Thông tin truyện

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên
Đánh giá: 9.2/10 từ 20 lượt

Bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên của tác giả Xuân Đao Hàn. Cô có thể giả vờ đáng yêu, bưng cái giá cao quý, dáng vẻ thanh khiết, có thể vờ vô tội, ngây thơ, thành bạch liên hoa ngây ngốc, đáng yêu,...không vai nào cô không diễn được.

Từ những điểm đó, ai cũng nhận ra Lâm Phi Lộc là một cô nàng khó chơi, không tốt lành gì, không nên dây vào.

Sau đó, Lâm Phi Lộc vì cái nết duyên dáng của mình mà bị nghiệp quật - Chết đúng sinh nhật 27 tuổi.

Lúc chết, Lâm Phi Lộc ngẫm lại hai mươi năm cuộc đời làm trà xanh chuyên nghiệp của mình, hối hận và áy náy với Đảng với nhân dân quá đỗi.

Cô thề, nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky

Chẳng ngờ xuyên kiểu gì lại thành tiểu công chúa mới năm tuổi của Đại Lâm.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao hay Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện