Hệ thống ta đã tìm hiểu rồi sao chưa phát thuởng? "

"Đinh, quá mức bao quát nên tìm hiểu kĩ hơn nếu ko sẽ thua thiệt ký chủ "

"A ngươi ko phải tự ngược hệ thống sao? "

"Đinh, đây là bù đắp ký chủ thiếu sót chí mạng ký chủ tự ngược cũng đem mình chơi xong vậy cũng là tự sát còn ngược cái lông "

"Ta thiếu gì đây nhỉ? "

Đang trầm tư liền nghe Trần thiên nhi lên tiếng hỏi

"Chúng ta tới sao? "

Ngẩng đầu liền thấy cao lớn rừng cây sau nói:

"Đợi một chút "

Nhớ tới bản thân vào đây săn thỏ liền thấy qua cái kia tiểu đinh đinh ân là cây nấm nhìn giống nên gọi tiểu đinh đinh

Nghĩ lại lần vẫn lạnh người lần mò một hồi thật tìm tới nơi này chỉ có chút bình thường rau củ và động vật tìm đc liền về cũng ko phát sinh sụp hố tìm được bí bảo thảo dược loại hình

Sau đó liền tìm chỗ nấu ăn Trần thiên nhi ngắm long hạo thiên làm hắn rợn tóc gáy xong liền từng dao từng dao hạ xuống nấm tiểu đinh đinh làm hắn dưới khổ mát lạnh kiểu như ta là kẻ thù truyền kiếp

Hoa diệu linh vừa ăn nấm vừa nhìn bản thân như thể đó là hắn tốt kinh dị bất quá làm ăn vẫn ngon

Sau kiếm cớ ngủ trưa chỉnh lý thông tin

Đầu tiên mấy tiểu thư: bên người hai chị em xem như là em họ. Chị hay suy nghĩ vẫn vơ nên thất thần (ko phải thần kinh có vấn đề) em lại quá hiếu động Ân nói đúng là chạm mạch bất quá quan trọng thông tin rất mơ hồ hơn nửa bản thân là cố ý bị bỏ rơi có lẽ là một phút bồng bột là em gái của mẫu thân cứu ra nếu ko liền chết thật, biết thông tin này sau long hạo thiên có chút kìm nén

Hoa diệu linh con gái hoa tộc trưởng vì chán ghét tranh chấp gia tộc nên bịa lý do lịch luyện cũng đc thông qua chắc ko phải một người cha tốt

Trần thiên nhi con gái Huyết thần điện điện chủ còn nhỏ nhưng thích chém người nên ko ai chơi cùng cũng trốn ra cái này khỏi bàn huyết thần hai chữ đã ko ai dám trêu tối ngày rình chém bản thân cũng may bản thân mạnh hơn nếu ko không dám tưởng tượng

Cả 4 đều là thiên tài bất quá tính trẻ con chắc chỉ có trước đây bản thân ngốc hàng lại sức trâu mới chịu đc.

Về hệ thống nghe tên liền biết chịu đòn có quả ngon ăn ko liền tự mày mò lấy,tùy vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ cần ký chủ khó chịu liền sẽ được cộng tự ngược điểm:))

Về tự ngược điểm chỉ đổi được đặc thù vật phẩm như siêu cấp Đan dược loại hình một khoả vài chục điểm

Về tu luyện phải có tiền hẳn tính,hiện tại hứng thú với ma đạo sĩ chức nghiệp đặc thù ko phải ngồi 1 chỗ liền sẽ lên cấp

Chức nghiệp gây tranh cãi nhất gọi ma đạo sĩ vì ăn càng nhiều ma vật liền càng mạnh đúng chất "MA"

Nghĩa khác là lấy ma chế ma nghề nghiệp này dễ lạc lối nhưng lại ko thể ko cần vì âm dương cách biệt nên dù có sức bật Núi cũng ko dùng chẳng qua lấy Dương Khí áp chế cũng ko đánh giết đc nên ma đạo sĩ trong sạch chẳng khác tự sát

Về năng lực đặc thù đa số đều có như bản thân là phản đòn điều kiện tiên quyết phải đỡ được đòn và phản lại tùy bản thân với bộ này thân thể trâu bò thật đúng là Ngưu bức năng lực

Về tu luyện có thể tự mở đường công pháp riêng thành tựu tùy người thành công thì sống lưu danh thiên cổ thất bại liền chết thân bại danh liệt hơn nữa công pháp ngày nay mua được chính cống công pháp ko trả giá lớn là ko có nên đa số chọn tông môn lợi rất nhiều hơn nữa ko phải thiên tài dù có công pháp mạnh cũng ko thể nhập môn ít nhất phải có danh sư chỉ điểm sơ bộ

Về nghề phụ vừa vui vừa buồn dù có tri thức học Đồ cũng ko nhất định sẽ thành công hơn nữa rất đốt tiền còn hàng giả vấn đề nên đa số đều mua tận tay có tiếng người

ngươi mới học dù thật tốt phù cũng chẳng ai mua

Chỉnh lý thông tin sau có chút bất đắc dĩ thở dài đời ko như truyện nvc luyện chút phế Đan cũng bán được thiên kim thở dài sau liền kêu hệ thống

"Cho ta chọn ma đạo sĩ nghề nghiệp "

"Đinh, xác định ma đạo sĩ "

Vẫn như cũ thông tin đủ dùng Ân cho thêm một thanh kiếm ngang 3 ngón tay dài khoảng 1 mét đen nhánh sắc bén ko còn gì khác ân

"Hệ thống ngươi ra đây cho ta cũng quá khinh người đi vũ khí cũng ko cho chọn "

"Đinh, hệ thống kiểm trắc ký chủ thích hợp nhất kiếm, thương,trừ ma sát thương cao nhất là trọng kiếm ngươi dù cầm nổi trọng kiếm cùng thương cũng ko biết dùng nên dùng trường kiếm là tốt nhất

hai món kia sau này cần phải để đối phó loại khác nhau nên Sau này ngươi cũng phải mua không cần gấp "

"Tốt a ta chỉ phòng vệ liền tốt "

"Đinh, Nếu ký chủ thiếu Tư Nguyên có thể bắt đầu từ ma đạo sĩ ko cần đấu khí "

"Đúng a có thể bắt tay từ đây "

"Đinh, mời ký chủ luyện tập thêm phản xạ kiếm thuật rồi hẳn đi ko nên ỷ vào sức khỏe và vận dụng đầu óc nếu ko chết cũng ko biết chết thế nào "

"Hệ thống ngươi vì Sao như thế ra sức ko phải nên ngược ta a"

"Đinh, nếu ko nhắc ký chủ tinh trùng lên não xông lên chém bừa liền thật treo còn Thế nào ngược "

Ko để ý đến hệ thống mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy hoa Diệu linh và Trần thiên nhi đang nhìn chằm chằm bản thân,lạnh sống lưng cảm giác khiến cơ thể phản xạ bật ngược hơn mười mét leo lên cây tim đập Như đánh trống nhìn xuống

"Thật đáng sợ thiếu chút bị hù chết "

"Đinh chúc mừng ký chủ bị sợ gần chết tự ngược điểm cộng 2"