Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 43: Mật khẩu mở khóa



Yumi vào thay đồ.Thật ra nàng ta cũng thích mặc váy đó

-Cái váy này đẹp thật,sao hắn ta lại biết mình thích màu trắng vậy nhỉ ???-Yumi không hiểu

….Một lúc sau

-Ồ!Đẹp lắm-Kelly

Ken không thèm để ý chỉ nhìn vào điện thoại

-Xinh thế-Anna

-Xong chưa tui còn thay ra-Yumi

-Đẹp mà soi gương đi-Ry

-Đẹp thì đẹp mà thấy nó vướn tay chân quá-Yumi

-Hazz-Cả bọn thở dài

-Mai đi luôn đó-Yumi

-Ok

Tối đến ,trong phòng Ken và Yumi.2 người đang ngồi 2 góc không nói chuyện câu nào.Ken ôm điện thoại còn Yumi xếp đồ.Tự nhiên Ken đi ra ngoài để lại cái điện thoại trên sofa.Yumi nổi hứng tò mò,chụp lấy điện thoại của Ken

*Mời bạn nhập mật khẩu*

-Hừ! ghét thật!-Yumi cằn nhằn

-Ngày sinh!Ủa mà ngày sinh của hắn là gì?-YUmi

-À 2506-Yumi bấm

*Mật khẩu sai*

-…Gì nhỉ-Yumi suy luận

-5533 ? 2345 ?1234??? max?

*Mật khẩu sai*

-3245? 1111? 2468?

*Mật khẩu sai**Tạm khóa*

-Hã??? 5 phút lận á?-Yumi

“Cạch …Cạch”Tiếng cửa phòng.Là Ken ,cậu ấy trợ lại lấy điện thoại và đi ra ngoài luôn

-Ax!Cậu ta mà biết mình mở khóa chắc chết.giờ sao-Yumi lo lắng

Ở bên ngoài ,Ken chuẩn bị mở khóa thì thấy máy bị khóa.Chàng ta cười khoái thích,Kin từ đâu xuất hiện chụp lấy điện thoại của Ken rồi ngoãnh mặt lại hỏi

-Có gì trong đó mà cười vậy

-Đưa đây-Ken

-Không đưa đấy!Tao biết mật khẩu rồi nè!-Kin lè lưỡi chọc tức Ken

-2509

*Mở khóa thành công*

-Nè tao hỏi mày nha!Mật khẩu này có ý nghĩa gì vậy,tao cảm thấy nó quen quen-Kin tò mò

KEn chỉ cười

-Á hình Yumi nè.Có cả ảnh hồi chiều nữa chứ,ghê thật nha-Kin cười nham hiểm

-Hừ,trả lại đây-Ken bực mình

-Ắ hay là có tình cảm với Yumi-Kin cười gian

-Đưa đây,giờ trả lại không đây-Ken hét lớn

-Nè em trả đại ca,ui tao đi nói cho mấy đứa kia biết –Kin chạy la lớn

-Ê mọi người-Kin chạy lên phòng từng đứa

-Cái thằng này-Ken vỗ trán rồi dí theo Kin

-Anna anh có chuyện này quan trọng phải nói-Kin lên phòng Anna trước

-Chuyện gì vậy-anna chạy ra mở cửa

-THằng Ken ắ nó-Kin chưa nói xong thì bị Ken lôi xuống đè đầu đập cho 1 trận

Lúc đó Yumi vừa bước xuống thấy Kin bị Ken dần cho 1 trận tơi tả

-Làm gì vậy??Ăn tối thôi mọi người-YUmi

-Ok.đợi xíu-All đồng thanh chạy xuống( trừ Kin và Ken vì họ ở dưới trước rồi)

Tại phòng khách.Kelly thì ôm điện thoại còn Shi thì ngồi cạnh .Anna nói chuyện với Sery.Có vẻ Key còn chưa ra khởi phòng.Ry với Kay thì đang đè đầu quính nhau tơi tả.Tú Anh đang loay hoay xếp đồ.Cả bọn chạy xuống thì ngồi chờ dài cả cổ

-Thôi đi ăn đi,tao đói rồi-Ry

-Uk.đúng ắ-Sery

-Nhà hàng Pykan thẳng tiến-Kin dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn nhiệt tình

Tại gara,1 hàng siêu xe bày ra

-Lại khoe xe ý hã,lấy 3 cái thôi-Myn

-Anh,Ry,Sery,tui 1 xe-Yumi

-Ken,Kay,Kin,Key 1 xe-Ry

-Shi,Kelly,Toni,Myn,Anna-Kelly

TRên chiếc xe Yumi,4 người im lặng chợt Tú Anh tò mò

-Em thấy hình như chị Sery có vẻ không gần gũi với anh Key như hồi trước nữa ,Có chuyện gì vậy ạ

Sery im lặng cúi mặt xuống không nói gì

-Em đừng nên qua tâm-Ry

-Vâng em biết rồi ạ-Tú Anh

“Tao hiểu cảm giác đó của mày Sery à!Cảm giác đó đau lắm,mày tốt hơn tao.Vẫn còn thấy Key còn tao thì …”Ry buồn rầu nhớ lại chuyện cũ và rất muốn an ủi Sery nhưng nhỏ sợ mình sẽ vô tình tạo ra 1 con dao khác cứa sâu vào con tim của Sery hơn

Về xe của K.KHông khí bên này thì mỗi góc mỗi cảm xúc.Key ngồi cạnh cửa sỗ,chàng ta không còn vui vẻ như trước nữa mà giờ chỉ còn lại cái xác không hồn.Sau lúc nghe được cuộc trò chuyện của Sery thì Key ít nói hẳn,không chút cảm giác không buồn không vui chỉ còn lại bộ mặt lạnh lùng đáng sợ.

-Bọn mày biết Ken thích ai không-Kin thản nhiên khoe

-Cái thằng kia-Ken tức tối

-Muốn biết không Key-Kin hỏi

-Không-Key

-Ùi!GHê thế!Kay mày muốn biết không –Kin

-Có…có-Kay nhanh nhảu

-Tao mà không lái xe thì mày chết với tao đó-Ken

-Đó là…-Kin

-Là…-Kay

-Im mồm cho tao…Keeeeettttt-Ken

-Thôi chạy tiếp đi,tao không nói nữa đâu-Kin

-Ơ chưa nói là ai mà-Kay

-Từ từ rồi sẽ biết,giờ tao nói nó giết tao chết-Kin

Tại vùng đất yên bình nhất(Xe Toni).Shi vs Kelly thì lướt điện thoại đọc sách (Đúng là mọt sách).Toni im lặng nhớ đến cái giây phút Key bỏ đi.Anna ngồi nhắn tin mật cho Kin.Lúc này,Myn chẳng nói lời nào ,nàng ngồi nhìn ra bầu trời lấp lánh sao