Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 9



Vừa về đến nhà cô chạy tót lên phòng nhưng đi ngang qua phòng Junhyung cô đột nhiên thấy 1 cô gái đang ngồi xem tivi đứng lại mở cửa ra bước vô phòng với ánh mắt ngơ ngác

"Cô là...." Vẻ mặt ngơ ngác với ngàn câu hỏi

"Hở.......cô"Vẻ mặt cũng chả khác gì Junhye cả

"Yong Junhye" 2 người kia đang ngơ ngác nhìn nhau còn Junhyung lúc này lửa lên đến tận đầu

"Chết cô gái cô tên gì vậy" Vừa nói vừa tìm chỗ trốn

"À tôi tên Yang Hyun Ji"

"Yong Junhye rất vui được gặp nhìn là biết bạn gái anh tôi sắp có chị dâu. Chết chị dâu tương lai cứu em anh em ảnh định tàn sát em cứu làm ơn"Lại gần Hyun Ji nhìn cô với ánh mắt trong sáng

"Hả.....hả???là sao" Thắc mắc hỏi lại

"Yong Junhye anh tìm ra em rồi"Ánh mắt tóe lửa

"Huhu chị dâu làm ơn cứu lấy cái mạng của em"Day day người Huyn Ji

"Yong Junhye ra đây ngay đừng làm phiền Huyn Ji nghỉ ngơi hôm nay anh dạy dỗ em 1 bài học" Nói rồi tiến lại gần kéo Junhye ra

Junhye đâu có chịu cứ ôm chầm lấy Hyun Ji khiến cô đau liền nhăn mặt

"Junhye buông Hyun Ji ra em làm cô ấy đau" Junhyung nhăn mặt nói

"Huhu anh hai cũng làm Junhye đau mà" Vẫn ôm chầm lấy Hyun Ji

"Buông ra hôm nay anh đánh chết em"

"Thôi được rồi... Có chuyện j mai nói được không hôm nay đêm muộn rồi anh tha cho cô ấy đi để cô ấy nghỉ ngơi"

"..." Junhye nhìn Junhyung với ánh mắt đồng lòng với lời nói của Hyun Ji

"Không được"

"Huhu anh hai tha cho em lần này em hứa không có lần sau đâu anh hai" Chạy lại ôm chầm lấy Junhyung

<TG:Nay ta lấy lại vẻ cool boy cho Junhyung nhá>

"Anh tha cho cô ấy đi cô ấy chắc cũng mệt em thấy trên người cô ấy toàn mùi rượu nhanh đi tắm rửa em xuống nấu cho cô ấy bát canh giải rượu "

"Anh hai đi đi tha nốt lần này" Ôm lấy Junhyung nũng nịu

"Ban nãy em làm cô ấy đau tự ra xin lỗi và tùy quyết định cô ấy quyết định thế nào" Vừa nói vừa nhìn Hyun Ji

Junhye hiểu được trong ánh mắt Junhyung đang nghĩ gì vội tiến lại gần Hyun Ji

"Chị dâu em xin lỗi nãy em.. chị cứ ra hình phạt"

"Khỏi đi"

"Không được em k ra hình phạt anh sẽ ra" Junhyung vẫn nhìn Hyun Ji

"Vậy chị phạt em ngủ đây với chị" Hyun Ji hí hửng nói

"Ôi chị dâu yêu chị quá" Ôm chầm lấy Hyun Ji nói

"Yang Hyun Ji" Anh gằn từng chữ nói có chúa cũng biết bây giờ anh tức đến thế nào

"Chị dâu à nhưng hình phạt này em đành từ chối rồi nếu em tiếp nhận thì em sẽ chết không có chỗ chôn thây thôi tạm biệt em lướt đây" Nói xong cô chạy tót ra ngoài để lại trong căn phòng chỉ còn 2 người

Junhyung tiến lại gần Hyun Ji 1 tay chống lên đầu giường 1 tay đặt dưới giường nói "Em ghét tôi thế hả"

"À thì như anh thấy"

"Vậy ý em nói muốn tôi bỏ em đi tìm người khác"

"Đúng ý tôi dã man"Nở nụ cười rộ chỉ tay vào mặt Junhyung như kiểu anh thật hiểu tôi nha

"Nghe đây tôi chỉ muốn mình em với tôi như vậy đủ rồi ok" Vừa nói anh vừa cười gian xảo

<TG:Tôi biết câu nói này ở đâu này, chăm chú nhìn sub bài Good Luck 1 tí là thấy ngay"