Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 7



"À xin lỗi em có thể lên đó với Hyun Ji được không ạ" Su Min hỏi nhỏ

"Ồ được chứ" Junhyung vui vẻ đồng ý

<TG: Nay anh Junhyung ăn phải cái j hả vui ghê>

Nói rồi Su Min chạy tót lên phòng Hyun Ji mở cửa vừa thấy Hyun Ji ngồi thẫn thờ ra đó cô liền nhảy bổ lên người Hyun Ji

"Á Hyun Ji à sao cậu không nói sớm cậu là bạn gái của Junhyung chứ? Trời ơi thần may mắn của tôi ơi" Su Min ôm chầm lấy Hyun Ji và nói

"Cậu không giận hả?" Huyn Ji ngạc nhiên quay mặt ra hỏi

"Không có nữ thần may mắn mình yêu cậu lắm" Su Min vẫn ôm lấy Hyun Ji

"Rồi rồi..." Cô cười khổ

"Hyun Ji à nãy mình đã nghĩ rồi sau này nhất định cậu pahir gọi mình đến ăn cơm với cậu đến chơi với cậu nhiều hơn nha"

"Hả?" Hyun Ji ngạc nhiên hóa ra cậu ấy đã nghĩ đến tận đây rồi cơ á

"Đi mà Hyun Ji đi mà" Nũng nịu

"Mình đến chết với cậu cái này cậu hỏi Junhyung á"

"Kinh giờ nghe lời bạn trai quá ha"

"Mình............"

"Rồi lát hỏi" Vẫn ôm láy Hyun Ji tỏ vẻ mãn nguyện

Lúc ra về Su Min vẫn hí hửng ôm lấy Hyun Ji

"2 người là bạn thân hả" Junhyung vui vẻ hỏi

"Dạ đúng rồi tụi em thân lắm luôn" Su Min nhanh nhảu đáp

"Vậy sau này đến chơi thường xuyên với Hyun Ji nhá anh hay đi diễn không có nhiều thời gian ở với cô ấy"

"Dạ được chứ ạ" Su Min hô rõ to

<TG:Xong hỏng hỏng bét Su Min điều ước của chị thành hiện thực rồi đó>

Sau khi Su Min về thì lần lượt 4 người kia cũng bị đá ra ngoài không chừa 1 ai

"Á tên mặt lạnh cậu nhớ đấy" Dujun hét to lên

"Tên mặt lạnh cậu nhờ tụi này xong không cần thì đá đi hả" Yoseob tình dì ghẻ sẵn nay lại nổi lên

"Anh à về thôi kệ họ đi" Dongwoon bất lực đi về trước

Kiwang lúc này mới mặt hầm hét toáng lên "Cậu nghĩ tụi này ngu hả nhớ đây tôi sẽ trả thù"

Trong nhà lúc này còn nóng hơn ngoài đó Junhyung bế Hyun Ji lên phòng đặt cô xuống giường nhào lấy đôi môi cô hôn thật sâu nụ hôn mãnh liệt khiến cả người cô nóng bừng

"Buông ta anh làm j thế" Cô dãy dụa đẩy anh ra

"Tôi nói rồi hôm qua em cũng hứa sẽ không từ chối tôi"

"Không không được"

"Ngoan nếu từ chối em sẽ tự lãnh hậu quả đấy em biết không hả" Anh gằn giọng nói từng chữ một

"Không đừng mà"

Tuy cô từ chối nhưng anh vãn nhất quyết anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô sau đó trườn xuống vành tai rồi tới xương quai xanh xinh đẹp dần dần anh cởi sạch quần áo của anh và cô mặt cô đỏ bửng anh hôn không chừa chỗ nào trên ng cô mỗi chỗ anh hôn qua như có dòng điện chạy qua vậy điểm dừng bây giờ của anh là trước 2 bầu ngực đầy đặn của cô anh cúi xuống mút lấy 1 bên anh nhào nặn cho nó biến dạng anh chơi đùa với 2 nhũ hoa cho đến tận lúc nó đỏ ửng lên mới thôi. Nhìn lên phía cô cô tỏ ro vẻ mặt khá mãn nguyện kết hợp với mỗi tiếng rên của cô anh lại càng thêm kích thích

"ưm...ưm..ưm"

"Ngoan rên lớn lên"

:"ưm..ưm"

Anh dần trườn xuống bắt đầu dang hai chân cô lên để trên cổ anh anh tiến vào trong cô mạnh mẽ khiến cảm giác khoái cảm trong cô dâng trào nhưng cũng xen chút đau dớn

"Yêu tinh nhỏ thả lỏng ra em chặt vậy muốn kẹp đứt tôi hả"

"Ngoan thả lỏng ra"

Theo lời dỗ ngọt của anh cô dần dần thả lỏng ra nhận được sự đáp ứng từ cô anh nhanh chóng hoạt động luật động bên dưới tiếng ra ra vào vào kết hợp với tiếng rên kiều mĩ của cô khiến căn phòng trở lên tràn ngập dục vong và nóng lên dần lên ánh đèn ngủ mập mập khắc họa 2 thân thể đang dính chặt lấy nhau như thiêu thân