Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 4: Tắm Hồ Bơi



Sau khi bước đến chỗ tắm thì Điền Lâm lại lần nữa ngây người, trong kí ức hệ thống phát cho hắn thì hắn chỉ biết là bây giờ đã đến lúc tắm, thế nhưng về chỗ thì chẳng biết gì cả.

Mà bây giờ, hắn đang đứng ngay cái phòng tắm này nè.

À không, phải gọi là bể bơi mới đúng.

"Hệ thống!" Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết lôi hệ thống ra hỏi, vì chuyện này rất có khả năng là liên quan đến hệ thống, nó có thể đổi thế giới biến một đứa thiên tài thành thiểu năng thì còn chuyện gì không thể nữa chứ.

"Ký chủ có gì dặn dò?"

"Tại sao nơi tắm lại là hồ bơi, vả lại dù là trường công nhưng xa hoa thế này thì học phí cũng không rẻ đâu, sao cha mẹ ta đưa ta đi học được? Ta nhớ nhà ta nghèo lắm cơ?"

Hệ thống: "Đúng theo nguyên bản thì nhà kí chủ nghèo KHIẾP XÁC..."

Điền Lâm: "..."

Đậu móa! Chữ "Khiếp xác" không cằn gần vậy đâu! Tiếp đi!

"Nhưng ký chủ lại là một thiên tài đỉnh cao ngàn năm có một, cố gắng học tập, dần trở nên giàu có, ngoài ra mấy cái trương ký chủ học là mấy cái trường cấp max thấp nhưng bây giờ nhờ công lao hệ thống, ký chủ thành thằng thiểu năng, gia đình giàu nứt vách, ngôi trường to chục tỷ."

Điền Lâm: "..."

"Thế sao lúc ta vừa đến thế giới này, nhà ta sống trong căn nhà không có gì là giàu, cha ta thì chạy xe máy chứ không phải xe hơi."

Hệ thống: "Gia đình ký chủ nghe nói ở đây có trường tốt nên đưa đến đây, nhà chưa kịp xây nên mua tạm căn 100 triệu, còn xe không có chỗ cất nên sắm đại chiếc xe máy 70 triệu, chờ nhà mới xây xong có gara sẽ mua xe hơi."

Điền Lâm: "..."

Móa! Mua tạm mà gần 200 triệu rồi.

- Được rồi, các em mỗi người đi thay đồ đi, nam mặc quần soóc, nữ mặc bikini, mỗi đứa đều tự vào phòng của chính mình.

Thanh âm của Tân Quý Anh vang lên liền cắt đi dòng suy nghĩ của Điền Lâm.

Hắn lập tức dáo dác nhìn quanh, lập tức liền thấy được phòng thay đồ của mình.

Sau đó, hắn bước vào...

Vừa định đóng cửa thì Tân Quý Anh liền xuất hiện, nói: - Được rồi, để cô giúp em thay đồ.

Nghe xong, Điền Lâm lập tức cảm thấy mơ hồ...

VCL! Đây là tình huống gì vậy trời.

A! Hình như bà cô này thay đồ quá nhanh đi, mới nháy mắt đã mặt xong bikini của mình rồi, hắn lập tức nhìn ngay bộ ngực khủng bố của Tân Quý Anh, áo bikini khá nhỏ nên không thể bao phủ hết được.

Phải nói là...quá trắng.

Phải nói là...quá to.

Nói chung là...đẹp.

Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu tại sao bà cô này lại muốn giúp mình thay đồ.

Lập tức, hắn liền hiểu ra, chính là trước đây, khi bị thiểu năng, bà cô này luôn giúp mình thay đồ.

Nhưng vừa cởi quần của Điền Lâm ra...

Hệ thống: "Điểm số khiếp sợ +100 đến từ Tân Quý Anh."

Hệ thống: "Điểm số yêu thích +70 đến từ Tân Quý Anh."

Điền Lâm: "..."

Quên mất! Lúc nãy mới cộng khả năng sex.

...

Quay lại 10 phút trước...

"Hắc hắc, lát nữa sẽ tắm, mình phải cộng khả năng sex để một hồi mấy đứa kia ngây người mới được."

"Hệ thống, ta muốn cộng điểm số, cộng toàn bộ vào khả năng sex đi."

"Hệ thống, + 1 điểm bằng 500 điểm số yêu thích, hiện tại kí chủ có hơn 6500 điểm số yêu thích với +5 chỉ số từ hệ thống ban tặng, tổng cộng là +18, ký chủ có sử dụng?"

"Ok!" Điền Lâm trả lời.

"Thành công, hiện tại khả năng sex của ký chủ là: +23"

"Chiều dài 4cm, rộng 0.75cm, khi cương: dài 7cm, rộng 1.3 cm."

"Vì lần đầu sử dụng nên hệ thống khuyến mãi kí chủ dương vật đạt 10 cm dài và 2.5 cm ngang, khi cương 14 cm dài, 4 cm ngang trong vòng 1 ngày."

...

Quay lại hiện tại...

- Của...của...em s...sao...bự thế?

Tân Quý Anh lấp bấp nói.

- Cái gì bự cô?

Điền Lâm giả vờ hỏi.

- Nó!

Nói xong, Tân Quý Anh chỉ vào dương vật Điền Lâm, nói tiếp: - Hôm qua, cô thay đồ cho em nó không có bự vậy đâu!

- Cô...nó dùng làm gì mà cô hoảng hốt vậy.

- Nó...

Tân Quý Anh nghe xong lập tức đỏ mặt không dám nói tiếp.

...

Năm phút khốn khổ trôi qua, Tân Quý Anh cuối cùng cũng mặc đồ xong cho Điền Lâm, đôi lúc đụng trúng dương vật của hắn khiến cô cảm thấy có chút...khó khăn.

...

- Ê, mấy cậu thấy bộ bikini của tớ có đẹp không, mới mua đấy, có 3 triệu thôi.

- Xì, tớ mua mỗi quần soóc tới 5 triệu nè.

Dưới hồ bơi, mấy đứa nhóc đều đang nói chuyện rất vui vẻ.

- I, ông Lâm ra rồi kia.

- Đâu?

- Ế, dưới quần ổng có gì chìa ra kia, bự ghê.

- Ừ, cái gì mà bự vậy nhỉ?

Tân Quý Anh đi theo Điền Lâm, cảm giác mất cỡ đã lên đến tận mang tai.

Cô theo Điện Lâm xuống dưới hồ bơi. Tay cầm chai xà phòng xịt ra vài giọt, bắt đầu massage cho từng đứa.

Không thể không nói, xà phòng này sài cực kỳ tốt, chỉ vài giọt mà đã ra đống bọt rồi.

Hơn 15 phút trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lượt Điền Lâm, nhưng cô không muốn, không muốn chút nào, cô không muốn phải nhìn và tiếp xúc với thằng "tiểu đệ" bự con của Điền Lâm.