Thông tin truyện

Siêu Cấp Thư Đồng

Siêu Cấp Thư Đồng là một tác phẩm hoàn toàn không có ma pháp, không có kiếm pháp, không có thiên phú, không có ảo tưởng, huyễn hoặc... Đơn thuần nó chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện về một chàng trai thân cao thước tám, tỏ tình thất bại rơi xuống nước, vô tình bị cuốn tới thế giới cổ xưa, ở đây, hắn phải bon chen để có cái ăn, hắn phải vận dụng kiến thức để sống, để lấp đầy cái dạ dày vốn “chỉ dám ăn lưng lửng”, để trả ơn cho cô gái đã cứu hắn từ dưới hồ. Truyện rất đời thường, rất gần gũi, không khoa trương hay huyền ảo, chỉ có một thế giới thực, những con người thực và một hình bóng vất vả, bon chen trên từng chặng đường để vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một bộ truyện hay, sáng tạo, hài hước, rất đời thường, rất chân thực mà lại gần gũi, ấm áp tình cảm.

Trong truyện, bạn sẽ được gặp những câu đối hay, những bài thơ bất hủ của những đại thi hào thời phong kiến, được gặp những áng văn thơ hào hùng của bậc anh hùng hào kiệt và thậm chí là cả những bản tình ca lãng mạn, sâu lắng của thời hiện đại. Nhưng không chỉ có vậy, bạn sẽ được gặp một nhân vật vừa thông minh, láu cá trên thương trường, vừa tài hoa, nhanh nhẹn, giỏi ứng đối với rất nhiều mẹo hay, thậm chí tưởng chừng như vô lại, nhưng rất hữu ích nếu áp dụng đúng lúc đúng chỗ trong cuộc sống và công việc hàng ngày.


Đừng vội đánh đồng Siêu Cấp Thư Đồng tựa như một tác phẩm khác, mỗi câu chuyện đều mang một bản sắc riêng lẻ, cũng chính thế, Siêu Cấp Thư Đồng dù đã trải qua bao lâu vẫn luôn khiến độc giả yêu thích, say đắm chìm vào câu chuyện mộc mạc này.


Bình luận truyện