SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 30: Chuyện cũ



Thấy tỷ tỷ phản ứng mạnh như vậy thì Lâm Tiêu cũng nghi hoặc không thôi! Bỗng hắn nghĩ đến một nguyên nhân đó là tỷ tỷ đau lòng khi thấy hắn và Shane có quan hệ! Chả lẽ giống như hệ thống đã nói tỷ tỷ yêu ta, hơn nữa từ trong hệ thống hắn biết tỷ tỷ không phải nhân loại, hắn lúc đầu cũng tưởng rằng mình cũng không phải là nhân loại nhưng hệ thống đã nói rằng hắn hoàn toàn là nhân loại sau đó hán định kiếm cơ hội hỏi tỷ tỷ thử xem nhưng sau đó lại quên mất do đã có nhiều chuyện đã xảy ra. Nay hắn thấy tỷ tỷ mình phản ứng như vậy mới sực nhớ đến. Hắn quyết định lần này phải tìm cơ hội hỏi rõ mới được!

Bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt! Bỗng Shane lên tiếng:

"Ta có thể nói chuyện với ngươi một lúc được không!" Dĩ nhiên người nàng nói đến lúc này là Lâm Ngọc.

Lúc này cả Lâm Ngọc và Lâm Tiêu đều sửng sờ, sau đó Lâm Tiêu nhìn về phía Lâm Ngọc chờ câu trả lời của nàng. Lâm Ngọc trầm ngâm trong chốc lát sau đó gật đầu rồi đi về hướng phòng của mình, Shane thấy thế cũng đi theo. Hai người sau khi vào phòng thì đóng cửa lại, Lâm Tiêu lúc này đứng ngoài cửa vô cùng lo lắng. Vốn hắn sau khi xác định quan hệ cùng với Shane thì hắn nên vui mừng mới đúng nhưng hắn quên còn có chuyện của tỷ tỷ nên giờ hắn không hề có một chút vui mừng gì cả! Lúc này trong phòng Shane cùng với Lâm Ngọc đứng đối diện nhau!

"Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi!" Lâm Ngọc mở miệng nói trước. Trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lẻo!

Shane nhìn nàng một lúc sau đó mở miệng nói:

"Ngươi không phải con người đúng không?!"

Câu hỏi của Shane giống như một con dao đâm thẳng vào vào lòng ngực của Lâm Ngọc! Nàng cảm thấy vô cung hoảng sợ!

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhìn thấu ta?!" Lâm Ngọc lúc này đã bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí! Đây là bí mật mà nàng không bao giờ muốn cho Lâm Tiêu biết đến cho dù trả bất cứ giá nào!

Shane đối mặt với vô tận sát khí của nàng không hề nao núng mà chỉ mỉm cười! Thấy Shane cười Lâm Ngọc cũng hơi ngạc nhiên! Lúc này Shane mở miệng:

"Ta là một người săn quỷ! Nên ngày đầu gặp nhau ta cũng đã nhận ra ma khí trên người của ngươi rồi! Chỉ vì ta thấy ngươi không hề có ý làm hại chủ nhân mà ngược lại ngươi hình như đang có ý bảo vệ người nên ta không quan tâm đến cho lắm!" Đến đây Shane ngừng nói! Nhưng trong lòng của Lâm Ngọc lúc này như một cơn bảo liên miên không dức! Chỉ thấy lúc này lâm vào hồi ức! Đây là một đoạn ký ức vô cùng xa xưa!

Tộc người săn quỷ! Lâm gia!!!!

Là con người nhưng mang trong người sức mạnh của yêu! Từ mười ngàn năm trước đã bị tiêu diệt toàn bộ! Tộc này sống ở yêu ma đại lục, gần với ma tộc! Lúc đầu ma tộc cũng không quan tâm tới gia tộc này lắm vì cho dù mang trong mình sức mạnh có thể tiêu diệt ma tộc nhưng bộ tộc này chưa từng có ai thành công vượt qua cấp 10 nên không thể uy hiếp đến ma tộc! Nhưng mọi một biến cố đã xảy ra, ở mười ngàn năm trước gia tộc này đột nhiên sinh ra một tên yêu nghiệt thiên tài! Năm hắn 20 tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới của nàng! Một mình hắn đã vực dậy Lâm gia! Điều trớ trêu là nàng lại đem lòng yêu hắn! Nếu như không phải do hắn giúp đở có lẽ toàn bộ ma tộc đã bị diệt sát từ mười ngàn năm trước! Từ hắn cứu giúp cho ma tộc, hắn là kẻ săn quỷ đầu tiên được ma tộc vinh danh! Nhưng trong ma tộc có một số kẻ cảm thấy Lâm gia là một nỗi uy hiếp nên đã âm thầm hạ thủ diệt sát Lâm gia! Lúc đó hắn đang đi ra ngoài nên không hề hay biết chuyện này! Sau khi nàng biết chuyện thì cũng vô cùng tức giận nhưng những kẻ tham gia vào đều là những ma tộc cấp cao nên nàng chỉ có thể ra mặc nói chuyện với hắn nhưng thù diệt tộc không đội trời chung! Khi hắn trở về và biết tin này thì không nghe bất cứ lời giải thích nào từ nàng mà xông thẳng vào lãnh địa của ma tộc sau đó không nói hai lời lập tức tiệu diệt hết những kẻ liên quan đến vụ thảm sát. Khi nàng đuổi đến nơi thì xác chết đã chết chất thành đống! Nếu như nàng không lấy cái chết ra ngăn cản thì hắn đã diệt sạch toàn bộ ma tộc! Cũng sau sự kiện đó, các cao tầng của ma tộc đã thề là sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của hắn nữa! Sau đó hắn biến mất chỉ để lại một câu:

"Mười ngàn năm sau, nếu có duyên gặp lại, nguyện nên vợ chồng!"

Sau đố hắn biến mất không còn tung tích! Còn nàng thì bởi vì lời hứa đó mà tìm kiếm hắn suốt mười ngàn năm! Nàng phong ấn toàn bộ tu vi của mình lại sau đó đặt vào hộ sơn đại trận bảo vệ ma tộc! Và cắt đức mọi liên hệ với ma tộc sau đó đi tìm hắn!

Tên của hắn đã được mọi người trong ma tộc ghi lại để nhắc nhở con cháu đời sau! Hắn vừa là người cứu giúp và cũng là người hủy diệt ma tộc! Tên của hắn là:

Lâm Tiêu!!!

Đúng vậy là chính là người đệ đệ mà nàng thượng yêu nhất! Hắn chính là người đàn ông năm đó! Người mà nàng đã tìm kiếm mười ngàn năm nay!